Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng:
“Tại sao hoa hồng lại màu đỏ?”
“Tại sao hoa hồng lại có gai?”chưa?
Không có câu trả lời nào giải thích cho cái câu hỏi tại sao đó cả. Người ta chỉ từ những thứ đặc điểm ấy của bông hoa hồng mà tạo ra những khái niệm tượng hình cho rằng là đúng thôi.
“Hoa hồng màu đỏ”, vậy màu đỏ ấy tượng trưng cho điều gì? Màu đỏ của hoa hồng tượng trưng cho sự mãnh liệt, sôi nổi của tình yêu. Một thứ tình yêu nồng cháy mà ai ai cũng khao khát có được. Một thứ tình yêu mà ta sẽ sẵn sàng trao hết mọi thứ, thậm chí hy sinh bản thân vì nó.
Tuy nhiên, hoa hồng nào mà chẳng có gai. Những chiếc gai trải đầy mình trên cành thân nhỏ bé của bông hồng. Nó như là điển hình cho những chông gai trước mắt mà cặp đôi yêu nhau nào cũng phải trải qua để có được một tình yêu trọn vẹn.
Để chiếm giữ được 1 bông hồng đỏ đẹp có phải là trước hết bạn sẽ phải cầm lấy nó? Nhưng nếu bạn không biết cách cầm sao cho đúng thì sẽ bị những chiếc gai ấy làm đau phải không nào. Trong tình yêu cũng vậy thôi, cách bạn đối xử với người yêu mình ra sao, cách bạn yêu như thế nào sẽ là điều quyết định tất cả về mối quan hệ này. Và một khi bạn đã để lỡ nó rồi thì cũng không còn cách nào để níu giữ lại.
Hoa hồng đỏ là sự bắt đầu của một tình yêu, một tình yêu nồng cháy, mãnh liệt. Nhưng chính nó cũng là sự kết thúc của một tình yêu đã từng rất đẹp. Bởi vậy, nó còn được sử dụng để bày tỏ sự tiếc nuối chân thành và nỗi buồn thầm lặng.
Nếu không phải là sinh ra để dành riêng cho nhau thì câu nói “Mối tình nào rồi cũng sẽ hết” luôn đúng. Giống như việc sớm chiều cũng có ngày bông hồng đẹp đẽ kia bị lụi tàn vậy.