Có những người làm việc xấu song lại chưa hề bị Trời trừng phạt ngay lập tức, trái lại họ còn được nổi tiếng, có quyền thế, có tiền bạc danh lợi, như vậy là sao ?
1. Họ chưa tiêu hết phúc phần
Phúc phần của bản thân họ và gia tộc họ còn lớn, nó vẫn đang bảo vệ họ. Khi nào phúc hết, thì biến cố ập đến đòi nợ những việc xấu họ làm.
Sách xưa ghi lại câu chuyện hai cậu bé hàng xóm, một cậu nhà nghèo hãy gọi là Tú, một cậu nhà giàu gọi là Tuấn. Một thầy bói đến nhà Tuấn, nhìn tướng mạo và phán rằng Tuấn sau này sẽ thi đỗ tú tài, làm quan lớn. Quả nhiên mọi thứ diễn ra như vậy. Tuấn khi làm quan liền vơ vét của cải, tham nhũng nhận hối lộ đếm không xuể. Trong khi đó Tú vẫn chỉ là lao động thuần nông, cố gắng tích đức làm thiện.
Tuấn sống rất thọ, con cháu đề huề, về già thì qua đời. Ít lâu sau Tú cũng qua đời. Hai người xuống âm phủ, Tú thấy việc Tuấn không bị trừng phạt do sự tham nhũng của mình thì lấy làm lạ, bèn xin Diêm Vương cho giữ lại trí nhớ để kiếp sau tiếp tục quan sát cuộc đời của Tuấn. Diêm Vương đồng ý.
Kiếp sau Tuấn vẫn sinh ra trong gia đình giàu có, lớn lên lại làm quan to. Còn Tú vẫn sinh ra trong gia đình nghèo, tiếp tục làm ruộng và tu tập. Tú vẫn để ý theo dõi tin tức về quan lộ của Tuấn, được biết Tuấn đã nhận tiền hối lộ để xử án oan sai, thậm chí còn ra lệnh chặt chân của người bị xử oan. Cuối đời Tuấn vẫn sống thọ, con cháu đề huề, chết vì tuổi già. Một thời gian sau thì Tú cũng qua đời.
Hai người lại xuống âm phủ, lần này Diêm Vương quát vào mặt Tuấn rằng:" Nhà người tiêu hết phúc của dòng họ rồi, kiếp trước đã xử oan sai còn chặt chân người ta, kiếp này cho ngươi phải đầu thai vào nhà nghèo khó, lại còn bị tàn tật ở chân, suốt đời phải đi xin ăn !".
Nói đoạn quay sang Tú và bảo :"Nhà ngươi tuy phúc mỏng, song qua mấy kiếp đã biết tu hành làm việc thiện, kiếp này sẽ được đầu thai vào nhà phú quý, êm ấm".
Như vậy, có những người phá phúc đến hai kiếp mới hết. Tất nhiên, khi đã hết phúc rồi thì tai họa đến dồn dập.
Trong cuộc sống cũng vậy, có những vị làm việc xấu, hại người mà vẫn nổi danh, kiếm tiền như nước, hoa lợi đầy nhà suốt cả thập kỷ, chẳng qua là đang tiêu phước mà thôi. Đến lúc hết phước, đột nhiên bị tù tội, gia đình ly tán, bệnh tật ốm đau. Cảnh như thế, không hiếm.
2. Chiến thuật săn mồi của ma quỷ
Ma quỷ cũng có nhiều loại từ đẳng thấp đến cao, như thợ săn vậy. Những thợ săn mới vào nghề chắc chỉ săn thỏ, hươu nai, còn thợ săn tinh thông lão luyện sẽ chuyển sang săn voi, sư tử hổ báo. Ma quỷ thì dạng thấp chỉ rình hù dọa người, làm ốm vặt, dạng cao sẽ muốn đoạt mạng, đoạt linh hồn của con người, thậm chí là còn mục tiêu nào khiến chúng hứng thú hơn những người có phúc khí dày bảo vệ ? Như thợ săn lão luyện lấy việc săn được sư tử chúa làm vui vậy.
Chúng làm việc này bằng cách nào ? Như Thánh Basil trong đạo Thiên Chúa đã viết :"Địa ngục không thể trông hấp dẫn được, nên ma quỷ làm con đường đến đó trông hấp dẫn."
Nếu ma quỷ yêu cầu nộp linh hồn cho chúng ngay, thì ai cũng chạy mất dép. Chúng bèn cho một người danh lợi, quyền thế khi làm những việc thất đức, để phá bớt trường phúc khí đang bảo vệ họ. Việc bơm danh lợi như vậy cũng góp phần vỗ béo linh hồn của người này, để khi ma quỷ xẻ thịt sẽ thơm ngon và ngậy.
Ngoài ra, ma quỷ cũng đặc biệt hứng thú với những người tu hành như nhà sư hay các cha đạo, lấy được linh hồn của những người đó là chiến tích lớn của chúng. Không phải ngẫu nhiên mà có câu "Đạo cao một thước thì ma cao một trượng" - tu hành càng cao thì ma quỷ càng muốn tấn công, giống như một con voi có bộ ngà càng sáng và đẹp thì thợ săn càng muốn bắn hạ để lấy được bộ ngà đó vậy.
Sách xưa ghi lại việc ma quỷ xui khiến một số nhà sư thể hiện sức mạnh với thiên hạ bằng cách lạm dụng quyền pháp của mình để triệu linh các vị La Hán. Kết cục là lúc qua đời bị đày đi làm nô lệ cho chúng. Chuyện một số nhà sư, cư sĩ, nhà tu hành mượn phước Phật để đi buôn bán hay làm những trò đồi bại là khoản vay nặng lãi, lúc trả nhẹ thì thân tàn ma dại, nặng thì phải làm tôi tớ cho bầy ma quỷ.
Có lẽ trường hợp được vỗ béo lâu năm nhất, làm nhiều việc xấu mà không phải chịu trừng phạt, khá nổi tiếng chính là siêu lừa Bernie Madoff. Quỹ lừa đảo của hắn tồn tại trong khoảng 30 - 40 năm theo điều tra của FBI, thậm chí có thời gian hắn còn trở thành chủ tịch của sàn chứng khoán NASDAQ. Khi hắn tiêu hết phúc, hoặc đã được vỗ béo đủ, thì ma quỷ kéo đến làm thịt một cách kinh hoàng: lúc mô hình ponzi bị bại lộ, hắn và vợ tìm cách tự tử song không thành, phải sống để chứng kiến con trai mình tự vẫn do những tội lỗi mình gây ra.
Còn điều gì khiến ma quỷ thích thú hơn là chứng kiến việc làm thịt những linh hồn béo ngậy như thế ?