Ho Chi Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2020
Family Mart - 17:11 PM
Chọn một chỗ ngồi bên trong góc và không có người đối diện vì hôm nay em không thích thu quá nhiều thứ vào tầm mắt. Em là đứa luôn thích quan sát, em thu vào tầm mắt nhiều thứ hơn những gì một người bình thường có thể nhận thấy. Tuy nhiên, lúc này, em đang tự cho mình chút thời gian được “ngủ đông”, để em không cần bận tâm người khác thế nào, người khác nghĩ gì và họ đang nghĩ gì về mình.
Hôm nay không thực sự là một ngày hiệu quả với em, em dành thời gian cho việc ăn uống, ngủ nghỉ và xem chút phim, đã rất lâu rồi em chưa xem phim. Vậy nên lần này được xem lại, em thấy như mình trông thật vui, thật háo hức trước các tình tiết xoay chuyển của bộ phim, như một đứa trẻ lần đầu được xem hoạt hình, em cũng hân hoan đón nhận cảm xúc ấy.
Công việc em dạo này không ổn như cách em muốn, có thật nhiều thứ em phải lo, có những thứ em không chắc mình có quyết định đúng hay không, có nên để việc đó xảy ra hay không. Em chẳng biết chia sẻ cùng ai, tất cả suy cho cùng đều là những thứ em đã nên đối diện từ những năm trước, giờ đối diện có vẻ cũng hơi muộn nhỉ? Nhưng dù gì thì bây giờ hoặc không bao giờ mà phải không?
_Arlene