Ở đây có ai đã xem phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt chưa". Chỉ mới xem 7 tập nhưng mình cứ ngẫm nghĩ tiêu đề của phim mãi. Nhớ lại việc phân tích từng câu văn, từng câu thơ thời cấp 3 khiến mình không thể nào không phân tích tiêu đề của bộ phim này. Về nội dung thì phim thật sự rất hay, xúc động và truyền tải thông điệp sâu sắc tập nào cũng lấy đi nước mắt của mình hết.
Nguồn từ Al
Nguồn từ Al
Quả quýt có quả thì mang lại vị đắng, có quả thì chua, có quả thì nhạt nhưng cũng có quả thì lại ngọt. Cuộc đời cho bạn quả quýt nó có ý nghĩa gì? Đâu ai trong cuộc sống mà lại cho không một ai cái gì đúng không nhỉ. Bạn muốn có đồ ăn thì phải lấy tiền để trao đổi. Bạn muốn có tiền bạc phải lấy sức lao động tạo ra. Trên đời không có gì là miễn phí cả. Và cuộc đời ấy cũng không tự nhiên mà cho bạn quả quýt. Quả quýt cũng mang hàm nghĩa cho những hương vị trong cuộc sống. Khi sống trên thế giới này bạn phải nếm trải rất nhiều hương vị. Có đau khổ thì cũng phải có hạnh phúc. Có nhận lại thì cũng sẽ mất đi. Điều quan trọng là bạn phải đón nhận nó dù tiêu cực hay tích cực. Khi bạn ươm hạt mầm của cây quýt thì phải đợi chờ một khoảng thời gian cây mới lớn lên để cho ra quả. Bạn phải đợi từng ngày để quả xanh sang quả chín. Và khi quả chín bạn đã gặt được thành quả nuôi trồng. Nhưng khi ăn quả đầu tiên bạn lại cảm thấy thất vọng vì quả quá đắng. Và cảm thấy buồn bực vì công sức nuôi trồng đã bỏ ra. Nhưng bạn vẫn cố ăn quả thứ hai nhưng nó lại quá chua và nó lại càng khiến bạn buồn đau hơn nữa. Khi ăn quả thứ ba bạn thấy quả không đắng, không chua nhưng cũng không ngọt. Vị của nó cứ nhạt nhòa nhưng cũng an ủi được phần nào. Và bạn ăn vào quả thứ 4 mọi cảm xúc như được bùng nổ. Vị giác của bạn như được khai tỏa. Vị ngọt của quả quýt khiến bạn thấy ngọt hơn bao giờ hết, bạn cảm giác như đây là quả quýt bạn thấy ngon nhất từ trước đến đây. Nhưng nó ngon cũng là nhờ vào việc bạn ăn những quả quýt có hương vị tệ trước đó. Cuộc đời này muốn nhắn nhủ cho ta rằng sự thành công, sự hạnh phúc sẽ đến với những người không bỏ cuộc. Dù cuộc đời này có dập bạn tơi tả đến mấy thì ở cuối con đường bạn vẫn sẽ thấy ánh sáng nơi đó. Sau cơn mưa u ám, nặng trĩu thì vẫn sẽ có cầu vòng. Cuộc đời này sẽ có nhiều khó khăn, gian nan, vất vả. Nhưng sau tất cả nó chỉ là thử thách để giúp cho bạn được mạnh mẽ, được trưởng thành hơn. Vì vậy đừng bỏ cuộc nhé, cứ lạc quan mà sống tích cực thôi. Vì được sống đã là một loại may mắn rồi. Tương lai mình, cuộc đời mình là do mình quyết định, là do bàn tay mình nắm giữ. Dù số phận có nghiệt ngã thì mình cũng sẽ mạnh mẽ chiến đấu với nó một lần, hai lần hay nhiều lần cũng được. Quan trọng là bạn đã thay đổi nó tốt hơn và tìm kiếm được hạnh phúc cho mình.