Tại sao có sự sống trên Trái đất?
Câu hỏi này xuất hiện trong đầu tôi vào 18h35 ngày 01/06/2023, lúc đó tôi đang chạy bộ dọc biển, một thói quen mới sau gần một tháng thất nghiệp.
Câu hỏi này xuất hiện trong đầu tôi vào 18h35 ngày 01/06/2023, lúc đó tôi đang chạy bộ dọc biển, một thói quen mới sau gần một tháng thất nghiệp. Ba lan man quá, vào vấn đề thôi.
Trước khi đến với câu trả lời của tôi, thì chúng ta search google trước xem như nào nha.
Trái đất là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời có tồn tại sự sống. Hệ mặt trời chính là một hệ hành tinh có mặt trời nằm ở vị trí trung tâm và có các thiên thể nằm trong phạm vi lực hấp dẫn của mặt trời, tất cả những thiên thể này đều được hình thành từ sự suy sụp của một đám mây phân tử khổng lồ cách đây khoảng 4,6 tỷ năm.
Hệ mặt trời gồm có 9 hành tinh quay quanh nó, và trái đất được xác định là hành tinh thứ ba tính từ mặt trời, cùng với mặt trăng tạo ra hệ thống hành tinh kép đặc biệt.
Theo khoa học, thì các điều kiện sau đây làm cho sự sống tồn tại trên Trái Đất, như là: vị trí phù hợp, có vòng quay ổn định nhất hệ mặt trời, trọng lượng ổn định, và nhiều lý do khác nữa. Nhiều nhà vật lý học, thiên văn học đã đồng tình với một nhận định, sự hiện diện của chúng ta ở đây là kết quả của một loạt các sự kiện may mắn, giống như giải thưởng xổ số của vũ trụ mà nhiều hành tinh khác đã bỏ lỡ vào một thời điểm nào đó trong lịch sử của chúng. Tự nhiên niềm tin về chuyện tôi trúng Vietlott lại nhiều thêm ^^.
Trái đất may mắn được tạo ra, tôi và bạn sống trên hành tinh này, chúng ta đang trải nghiệm sự may mắn, cùng nhau.
Rồi, chúng ta qua câu trả lời của tôi nè. Câu trả lời này thuần về việc con người có thể sống được trên trái đất này.
Tôi tự cảm thấy, dạo gần đây, tư duy suy luận các kiểu con đà điểu được nâng level khá nhiều, có thể là do học được lúc đi làm. Và đây là cách tôi tư duy ra câu trả lời cho riêng mình. Tôi và bạn đang sống trên trái đất này, vậy nếu chúng ta không sống nữa thì như thế nào? Đúng vậy, lúc đó chúng ta không còn thở nữa. Và chúng ta đang hít thở cái gì? Đó là oxy..., nó sẵn có ở trên Trái đất này.
Chúng ta được bố mẹ sinh ra và Trái đất cung cấp điều kiện cần để tồn tại. Rồi tôi chợt nghĩ mối quan hệ giữa mình và hành tinh này, tôi nghĩ Trái đất này huyền diệu, nó có thể làm ta vui ta buồn, thoải mái hay khó chịu, thậm chí là đau ốm hay khoẻ mạnh. Hành tinh này sẽ luôn cho ta nhiều trải nghiệm nhưng sẽ vẫn bảo vệ, chữa lành và phát triển chúng ta. Và là tôi thử hít 1 hơi thật sâu, để xem oxy, thứ mà bà mẹ Trái đất mang lại, còn có tác dụng gì nữa ngoài giúp mình hô hấp không? Vi diệu x3.14, bạn biết gì không? Chả khác gì cô bé bán diêm với ba lần quẹt lửa vậy.
Chả là, tôi bắt đầu buổi chạy hôm ấy một cách cực kỳ bất ổn. Tôi không ngủ trưa và ngày đó ăn cũng ít nữa, vừa có cảm giác đau bụng vừa mệt trong người. Nhưng tôi vẫn quyết định chạy. Bình thường thì sẽ chạy và nghỉ rất nhiều, nhưng tự dưng hôm nay có ông kia chạy song song, nên ráng chạy theo ổng, mình trẻ trâu chạy theo miết, cuối cùng đến đoạn dừng, phát hiện thêm đau cổ chân, đau đầu gối. Vậy là đến lúc quay đầu về điểm xuất phát, thể trạng của tôi là vừa tức ngực, vừa đau bụng, vừa đau chân luôn. Và sau đây là ba lần hít thở của cậu bé mua PVD.
Lần 1, hít vào 1 hơi thật sâu và giữ hơi ở bụng, tự dưng thấy bụng săn lại, rồi hết đau bụng... Tự dưng kiểu, ủa xịn thực sự.
Lần 2 thì thử xem có đỡ tức ngực không? Vì do nó nhói nhói cũng sợ liên quan đến tim nữa. Hít sâu và giữ ở lồng ngực và rồi, hết nhói ngực luôn, alibaba thật.
Lần 3 là chữa cho cái chân, vừa ngồi giãn cơ vừa hít thở sâu, chầm chậm thở ra. Cũng ra gì luôn, đỡ đau hơn hẳn.
Mọi nỗi đau về thể xác ta đều có thể chữa lành được, chầm chậm cho vào cơ thể liều thuốc oxy mà bà mẹ Trái đất mang cho. Cảm nhận nhịp thở của mình.
Và mình chợt nhớ lại, tháng 4 năm ngoái mình rất thích bài hát này, thích đến nỗi mở cả ngày đến nỗi bị chửi luôn, thích đơn giản lắm bởi vì chị Juky San xinh. Đùa đó vì lời bài hát cũng hay nữa, cảm giác nghe xong nó nhẹ nhàng, đỡ áp lực hơn nhiều. Mình chẳng nhớ là hồi đó mình hít thở có sâu sắc gì không, chứ mình nghĩ bài hát này cũng đã góp phần giúp mình vượt qua được một trong những thử thách khó khăn nhất cuộc đời mình (thua lỗ trên sổ sách tận 700 triệu ở tuổi 23). Mình không hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật đầy nhưng may mắn lúc đó là mình đã để chuyện buồn lo âu bay về phía thinh không. ^^.
Tôi đã vực dậy bản thân, đối diện với áp lực đó như thế nào nhỉ? To be continued

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

