Tại sao các bà, các mẹ hay tụi con gái lại thích nói nhiều, buôn chuyện tới vài tiếng đồng hồ lận nhỉ?
Tui từng kể trên chiếc facebook này là mẹ tui là người phụ nữ của gia đình toàn thời gian full time suốt nhiều năm nay. Mẹ vẫn thường...
Tui từng kể trên chiếc facebook này là mẹ tui là người phụ nữ của gia đình toàn thời gian full time suốt nhiều năm nay. Mẹ vẫn thường hay nói với tui rằng, mẹ thì chẳng quan tâm tới những chuyện kiểu như bác Vượng đã thành tỷ phú thuộc top đầu thế giới hay chưa, những đấu đá chính trị để tranh giành chức quyền của Bí thư và Tổng Bí thư như thế nào, mẹ quan tâm hơn cả là mỗi thành viên trong gia đình đều ăn ngon khỏe mạnh, tâm tình bình an, vui vẻ tích cực. Mẹ tui thì thường kể đủ thứ chuyện từ chuyện bên nhà nội, bên ngoại, chuyện chị nhà tui hay cả chuyện của những người xa xôi (tức là con của anh A, anh A là cháu của bác B, bác B có họ hàng xa với nhà tui) …… Có đôi lần bố tui cáu gắt và rất thẳng thừng nói “Toàn là những chuyện đàn bà, buôn dưa thì buôn vừa thôi”.
Đứng trên góc nhìn của cô con gái của mẹ tui thì tui có suy nghĩ như thế này. Về cơ bản, phái nữ khác với phái nam, phái nam hàng ngày đi đây đi đó nói về những câu chuyện lớn lao, nắm bắt tình hình thế sự, thế giới quan ngày càng mở rộng thì phái nữ phần lớn dành thời gian cho việc cơm nước, chăm sóc nhà cửa, con cái, thế giới ngày càng nhỏ lại với những thứ nhỏ nhặt, vụn vặt. Hội chị em buôn dưa chính là một trong số những mạng lưới thông tin để dễ dàng cập nhật được những điều mới mẻ đang thay đổi xung quanh mình. Và thứ mà các bà các mẹ hay hội chị em thực sự mong muốn không đơn giản chỉ là những câu chuyện buôn dưa rôm rả đó mà là muốn được trải nghiệm những thứ mới mẻ mở rộng bản thân mình hơn, gặp lại những rung động mà mình từng có rất nhiều cảm xúc.Mẹ tui cũng giống như nhiều bà mẹ nội trợ khác, dù hàng ngày bận tối mắt tối mũi lo toan chuyện nhà cửa, con cái vẫn muốn được nhìn thấy xung quanh mọi thứ đang thay đổi như thế nào. Mẹ tui cũng không phải là một fan phim truyền hình, nhưng tui để ý là những bộ phim mẹ xem thường là về tình người, chủ đề gia đình sẽ soi rõ hơn cả thế giới quan của những người phụ nữ đã có gia đình, có thể kể tới như “Sống chung với mẹ chồng”, “Về nhà đi con”, “Reply 1988”….. Không còn bị thu hút bởi những bộ phim có kỹ xảo ầm ầm, đồ họa lộng lẫy nữa mà là những câu chuyện tâm lý xã hội, tuy bình dị mà sâu cay.
Và tui nghĩ, thực ra buôn dưa thực ra cũng không toxic hay phù phiếm lắm đâu, đôi khi chỉ là cách để giải tỏa những cảm xúc tương tự các anh ngồi trên bàn nhậu nói chuyện nhân tình thế thái, vậy thôi.
------------------------------


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

