“Thôi thì cái duyên cái số”

Truyền thông đa phương tiện đối với mình là một cơ duyên đã có từ rất lâu. Từ khi Zingme - một trong những mạng xã hội đời đầu bùng nổ, cho đến khi con sốt Minecraft đổ bộ hội Youtuber Việt Nam, hay đến khi những lyric video bắt đầu thu hút nhiều lượt xem, mình đều tận dụng những cơ hội đó để tìm ra cái đam mê của mình.
Những năm Zingme phát triển, hàng loạt các ảnh bìa Idol được ra đời, các blog dạy Photoshop cũng xuất hiện. Mình cũng không biết từ lúc nào bản thân mình lại tìm đến Photoshop và tự tìm tòi khi mới cấp 1. Thời đó làm gì biết download Photoshop, mình làm Photoshop online cơ. Mình tập thiết kế ảnh, quay màn hình dạy photoshop rồi up lên Youtube. Từ đó mình có sự yêu thích với những công cụ chỉnh ảnh
Hình minh họa 1: Hình ảnh được cắt từ video dạy photoshop
Hình minh họa 1: Hình ảnh được cắt từ video dạy photoshop
Hình minh họa 2: Xu hướng thiết kế ảnh bìa thời Zingme
Hình minh họa 2: Xu hướng thiết kế ảnh bìa thời Zingme
Lớn hơn một chút nữa, khi mà Minecraft bắt đầu phát triển mạnh ở thị trường Việt Nam và được hội Youtuber thời đó “lăng xê”, lần nữa mình lại “dấn thân” vào “công việc yêu thích” của mình. Tạo kênh youtube khác, làm ảnh bìa, intro cho video, quay quá trình chơi rồi edit bằng Filmora, lần này được khá nhiều sự quan tâm đó nha. Nhưng về sau, lịch học quá dày nên mình tạm gác lại sở thích này.
Hình minh họa 3: Minecraft đổ bộ Youtube Việt
Hình minh họa 3: Minecraft đổ bộ Youtube Việt
Thời gian trôi qua vài năm, đến khi mình nhận ra một số video nhạc trên Youtube không có lyric hiện trên video, mình quyết định làm luôn một kênh về lyric video. Lần này mình đã có quyết tâm hơn nên kênh vẫn được duy trì đến hiện tại, tuy nhiên tần suất hoạt động đã giảm đáng kể do mình không có nhiều thời gian.
Đến khi gần thi THPT, mình còn chả biết mình sẽ vào ngành gì, lúc đó truyền thông đa phương tiện với mình còn quá xa lạ, và mình cũng không chắc mình sẽ đi theo con đường này được. Mẹ thì kêu học Dược, ba lại muốn mình học Ngôn ngữ Anh, quá nhiều lời ra tiếng vào từ hàng xóm, nên mình quyết định tìm kiếm các bài test về chọn ngành học trên mạng. Và cũng may mắn là ngay thời điểm đó, mình quẹt Tinder được một anh cùng ngành (và bây giờ là cùng trường luôn :)), shout out to anh Phong đã giúp em hiểu hơn về TTĐPT) và được phổ cập kiến thức về Truyền thông đa phương tiện, mình dứt luôn.
Hình minh họa 4
Hình minh họa 4
Mãi tới sau này, học các môn chuyên ngành rồi, mình mới nhận ra mình yêu ngành này lắm. Mặc dù nhiều lúc deadline dí, bài nhiều, có chửi nhưng mà vui. Nó giống như làm công việc mà mọi người thích dù có khó tới mấy thì cũng sẽ vẫn yêu nó thôi. Giống như Conan phá án vậy á, có mấy vụ án dù khó tới đâu nhưng mà đam mê thấm vào máu nên cứ tìm chứng cứ.
Ngoài việc học về hậu kì, ngành này còn giúp mình khám phá ra thêm nhiều khả năng tiềm ẩn của bản thân. Được thử sức với nhiều vai trò để biết được mình phù hợp với vị trí nào, mình được viết kịch bản, thách thức bản thân với vị trí đạo diễn, bước ra khỏi vùng an toàn khi làm một dự án phim...
Bạn mình từng hỏi, tại sao mình không đi theo Thiết kế đồ họa khi mình có khả năng thiết kế mà lại chọn học Truyền thông đa phương tiện. Bản thân mình tự nhận thấy tư duy mĩ thuật của mình không được tốt để có thể học đồ họa (nói thẳng ra là vẽ xấu), và cá nhân mình thích làm về truyền thông nhiều hơn là đồ họa. Từ đó cũng có thể nhận ra rằng, việc chọn nghành nghề ngoài dựa trên sở thích, còn phải lựa chọn sao cho phù hợp với khả năng và năng lực của bản thân (mọi người có thể tham khảo mô hình cây nghề nghiệp dưới đây nhé)
Hình minh họa 5: Mô hình cây nghề nghiệp
Hình minh họa 5: Mô hình cây nghề nghiệp

Truyền thông đa phương tiện học gì ?

Mình hiện tại đang là sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện tại HUTECH. Sau 2 năm học tại đây, mình đánh giá cao giá trị kiến thức - trải nghiệm - kinh nghiệm mà trường cho sinh viên. (Nếu post này được quan tâm thì mình sẽ up thêm post về những môn học năm nhất nha, tại sợ viết dở nên hỏng dám viết nhiều :< )
Ngoài việc học các môn đai cương bắt buộc, các môn thể chất, GDQP thì những môn chuyên ngành nổi bật cần được nhắc đến:
- Cảm thụ nghệ thuật truyền thông: môn này sẽ học về 3 mảng: hội họa, âm nhạc, điện ảnh. (Post sau sẽ nói rõ hơn nhaaa)
- Kĩ thuật audiovisual: tại đây sinh viên sẽ được học cách set up đèn, set up máy quay, học về bố cục khung hình...
- Đồ án quản trị sự nghiệp (môn này mình đang học nè): hiện tại môn này mình đang lên kế hoạch phỏng vấn "Người thật - việc thật" với một vị trí cụ thể trong ngành (đạo diễn, D.O.P, biên tập, biên kịch...)
- Sáng tạo nội dung truyền thông số: viết kịch bản, xây dựng storytelling...
- Công nghệ tương tác cơ bản: thiết kế giao diện website, app mobile...
- Nghiệp vụ đạo diễn cơ bản...
Cảm ơn mọi người đã đọc, vì đây là lần đầu viết về chủ đề này nên có sai sót gì mọi người góp ý cho mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều, have a nice day !
*Nguồn: