Chào con, Bơ - thiên thần bé nhỏ của Mẹ
Hôm nay con đã được 17 tuần 4 ngày rồi đấy. Lần siêu âm gần đây nhất là lúc con 16 tuần, con nặng 110g và cũng là hôm Mẹ biết giới tính của con!
Cảm giác như nào nhỉ, vừa vui xen lẫn một chút buồn. Nhà Ngoại thì ai cũng mong trai, cũng chẳng có gì chỉ để Mẹ đỡ áp lực sau này thôi. Còn Ba con, ưng con gái lắm, nay con gái thật rồi, hi vọng Ba thương con gái nhiều hơn nhé! À mà Mẹ bật mí nè, Mẹ cũng nghĩ là con gái đó, vì Mẹ nằm mơ thấy con luôn, lúc con còn bé xíu đến khi con trưởng thành, trở thành một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài óng mượt nữa (chắc con xinh giống Mẹ đó). 
Hẹn con một tháng rưỡi sau mình nhìn mặt nhau qua màn hình siêu âm lại nhé!
Con gái Mẹ ngoan lắm, từ lúc có con đến giờ mà chẳng ốm nghén gì nhiều, cũng biết nghe lời không làm Mẹ mệt nữa. Da dẻ cũng chẳng thay đổi là mấy, vẫn phải gọi là xinh y hồi còn con gái cơ hehe. 
Mấy nay cân nặng của Mẹ cũng có tăng lên một chút xíu, con ở trong hấp thụ tốt vào nhé, con khỏe thì Mẹ mới yên lòng được. 
Có lẽ là lần đầu Mẹ viết về con, mấy hôm Mẹ xem phim nhiều quá Ba la khang, nên nay chuyển qua tâm sự mỏng với Bơ trất, cho ông Ba con khỏi nhăn Mẹ bớt. 
Cũng khuya rồi, Mẹ ngủ cho Bơ ngủ nha. 
À, mai là ngày đầu tiên Ba đi làm lại sau dịch, Ba có đọc bài này thì chúc Ba đi làm vui vẻ, thuận lợi nhé. Hai mẹ con yêu Ba! ❤