Một cậu trai 17 tuổi mang trong mình rất nhiều khát khao với cuộc đời.Và tất cả những khao khát ấy đều bắt nguồn từ những việc làm hàng ngày. Cậu tập gym, cậu muốn xây một phòng gym miễn phí ngoài trời to như cái công viên ở quê để mọi người trong làng cậu cùng rèn luyện sức khoẻ, cả làng ai cũng 6 múi, ai cũng chuẩn số đo 3 vòng. Cậu còn muốn thay đổi thói quen ăn uống của tất cả mọi người xung quanh cậu. Khi cậu đá bóng cậu nghĩ mình sẽ trở thành ronaldo hay messi. Cậu còn muốn mở 1 thư viện miễn phí cho mọi người, cậu muốn mời các chuyên gia, những người nổi tiếng về làng để nâng cao dân trí cho người dân bởi nơi cậu sinh ra và lớn lên vẫn đang là một là quê nghèo đang phát triển từng ngày. Ờ nhưng đó là những gì cậu nghĩ ra thôi, vậy cậu đã làm gì để đạt được những thứ ấy. Cậu chẳng làm gì cả cậu chơi game, cậu xem hen,.. nhưng ở cậu vẫn có rất nhiều điều tích cực. Có lẽ là càng lớn cậu càng thấy mình nhỏ bé, và nhận ra khả năng của mình đến đâu.