Tạm biệt chú, một con người mang trong mình tâm huyết về bóng đá!
"Ta chia tay, chia tay nhau từ đây Sẽ chẳng còn điều gì nuối tiếc Dù phải nói ra những lời từ biệt Ở trong lòng sẽ chẳng bao...
"Ta chia tay, chia tay nhau từ đây
Sẽ chẳng còn điều gì nuối tiếc
Dù phải nói ra những lời từ biệt
Ở trong lòng sẽ chẳng bao giờ nguôi."
Sáng ngày 04/04/2021, CLB Hà Nội đưa ra thông báo chính thức về việc HLV Chu Đình Nghiêm rời khỏi vị trí "thuyền trưởng" đội bóng. Thế nhưng từ chiều ngày trước đó, các nhà báo, BLV, những người làm bóng đá đã đăng tin rằng CLB và chú Nghiêm đã không còn bên nhau nữa. Tôi đón nhận thông tin dưới 2 góc độ: thành tích đội và tình cảm cho chú. Về thành tích, gần đây đội không đá tốt. Nói là gần đây nhưng nó đã kéo dài từ mùa giải 2019, chỉ là không liên tục và sau cơn khủng hoảng phong độ, đội lại tìm về chiến thắng và những danh hiệu. Nhưng ai xem bóng đá cũng hiểu rằng không có gì là mãi mãi, đá hay cũng đến lúc bị bắt bài. Hà Nội sau mùa giải 2018 với phong độ hủy diệt đã bị các đối thủ dè chừng hơn khi đối đầu, hệ quả là các chiến thắng vẫn tới nhưng khó khăn hơn trước. Tuy vậy, có thể coi năm 2019 là năm thành công nhất với CLB từ khi được thành lập. Năm đó, HLV xứ Thanh phải xoay tua con người, lối chơi liên tục khi mà CLB thi đấu quá nhiều đấu trường với mục tiêu luôn là chức vô địch. Các cầu thủ phải căng sức ra chiến đấu còn HLV phải căng não để tìm ra nhân sự và đấu pháp hợp lý cho từng trận đấu. Chỉ mất nửa mùa giải để người ta nhận thấy với một số cầu thủ, mọi chuyện đã quá sức. Sau pha va chạm nhẹ với Walsh của HAGL trong 1 trận đấu ở giữa mùa giải, Đình Trọng đã phải nghỉ thi đấu gần như là toàn bộ thời gian từ đó đến nay. Dù vậy CLB vẫn vô địch V.League, Cúp Quốc gia và vào tới chung kết liên khu vực AFC Cup, có thể coi đó là năm tuyệt vời nhất với cầu thủ, BHL, NHM của đội. Đó là vinh quang, nhưng nghề nghiệp nào cũng nước mắt và đắng cay. HLV Chu Đình Nghiêm nổi tiếng là 1 người dễ nóng giận, thẳng tính. CLB mà ông dẫn dắt cũng chịu không ít điều tiếng, đơn giản vì Hà Nội quá thành công, càng thành công thì lại càng bị ghét. Ngoài ra, việc ông bầu CLB là bầu Hiển được cho là nắm trong tay 5 CLB khác ở Việt Nam càng khiến người ta tin rằng Hà Nội thành công nhờ tiền và quan hệ. Hẳn là họ chưa xem bóng đá bao giờ. Có thể nói lối chơi mà coach Nghiêm xây dựng cho Hà Nội thuộc nhóm đẹp nhất Việt Nam. Về chuyên môn, không ai phủ nhận ông. Những pha ban bật nhỏ, đan bóng, chuyển bóng ra biên để cắt vào trong được các cầu thủ thực hiện nhuần nhuyễn tới mức thích mắt. Thế nhưng, các anti-fan chỉ đợi khi Hà Nội thi đấu bết bát để chỉ trích ông. Thành tích, tôi thừa nhận Hà Nội đang đá kém, nhưng tình cảm, khó mà nói là không có sự nuối tiếc nào. Tôi là fan đội bóng Thủ đô tới nay là được 7 năm, từ thời ông Hùng. Trải qua mọi cảm xúc của bóng đá, tôi cũng không nghĩ mình lại cảm thấy tiếc như thế cho ông khi ông rời đội. Thôi thì chỉ chúc coach yêu quý của mọi CĐV CLB Hà Nội: sức khỏe và thành công trong các công việc sau này. P/s: bài viết còn lủng củng nhiều chỗ do đây là lần đầy mình viết bài, mong mọi người thông cảm.

Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất