Mẹ mình là một ví dụ điển hình đại diện cho hình ảnh phụ nữ Việt Nam thế hệ trước: chịu thương, chịu khó, đảm đang việc nhà nhưng cũng rất giỏi giang và đầy bản lĩnh. Mẹ đã dạy mình rằng con gái thì nhất định phải nhớ lấy việc giữ gìn nhan sắc, đừng tuềnh toàng quá nhưng cũng đừng nên phô trương quá...
Những khác biệt về thế hệ không hề làm giảm đi giá trị của bài học mẹ dạy.

Trong chiến tranh thế giới thứ II, mọi khâu sản xuất đồ gia dụng đều bị cắt giảm để dồn lực phục vụ cho chiến trường. Ở nơi phát động cuộc chiến, Adolf Hitler cho rằng người phụ nữ tuyệt vời phải là người phụ nữ đẹp, sạch sẽ (fresh) và tươi tắn đến mức phải tránh xa các thể loại son môi, mỹ phẩm.
Phía bên kia chiến tuyến, thủ tướng Anh lúc bấy giờ - Winston Churchill lại tỏ ra là một fan cuồng của son môi (đương nhiên là ổng hỏng có xài ). Churchill tuyên bố không được phép cắt giảm việc sản xuất son môi. Cũng như việc không cắt giảm sản lượng thuốc lá cho đàn ông, son môi mang đến tác động tích cực cho tâm lý của cả kẻ cầm súng và người nắm giữ trái tim anh ta. Hơn thế nữa, trong bối cảnh mà phần lớn đàn ông đều phải ra trận thì người phụ nữ ở quê nhà nay phải đảm đương những nhiêm vụ mà cha, chồng mình để lại: trở thành mọi thứ - từ người đưa thứ, tài xế đến việc tham gia vào sản xuất. Khi đó, một đôi môi đỏ như để nhắc nhở họ về phần nữ tính trong con người mình.
Cứ như thế, việc trang điểm trở thành "nghĩa vụ yêu nước". Trong một bài báo đăng trên tạp chí Vouge năm 1941 được viết bởi một người lính có dòng: "Trong những ngày này, việc trông kém hấp dẫn sẽ làm tinh thần xuống dốc hoàn toàn nên đây nên được xem như một hành động phản quốc."
Kết quả của cuộc chiến đó như thế nào thì chắc ai cũng biết, mình xin phép không bàn đến nữa.

Ngày nay, phong trào bình đẳng giới kéo theo những kết quả mang nét tương đồng giữa người phụ nữ trong thời chiến và phụ nữ hiện đại: họ mạnh mẽ, độc lập và làm được tất cả những gì đàn ông có thể làm. Cơ mà chị em chúng mình nào có đánh mất nét nữ tính mà đấng tạo hóa ban tặng. Chúng ta xinh đẹp, chăm chút cho bản thân thậm chí còn nhiều hơn bất kỳ thời nào khác trong lịch sử.
Con gái xinh đẹp, giỏi giang trước hết xuất phát tình yêu bản thân, sau mới tới tình yêu cho gia đình, người tình.
Đã bao lần bạn nghe người yêu mình thỏ thẻ: "em có béo anh vẫn yêu em"? Để rồi, sau đó bạn nhận ra chính bạn cũng chán ghét hình ảnh phản chiếu của mình trong gương chứ huống chi đến những người chẳng chung dòng máu.

Con gái à, khi bạn yêu thương bản thân mình theo cách bạn là, khi đó tự khắc cả thế giới sẽ đối đãi tốt với bạn. Đừng hà khắc với bản thân quá, cũng đừng buông thả quá. Rồi sẽ có một ngày ta tìm được người yêu thương ta hơn cả những gì ta mong đợi.
Vì bạn xứng đáng mà <3

Gửi đến các bạn bài hát mang lại cảm hứng cho mình để viết bài viết này. Yêu thương tất cả mọi người.