Lọ mọ một hồi trên mạng, tại dạo này đang cuồng SKAM và cuồng cả Talk Show Host - Radiohead nên search các thông tin về nhóm, về cả bài hát nhưng dường như khá ít thông tin về ngày phát hành bài hát này, và nếu có thì nó còn được phát hành ở disc 2, album The Bends - 1 album theo một số nhận định là không hot nổi sau khi nhóm đã quá nổi tiếng với bài Creep.
Sao cũng được vì ý chính của mình không phải nói đến việc đánh giá các bài hát hay album của Radiohead, vì mình hiện tại chỉ đang cuồng mỗi Talk Show Host, vì em SKAM mà mê dại (bạn nào fan của TV series Na Uy này thì chắc hiểu cảm giác của mình - the legendary walking through in slow motion haha). Nói thật là mình đã nghe vài lần ca khúc Creep và một số bài hát khác của nhóm nhưng mình chưa có cảm xúc lắm, chắc tại mình chưa tới mood, cũng như mình chưa xem hết Romeo and Juliet 1996 - mặc dù có vẻ kinh điển, nhưng mood mình chưa tới, đành hẹn lại ngày khác.
Cái chính mình đang băn khoăn về Talk Show Host là vì sao "With a gun and a pack of sandwiches and nothing", vì sao lại là "sandwiches" ở đây? Mình có đọc vài comments thì bảo bài hát này funny, nhưng funny với giai điệu đó, ca từ đó và với gun? Aizz, khó hiểu. Thực ra mình đồng ý với một comment nào đó về việc đổi thành "With a gun and a pack of cigarettes and nothing" - nghe có vẻ khớp khớp với nhau hơn. Nhưng dù có là "cigarettes" hay "sandwiches" mình vẫn rất tôn trọng tác giả.
Nói một chút, vì lang thang tìm thông tin mà mình biết đến trang này, à trước đó là có đọc vài bài viết về Radiohead của một anh/bạn cũng trên trang này, tò mò nên mình đăng ký - việc rất rất rất lâu rồi không làm, vào một đêm Chủ Nhật, những ngày đầu tháng 12, và những ngày cuối của năm 2017. :)))