Là một con người bản thân mình cũng nghiêm túc suy nghĩ về chủ đề này khá nhiều, nguyên tắc suy nghĩ cũng đơn giản thôi, đặt ra các câu hỏi tại sao để truy nguyên nguồn gốc của một chủ đề.
Đối với những người sinh trưởng ở ngoài Bắc như mình hiện tại bây giờ, một câu hỏi thường xuyên sẽ được gia tộc lẫn gia đình đặt ra là : "Khi nào con, cháu kết hôn, cho mọi người ăn cỗ?"
Trước đây thì cũng có những suy nghĩ cục súc lắm, hay là lúc đám tang bê nguyên cái câu đó ra hỏi ngược lại, hoặc là không thể định tính mà giải trình các thắc mắc nguyên bản đến từ bên trong chính bản thân mình.
Còn ở đây là các thắc mắc hiển nhiên này:
- Mục đích sinh học của hành vi này là gì? Để duy trì nòi giống, đảm bảo lực lượng lao động mới đủ sức duy trì cấu kết hoạt động của xã hội, cái chủ đề này thì hạp lý thôi các thành quả hiện sinh hiển hiện là kết quả do sự hợp tác chặc chẽ có phân công lao động giữa con người vơi con người;
- Mục đích gia đình là gì? Duy trì tồn tại của gia tộc, tất nhiên gia tộc vẫn là một nét hình mẫu xã hội căn bản ở đó trong mối quan hệ những người cùng họ tộc, các hoạt động hợp tác được thúc đẩy lẫn quản trị trên các nền tảng không rườm rà như xã hội nhưng vẫn đảm bảo các hiệu suất xã hội tương ứng. Cá nhân mình cũng quen thuộc hơn và thích ứng với việc tận dụng hệ thống mối quan hệ đồng tộc mỗi khi làm việc hay giải quyết vấn đề;
- Mục đích với xã hội là gì? Nền nông nghiệp lúa nước, một di sản hiển hiện đòi hỏi ở nó một sự tập trung cao độ ngay tức khắc những quần thể con người lớn mạnh để tiến hành các khối lượng công việc khổng lồ do công tác thủy lợi yêu cầu, một nút thắc chính yếu trong việc duy trì cái sự hữu tồn của xã hội nông nghiệp;
- Mục đích với nhà nước là gì? Nhân công cho các hoạt động giao thương chế tác, người đóng thuế, mạch máu mới để duy trì cũng để phát triển;
Song phần lý do đến những phần tự phản biện với chính mình:
- Làm cách nào để nuôi dưỡng một đứa trẻ (tài chính, kỹ năng, nền tảng, v.v...) làm cách nào để duy trì thời hạn của mọi mối quan hệ (giả định bỏ qua các cấu kết tinh thần và pháp lý) làm sao để duy trì tới hạn một mối quan hệ?
- Nhận thức siêu hình về việc liệu, có quá nhiều công dân đang tồn tại hay không theo các học thuyết của Malthus lẫn nhận thức định tính về sự cộng sinh của con người trong lớp vỏ sinh quyển hiển hiện của trái đất;
- Bất an hiển hiện về một môi sinh bất định, vượt quá xa khỏi tầm nhìn tiền định của chính mình.
Vân vân.
Vậy nên ha đây là hồi đáp của chính mình về việc tại bao giờ kết hôn.
Sẽ có vài lý do:
- Tai nạn... cái này đáng ghét quá, phá vỡ mọi dự tính lẫn nhiễu mọi hệ thống tính toán, nên sẽ lý tính hạn chế đến cùng;
- May mắn có ai đó chấp nhận nhặt mình về;
- Tự tin toát ra từ tâm lý khi các điều kiện hiển nhiên được thỏa mãn;
- Bản thân đủ để trở nên xứng đáng, là một công dân, là một người chồng, hoặc là một người cha.
Cuối cùng, là một người làm công nghiệp, phải liều lĩnh thử sai lẫn chủ động đưa ra quyết định, cá nhân căm ghét mọi giao động bất thường đến từ may mắn, bất cứ chủ đề nào không được dự tánh và hoàn thiện bởi các quá trình kiểm soát nghiêm cần lẫn có nguyên tắc đều đáng ghét.
Hoặc là những chủ đề khác, bản thân mình thấy cuộc sống hãy còn thú vị lẫn nhiều thách thức đáng để bỏ thời gian ra mà tìm hiểu hơn.