Chúng ta luôn tự hào vì có cuộc sống hoà bình và tự do. Nhưng không thể phủ nhận rằng, xã hội Việt Nam đang tồn tại rất nhiều mặt trái. Một câu hỏi đặt ra là “Tại sao phụ nữ bị thiệt thòi?”. Đọc đến đây, có lẽ chúng ta sẽ liên tưởng đến “trọng nam khinh nữ”.
Nguyên nhân của "trọng nam khinh nữ"
Từ khi loài người sáng tạo ra các loại công cụ lao động mới, kinh tế ngày càng phát triển thì đàn ông đã được coi trọng hơn. Vì họ có sức khỏe, tham gia chính vào hoạt động sản xuất còn phụ nữ chỉ được xem như phận “chân yếu tay mềm”.
Ở một góc nhìn khác, “trọng nam khinh nữ” xuất hiện do ảnh hưởng của quan niệm Nho giáo - một tôn giáo chi phối mạnh mẽ đến văn hoá, tư tưởng của các nước phương Đông, trong đó có Việt Nam. Theo tư tưởng này, nam nhi là những người anh hùng có chí lớn, khám phá năm châu bốn bể, xưng nghiệp đế vương, làm đẹp cho đời. 
Hiện nay, tư tưởng “trọng nam khinh nữ” ít phổ biến hơn trước vì suy nghĩ của mọi người đã “thoáng”. Nhưng đâu đó, sự bất bình đẳng vẫn còn ăn sâu trong tiềm thức mặc dù xã hội nhận thức đầy đủ được rằng: dù trai hay gái, đều như nhau. Mình xin lấy 1 số ví dụ đến chính mình cũng thấy khó chịu.
1. Tại sao việc rửa bát, nấu cơm, làm cỗ…phải là trọng trách của phụ nữ? Nếu phụ nữ không biết làm sẽ bị đánh giá nhân phẩm không tốt hoặc “bố mẹ mày không dạy à”. Trong khi, đàn ông có thể ngồi chơi và không ai nói gì?
2. Con gái ngủ dậy muộn thì không được (có thể dù bất cứ lý do gì như thức khuya trông con, làm đêm) nhưng khi con trai dậy muộn là một điều tất yếu?
3. Tại sao khi mang thai, luôn phải hỏi “Bầu con trai hay con gái” rồi “cố mà đẻ đứa con trai để có đứa nó thờ cúng" hoặc "nối dõi tông đường”. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều ông bà sinh con trai, nhưng không hề nhận được lời hỏi thăm, quà bánh gì mà gần như chỉ có con gái chăm sóc khi về già. Có những trường hợp, con dâu đánh, mắng và chửi mẹ chồng…
4. Trong một mối quan hệ yêu đương hoặc hôn nhân, nếu như người đàn ông “lỡ qua đường” với “tình một đêm”, "cặp bồ" thì được coi là lỗi lầm nhỏ có thể bỏ qua. Giả sử trường hợp đó xảy ra với phụ nữ, thì sẽ bị gọi là “con đĩ” và tỉ lệ phần trăm được tha thứ còn nhỏ hơn vận tốc của con rùa.
5. Tại sao phụ nữ lại “được” khuyên là không nên quá tham vọng, leo cao đến những chức vụ quan trọng vì nó chỉ dành cho đấng mày râu?...
Có phải ở một mức độ nào đó, phụ nữ chúng ta đã bị thiếu tôn trọng và bất công không? Hãy cùng chia sẻ và xây dựng một xã hội bình đẳng, không chỉ từ lời nói mà ngay cả trong tư tưởng và hành động nhé!