Nhìn đứa bằng tuổi mà cố gắng hay bản thân mà cố gắng?- Các bạn giỏi là một điều đẹp đẽ và đáng ngướng mộ. 
img_0
- Tớ cũng sẽ vì tớ mà cố gắng lên một chút nhỉ.
- Hôm nay tớ bảo sẽ không lấy chông quân nhân đâu, nhưng thực ra tớ cũng muốn lắm, mà sợ. Sợ rằng tớ không đủ năng lực và sợ rằng tớ không xứng với họ. Xuất phát điểm tớ thấp, gia cảnh tớ thấp, tớ đã bỏ học đại học, tớ không biết sau này khi khai thông tin gia đình trong vòng 3 đời t sẽ ghi gì về tớ nữa. Tớ tự hào về ông bà nội ngoại vì 2 ông người thì cầm súng người thì cầm thuốc, 2 bà đều là dân quân tự vệ, bác cả phục vụ trong quân đội còn các bác khác cũng làm nông bình thường. Bố tớ làm buôn bán nhỏ, hay đi buôn ở Sơn La, Điện Biên và thường kể cho tớ nghe về con người ở đó rất tình cảm, tớ luôn ngưỡng mộ bố. Mẹ tớ là người luôn chu toàn quán xuyến nhà cửa chăm lo gia đình, ngày trước có ông bà nội ở đây bà nội thích mẹ nhất trong mấy bác dâu và bác gái. Tớ là chị cả nhưng cảm giác luôn được mọi người ưu ái hơn, đặt nhiều kỳ vọng hơn. Nếu lần đó bố không bị bệnh, kinh tế gia đình không sa sút hơn thì chắc nhà tớ sẽ không như bây giờ. Bố mất rồi, mình mẹ chống đỡ cả gia đình, tớ luôn cảm thấy có lỗi, trong đám tang của bố, tớ...