Cách đây 6 triệu năm, ngoại tổ gần nhất của con người và tinh tinh xuất hiện.
Cách đây 2,5 triệu năm, động vật gần giống con người hiện đại xuất hiện và bắt đầu biết sử dụng công cụ bằng đá.
Trong quá trình tiến hóa, loài người đã trở thành giống loài đi bằng hai chân. Nhờ đó, loài người có tầm nhìn cao và xa hơn, tay được giải phóng để cầm nắm vũ khí, hái lượm, ôm con nhỏ và làm những việc phức tạp hơn. Đổi lại, khung xương phải điều chỉnh để đỡ kết cấu trọng lượng mới. Đó là lý do tại sao loài người dễ gặp phải những nguy cơ về thoái hóa đốt sống lưng, đốt sống cổ...
Phụ nữ thì phải chịu thêm nhiều tổn phí. Việc sinh nở trở nên khó khăn hơn. Họ buộc phải sinh con sớm hơn so với các giống loài khác. Nếu con ngựa non hay voi non có thể đứng dậy và học cách tự kiếm ăn nhanh chóng sau khi sinh thì những em bé được sinh ra với bộ não còn non lại phải hoàn toàn phải phụ thuộc vào mẹ.
Một bà mẹ đơn độc không thể một mình vừa nuôi con và kiếm đủ thức ăn nên cần có sự phối hợp của phối ngẫu và cả bộ tộc để cùng chung sức nuôi dưỡng những đứa trẻ. Bởi vậy, những người cô nàng yếu ớt luôn cố gắng để nổi bật hơn về sức khỏe, khả năng hái lượm, trồng trọt và chăm sóc trẻ nhỏ để có cơ hội chọn cho mình phối ngẫu mạnh nhất trong bộ lạc, người có khả năng săn mồi và bảo vệ gia đình.
Nếu không có phối đôi, bị bộ lạc xa lánh, hắt hủi; người phụ nữ đó sẽ có nguy cơ bị đói, không được bảo vệ, có khả năng bị bỏ rơi, thậm chí là chết. Vì thế, họ trở nên nhạy cảm và dễ lo sợ hơn.
Về cơ bản, chúng ta vẫn là những con vật. Khả năng thể chất, tình cảm và nhận thức của chúng ta được định hình trên ADN. Mà hành vi của những loài động vật xã hội được xác định phần lớn bởi các gen, ngoài ra nó cũng bị ảnh hưởng bởi môi trường và các đặc điểm cá nhân.
Sự xuất hiện và lặp đi lặp lại "nỗi lo lắng" của những phụ nữ qua hàng triệu năm đã dần hình thành một biểu hiện trong mã gen của con người. Mặc dù sự bình đẳng, tự do giới tính đã được dâng cao trong những thập kỷ gần đây nhưng về căn bản, thời gian vẫn chưa đủ để đoạn mã gen kia bị hoàn toàn thay đổi. Bởi vậy, trong vô thức, những bản năng đó phần nào vẫn ảnh hưởng đến hành vi và cách suy nghĩ của chúng ta.
Có lẽ, đó là lý do tại sao những người phụ nữ luôn cần được công nhận và yêu thương.
----------

* Có tham khảo một số thông tin từ: Sapiens: Lược Sử Loài Người.