Kính chào các nhện anh nhện chị toàn group. Năm nay mình mới gần ba chục mùa vải thiều, chưa già cũng không trẻ nên xin phép được xưng là mình, và nội dung cũng hơi nhạy cảm nên xin phép dùng clone cũng như dùng biệt danh cho mọi nhân vật trong câu chuyện.
Nữ chính: Di, không phải tên thật, nhưng có lan quyên đến tên thật.
Nam Chính: Lux, không phải tên thật, nhưng có lan quyên đến tên thật.
Nữ phụ: Z. Là bất kỳ ai, mỗi partner đều có biệt danh riêng rồi, nhưng nếu câu chuyện kể về một chuyện xấu xí hoặc xấu hổ nào đó, thì mình sẽ gọi bạn đó là Z để ẩn danh hai lớp. Rất có thể Z trong một câu chuyện khác lại chính là Di, who knows :)
Người kể chuyện: Mình: Bian
Di là một trong những partner đáng yêu của mình, sn99 đầy trẻ trung, thông minh, có học vấn, đặc biệt là skill khi “giao lưu” thì, úi chà. Nhưng hôm nay mình không review Di, hi hi. Đợt rồi Di đến đợt nghĩa vụ ăn dâu, mình thì cũng bận bịu nên Di lại xách rổ lên Tinder hái chuối. Ngắm được một trái tạm gọi là Lux, ngoại hình ngon lành, là dân marketing và dịch vụ nên cũng mặn mòi lắm, túm lại là hợp gu, thế là em triển ngay và luôn một kèo cafe vặt chuối, vặt đã rồi bao giờ ăn thì tính sau….
Di kể, nửa đầu câu chuyện đéo hiểu sao cứ gượng gượng, lệch lệch lạ lắm, nhưng là một chuối thủ trình cao, Di bắt đầu thả những mẩu bánh mì thơm phức về fwb và chuyện giường chiếu, thì ối giời ơi Lux ta mắt sáng bừng lên, lộ ra cái mặt cũng là dân trồng hoa chính hiệu. Và từ đó trở đi, chiếc bàn cafe dễ thương quán TCH được nghe đến phát hờn những câu chuyện về chiếc giường và những tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt..v..v
Mình nói rồi nhỉ, đợt đó Di dính án treo giò mang tên đèn đỏ, mà chị em biết cái cơn “nắng” của những ngày đèn đỏ rồi đấy, nó cắn, nó rứt, nó giựt giựt phát hờn, và trước mặt lại là một trái chuối ngon ăn đang vẫy vẫy, thử hỏi Di nhà mình chịu thế đéo nào được?? Lux, với chiếc quần cứng đanh ngồi cạnh một nàng thơ đang thả ra cả bể thính nhục dục, đương nhiên cũng phát điên.
_Lux: “Em vào wc với anh không”?
Di cười phá lên và gật đầu cái rụp, chứ ai mà lắc đầu cho nổi, tuy có hơi ngạc nhiên, nhưng suy cho cùng thì vào hotel với chiếc đèn đỏ tòong teng trên đầu e là hơi khó kìm nén, thôi thì “khám phá” chút cho đỡ đói cũng được.
Rồi chuyện vui bắt đầu. Đối với mình thì phụ nữ tạm chia làm hai kiểu, kiểu buscu vì bị thằng partner nó ép, nó van nài, vì thấy nó thích chứ bản thân không cảm nhận được sự hay ho gì, và Di là kiểu còn lại: buscu vì đam mê, cơn nắng của Di bao gồm cả cơn thèm cái cảm giác nín thở, ấn mạnh cho chiếc kiếm thịt trôi tuột vào họng rồi lấy lưỡi quấn quanh nó, ép hai bờ môi vào thân kiếm, đảo lưỡi một vòng rồi rút ra thành tiếp “pộp” cùng tiếng gào lên sung sướng của gã trai, không dừng ở đó, ...(censored)
Quay lại với Di và Lux, vừa đóng sập cánh cửa toilette, Di được ăn ngay một bát cháo lưỡi ngập mồm, phê ngất, mắt mờ cmn đi, toàn thân lẩy bẩy, phải nói là ngất hẳn luôn chứ đéo ngoa, thèm lắm rồi cơ mà. Đang ngất ngây thì nghe tiếng Lux hô “Quỳ xuống”, ơ, không dirty talk, không có chiếc lưỡi và tiếng thở vào tai, không có chiếc môi vào cắn nhẹ cổ, không cả cởi áo, clgt? Di cũng hoang mang lắm, nhưng thôi, đang phê, với lại dù sao D tuốt kiếm vì đam mê mà, thế là Di... (censored)
Lux kéo quần lên, tầm này thì chân lẩy bẩy rồi, cố đứng cho đỡ bễ thôi chứ não thì phê ngất đi, thở gấp và nhìn Di, chỉ nhìn thôi. Di thì tận hưởng nốt những đợt sóng tình đang đưa đẩy trong tâm trí thành cảm giác biêng biêng cuối của cơn “nắng”. Dù sao thì chiếc kiếm vừa bị khuất phục trong mồm cùng ngụm “chiến lợi phẩm” cũng giúp Di dịu bớt được cơn nóng. Nhưng trong lòng Di cũng không khỏi lăn tăn: “đm clgt nhỉ” make out mà hôn mỗi cái xong bỏ mặc người ta “làm” hết cho mình thế này, dở quá, tất nhiên Di không nói, keme, hàng họ cũng được, hôm nào nắng quá mà Bian bận thì dùng tạm, biết đâu dai sức bằng một nửa Bian thôi là ưng cái bụng rồi (đoạn này bịa, nhưng không nhất thiết phải khác với sự thật =)) ).
Lux ra ngoài trước, Di ra sau khoảng 10p để tránh bị nghi ngờ, lòng cũng hơi hí hửng với trái chuối mới, thì olalaaaaa, chiếc chuối đã lặng lẽ dắt xe ra về, không nói trước, không chào, không nhắn lại là anh có việc gấp hay gì, đơn giản là lỉnh con mẹ nó mất luôn ạ.
Để nói về cảm giác khi having sex, mình và các partner đều đồng ý rằng quan trọng nhất là cảm xúc, nên chúng mình say no với ONS, tức là kiểu vừa gặp đã lên giường. Sự thật là, phụ nữ có đạt được organism là ở cái cảm xúc, không cần trái chuối 20cm, cũng không cần 30p (miễn là đừng 7cm và 30s), sự tương hợp, mức độ quan tâm và tôn trọng đối phương mới là thứ gây nên những cảm xúc khó quên, hoặc muốn quên con mẹ nó đi cho đỡ bực mình, các anh chuối lưu ý nhé.
Di, đương nhiên xây xẩm mặt mày lắm, ối giời ơi cái đéo gì thế nàyyyyy? nhưng vẫn cố nhắn cho Lux: “anh đâu rồi” 30p đằng đẵng trôi qua…. “anh về rồi”, “cảm ơn em vì trải nghiệm mới này”... và 5p sau là unmatched by Lux.
(còn nữa)
(Ảnh: Vừa đủ để chị em nhận ra quả chuối thối trong khu vườn Tinder thôi nhé, chứ đương nhiên mình không muốn lộ danh tính khổ chủ.)