Tại sao chúng ta không còn nói chuyện nữa?
Hay, tại sao chũng ta đã từng là bạn bè rất vui vẻ, nhưng nay chẳng còn?
Có nhiều lý do dẫn đến chúng ta chẳng còn chơi cùng nhau nữa, chẳng lý do nào giống lý do nào. Nhưng mình nghĩ rằng, có lẽ chỉ đơn giản là vì chúng ta tại thời điểm này đã không còn giống chúng ta của năm xưa.
Đôi khi, chúng ta còn cảm thấy bất đồng với chính bản thân ngày xưa nên việc chúng ta không còn chơi với một người bạn vì lý do không hợp nữa là chuyện rất bình thường.Ngày đó chúng ta chơi với nhau vì cùng quan điểm, tư duy, sở thích, ... Nhưng nay đã chẳng còn giống nhau. Đến với nhau vì lý do nào thì cũng vì lý do đó mà rời đi.
Qua thời gian, những người mà chúng ta đã từng rất thân nhưng chỉ cần bẵng đi, rồi sẽ chỉ còn là những người bạn mà chúng ta chỉ có thể cười với nhau khi gặp gỡ. Giống như một đôi giày vậy, chúng ta từng yêu quý, nâng niu. Rồi khi không còn thích hợp thì ta sẽ cất đi, để khi nhìn lại vẫn thấy nó thật đẹp. Rồi thi thoảng có thể bỏ ra đi trong sự vui vẻ.
Người bạn đó, có thể chẳng đi cùng ta cả đoạn đường dài, nhưng mình vẫn biết ơn họ vì đã đồng hành cùng mình một đoạn đường đời.