Người trẻ hiện nay đa số đều được đáp ứng nhu cầu vật chất đầy đủ hơn rất nhiều so với các thế hệ trước, họ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần của chính mình.
Là những con người trẻ tuổi nồng nhiệt họ luôn muốn yêu và được yêu, nhưng chính vì sự dễ dàng tiếp cận với rất nhiều mối quan hệ, họ có thể thông qua online mà làm thân với rất nhiều người khác nhau, ở nhiều nơi khác nhau, khiến họ không khỏi sinh ra tâm lý “ không người này thì là người khác”.
Họ có niềm tin mãnh liệt vào tương lai nhưng lại quên mất sống cho hiện tại, trân trọng và nuôi dưỡng các mối quan hệ hiện có. Họ cho mình một đặc quyền là nếu mối quan hệ xảy ra vấn đề thì họ được quyền rời bỏ, chính tâm lý từ một người như này có thể dẫn đến đối phương trong mối quan hệ của họ bị mất niềm tin.
Ý tôi muốn truyền đạt ở đây là tính dây chuyền của việc “ hurt people hurt people”, (tạm dịch “ kẻ tổn thương lại đi tổn thương người khác”).
Họ dần bị mất niềm tin vào người khác (“ trust issue”), họ lảng tránh sự cam kết trong mối quan hệ, một phần là họ sợ bản thân phải chịu trách nhiệm cho mối quan hệ, mặt khác thì lại do họ vẫn không chắc chắn việc bản thân họ thật sự muốn gì.
Họ không chắc về việc mình có thể “handle” được mối quan hệ, nhưng cũng thấy mối quan hệ này đủ thú vị để tiếp tục, chính sự không chắc chắn lại trì hoãn “decision-making” và dẫn đến việc “dở dở ương ương”. Cứ nghĩ bản thân đang nắm giữ nhưng thật ra lại đang dần dần mất đi.