Tại sao người ta thích sống ở thành phố?
Ngay như mình lúc nào cũng nói nhớ nhà, muốn về quê, nhưng về được vài ngày lại thấy chán, muốn lên Hà Nội mặc dù ở đó xô bồ, chật...
Ngay như mình lúc nào cũng nói nhớ nhà, muốn về quê, nhưng về được vài ngày lại thấy chán, muốn lên Hà Nội mặc dù ở đó xô bồ, chật chội lắm.
Vậy tóm lại, vì sao người ta lại thích sống ở thành phố nhỉ và sau này các bác có muốn về quê không?
Vậy tóm lại, vì sao người ta lại thích sống ở thành phố nhỉ và sau này các bác có muốn về quê không?

Tranh luận
/tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất