Chào các bạn. Lâu rồi tôi mới có hứng viết tiếp cái series này. Như lần trước tôi đã viết về Skyrim - một game nhập vai / thế giới mở đã khiến tôi tốn gần 200 giờ để khám phá và đến nay vẫn chưa chơi xong vì nó quá ư là rộng ,quest phụ khá là nhiều , mà tôi lại là người thích làm quest nhất và chưa kể các easter egg đã được lồng vào từ nhà sản xuất nên tôi quyết định là để nó sang một bên và bắt đầu với tựa game mới cũng là GOTY, dù ra mắt từ năm 2015 nhưng sức hút của nó vẫn chưa hạ nhiệt và mãi đến ngày 27 tháng 6 năm nay , tôi mới có cơ hội được mua nó thông qua Summer Sale của Steam ( thanks lord Gaben lol ). 
 Lord Gaben!

Khi nhiều người vẫn còn say đắm hàng nghìn giờ trong cái thế giới Skyrim của Bethesda qua những bản mod hay vanilla .Thì vào ngày 9 tháng 6 năm 2014 , studio CD Projekt Red ở Ba Lan đã gây nên chấn động cho làng game khi trình diễn phần tiếp theo series The Witcher. Diễn ra 1 năm sau sự kiện của The Witcher 2 Assasin Kings, lúc này Đế quốc Nilfgaard bắt đầu cuộc xâm chiếm phương Bắc.Nói qua một chút về đế quốc Nilfgaard thì Đế chế phương Nam này có một lịch sử lâu đời và luôn có ý định mở rộng lãnh thổ lên phía Bắc. Trong loạt tiểu thuyết The Witcher, Nilfgaard đã có một vài lần tiến hành chinh phạt các vương quốc phía Bắc nhưng tất cả đều thất bại. Trong The Witcher 2, Nilfgaard có ý định này một lần nữa khi thuê một nhóm các witcher để ám sát các vị vua phương Bắc hòng tạo ra sự hỗn loạn. Trong The Witcher 3, Geralt sẽ đi xuống phía nam vào trung tâm của Nilfgaard.
Nilfgaard

* Cảm nhận về cốt truyện

 Quest phụ có thể là đi tìm người mất tích , hoặc đi giải lời nguyền ,chiếm đa số là đi giết quái vật theo yêu cầu của NPC . và một số quest phụ đặc biệt có thể khó hơn bình thường, nhưng phần thưởng của nó cũng khá là cao ,có thể là một phần trang bị nhỏ , crow ( đơn vị tiền tệ trong game ) hay là thức ăn ,đồ uống (phần không thể thiếu trong những level đầu của Death March - độ khó nhất trong game ) thông qua hệ thống Notice Board được đặt rải rác tại khắp các thành thị, nông thôn trong game

1 ví dụ về Notice Board

.Và Cd Projekt Red đã rất thành công khi vẽ lên được một thế giới u ám , chết chóc đầy rẫy quái vật và sự căng thẳng của cuộc chiến giữa các quốc gia đã khiến cho ta cảm thấy khó thở và suy nghĩ liệu Geralt có thể sống sót được trong thế giới đó không?.Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng được lồng ghép vào từ lời nói của Peasant thể hiện sự kì thị đến Witcher hay hình ảnh các tù nhân bị treo lủng lẳng trên cây cũng đã diễn tả được phần nào cái khắc nghiệt của thế giới nào . Liệu bạn có bình thản ngang nhiên đi qua cái cột treo cổ tù nhân và quạ ăn xác chết không ? Cộng với từng bản nhạc có phần hơi u ám được thêm vào khi vừa mới đặt chân lên Velen - No Man Land càng làm cho các bạn có thêm hứng thú muốn khám phá cái vùng đất này. Đó chỉ là một phần so với cả bản đồ thế giới trong The Witcher 3 thôi. Còn nhiều điều bạn nữa mà bạn sẽ có dịp khám phá! Cuộc phiêu lưu là tùy thuộc vào bạn


(...còn tiếp)