“Chợ búa gì mà vắng như chùa bà Đanh thế này?" Có một lời nguyền mà bạn chưa biết tới?
Người đàn bà bí ẩn kia là ai? Sao mỗi lần than về sự vắng vẻ lại gọi tên bà? Tại sao chùa bà Đanh lại vắng? Ôi lại là 7749 giai thoại mà không biết nên tin vào đâu.

Lý giải ngôi chùa “đệ nhất vắng”

Khu vực chùa Bà Đanh là nơi rừng rậm, núi non hiểm trở có nhiều thú dữ nên ngày xưa không có ai dám bước vào. Để an toàn, du khách phải đi thuyền qua sông Đáy, nhưng vì khá bất tiện nên lượng người đến chùa ngày càng ít đi.
Ngôi chùa này còn mang một giai thoại về lời nguyền cho người qua đường. Nếu người đi đường trót cười cợt bình phẩm dù chỉ một câu bất kính khi đến chùa thì sẽ bị bà Đanh phạt cho hộc máu hoặc mất mạng. Chính vì thế mà ngày càng nhiều người ít dám đến thờ cúng do sợ vạ từ miệng mà ra.
Lại thêm một giai thoại được người biết đến nhiều nhất là: “Bà Đanh còn có tên Nôm là Bà Đậu, vốn là một người phụ nữ trong làng. Khi dân làng Đanh Xá rước vong phật Pháp Vũ về và hô thần nhập tượng nên mới yên ổn làm ăn.
Chuyện này đến tai Trạng Quỳnh, ông bất bình mà trách móc, đã là Phật thì chớ hại sinh linh. Là Phật không được thờ cũng phải phù hộ chứ chưa được thờ lại nổi mưa to gió lớn hại trăm họ…?”.
Câu nói “Vắng như chùa Bà Đanh” ngày càng có nhiều giai thoại để lại cho người đời. Đó chính là lý do làm ngôi chùa càng trở nên linh thiêng, thanh tịnh và thu hút hơn với du khách thập phương.

Câu chuyện ngôi chùa linh thiêng

Chùa Bà Đanh trở nên linh thiêng khi người dân ở đây rước vong phật Pháp Vũ (thuộc hệ Tứ Pháp chùa Dâu ở Bắc Ninh) về thờ. Năm đó ở làng có hiện tượng mưa to gió lớn làm đổ cây mít cổ thụ ở trong chùa. Vì thấy lạ nên người làng thuê thợ giỏi tạc tượng Pháp Vũ, hô thần nhập tượng và đặt ngay trong điện thờ. Sau đó người thợ tạc tượng nằm mơ thấy thần đến mách bảo dung nhan của Pháp Vũ nên đã tạc lại theo.
Sau khi nhập hồn vào tượng thì dưới bến nước trước chùa có vật lạ nổi lên, người dân tò mò vớt lên xem thì đó là một cái ngai bằng gỗ. Họ đưa vào chùa để đặt thì bức tượng vừa khít với ngai gỗ. Kể từ đó ở đây mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Ở đây còn có hiện tượng, nhiều vị khách cố chụp tượng Pháp Vũ nhưng đều bị nhòe hoặc bị cháy phim không thể lý giải được.