Tại sao ông bà già lại sinh ra bạn mà không hỏi ý kiến bạn trước?
Bạn @phuonggnouhp bình luận rằng , liệu tôi có thể chỉ ra “Tại sao cuộc đời này đáng sống” hay không....
Bạn @phuonggnouhp bình luận rằng, liệu tôi có thể chỉ ra “Tại sao cuộc đời này đáng sống” hay không.
Tôi đặc biệt trả lời, không phải vì chủ đề hấp dẫn, mà vì tôi hiểu rằng, đây là câu hỏi cực kỳ bản lề khi người ta còn trẻ. Và trong những đêm tối trời, khi một người trẻ thất tình, thất nghiệp hay thất bại, những câu hỏi thần học và triết học hiện sinh có thể khởi đầu cho một kết cục rất xấu. Và bởi vì tôi thường suy nghĩ tổng thể, chứ không đối đáp 1-2 câu hỏi cho có vẻ “hay hay”, nên tôi sẽ trình bày bao quát.
Bạn có bao giờ thắc mắc:
Tại sao ông bà già lại sinh ra bạn, mà không hỏi ý kiến bạn trước?
Câu hỏi này làm khó rất nhiều người, bởi vì họ không nhận ra một vấn đề đơn giản: đề bài của câu hỏi bị sai.
Ai là nạn nhân?
Cứ cho là bạn không đồng ý sinh ra, nhưng ông bà già cũng không hề lựa chọn được đứa trẻ!
Có cha mẹ nào chọn một đứa trẻ mắc Down hay hở hàm ếch không? Chắc chắn ông bà già đã cầu xin một đứa trẻ đẹp hơn, thông minh hơn, ít đái dầm hơn bạn. Nhưng cuối cùng bạn vẫn xông vào tử cung của họ. Chứng tỏ, trong mối quan hệ này, hai bên đều là nạn nhân của một quá trình sinh học không thể kiểm soát.

Nếu mối quan hệ này độc hại?
Về ông bà già, họ đã tốn tiền và thời gian cho một đứa trẻ họ không thể chọn. Về phía bạn, có 2 lựa chọn:
1. Cố cải thiện tình hình, cầu cứu sự trợ giúp, ra riêng, hoặc từ mặt và chịu trách nhiệm 100% với cuộc đời mình.
2. Kết thúc cuộc sống.
Hãy cẩn thận với lựa chọn số 2.
Đây không phải vấn đề đạo đức hay tích cực, mà là dân số thế giới vẫn đang tăng.
Nghĩa là, nếu ông bà già triệu hồi được bạn, bất chấp, thì sau khi bạn quay lại cõi vĩnh hằng, ở một cánh rừng nào đó, một người đàn bà bị một anh cướp biển Somali hiếp dâm cũng có thể triệu hồi bạn trở lại bằng tử cung của cô ta, bất chấp! (Giả định bạn vẫn là Homo Sapiens)
Tôi đồng ý có những người không đáng làm bậc cha mẹ. Nhưng cứ thử hết mình với thực tại đang có, trước khi bước vào một nơi mà chưa từng ai trong lịch sử có cơ hội quay về để mô tả lại cách nó hoạt động.

Thật hài hước khi nghĩ “kiếp sau có thể gặp lại nhau” đúng không? Chúng ta đã sống trong những định kiến quá lâu đến nỗi tự tưởng tượng ra những đặc quyền cho riêng thế giới loài người. Như bạn thấy, thi thoảng chúng ta chỉ cần gạt những khái niệm mơ hồ sâu xa, và làm chút phép tính, là đủ để thấy cuộc sống này quá kỳ diệu để có thể hoang phí hoặc để cho người khác lợi dụng.
Sự bí ẩn của cái chết
Tôi sống mà không cần “đáng”.
Có thể cuộc sống của bạn có nhiều niềm vui, đến nỗi có thể ngồi chọn ra một lý do hay hay để thấy “đáng”. Nhưng người khác thì không may mắn như vậy. Họ thậm chí ước rằng mình chưa từng được sinh ra.
Nhưng cuối cùng, mọi người vẫn ở đây, theo một cách nào đó mà ta chưa hiểu được.
Vậy thì, theo lý thuyết đầu tư an toàn, chưa bàn đến việc “thay đổi thế giới”, ít nhất phải sống khỏe mạnh, có lương tâm và tránh gây đau khổ cho người khác. Đây cũng chẳng phải giáo điều gì cho cam, đơn giản vì nó là điểm giao thoa tối thiểu giữa các tôn giáo và triết lý sống, đồng nghĩa “bỏ trứng vào nhiều rổ” để tránh rủi ro sau khi chết:
1. Trường hợp đẹp nhất, ta sẽ mất hoàn toàn ý thức.
2. Hoặc, tránh quay lại làm cướp biển Somali trong luân hồi.
3. Hoặc, hi vọng xin được một cái lều tị nạn ở biên giới thiên đường, nếu Giáo Hoàng Francis đã đúng khi ông ở nhà Thánh Marta vào tháng 5/2013:
“Chúa cứu chuộc cả người vô thần.”

Cảm ơn bạn đã dùng 3 phút của đời mình để dành cho tôi. Tôi biết trong trường hợp bạn không thích ý tưởng này đi chăng nữa, thì cũng chẳng lấy lại được 3 phút của đời mình. Tôi rất tiếc nhưng cuộc sống luôn là như vậy.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
