Một nửa sự thật, thì đ*ch gọi là sự thật. Một nửa sự thật còn tệ hại hơn là lời dối trá! - Ivan Panin
Disclamer: Bài viết dành cho những ai có cảm nhận tanh tanh, hôi hôi (fishy) nhưng chưa biết giải thích thế nào về hai phân cực điểm (extreme polarization) nữ quyền và cắn thuốc đỏ.
Dạo gần đây nhan nhãn xung quanh cái group, tôi thấy được nhiều cá thể nổi lên cái phong trào cắn thuốc. Cái viên thuốc này là những phong trào nữ quyền, phụ nữ chính là nguyên nhân dẫn đến sự fuck up, và hãy ngừng việc tôn thờ phụ nữ đi hỡi những thằng simp, thằng beta, thằng soyboy... và chính những bọn trên là những đứa làm hư phụ nữ.
Vì thế, đừng giống bọn trên, hãy trở thành alpha males, con đầu đàn, một cá thể mạnh mẽ và độc lập, với lập trường là phải biết thượng đẳng và chà đạp bọn nào dám đối nghịch lại bằng lời lẽ tệ hại, lăng mạ và cay độc nhất có thể.
Đây là lí lẽ nhan nhản ngoài kia và hành động của các tín đồ cuồng tín của chủ nghĩa này.
Và nhờ cắn cái viên thuốc này, các tín đồ cuồng tín đi xung quanh, với quá khứ và trải nghiệm thất bại và không bao giờ "có cửa" với phụ nữ lúc xưa hoặc bị gái bỏ, và đau đớn bởi từ chối.
Bắt đầu đổ thừa phụ nữ. Thay vì nhận trách nhiệm là do bản thân yếu đuối và hèn, thì chơi trò nạn nhân, đó là tất cả mọi xấu xa ngoài kia là do phụ nữ, cụ thể là nữ quyền.
Và thậm chí là hạ thấp giá trị của tất cả phụ nữ và giống cái xuống, đòi quyền thượng đẳng của đàn ông và giống đực lên. Với những lý lẽ là những câu nói của các bậc vĩ nhân, của các nhà khoa học và của triết gia, rồi dùng những ngôn từ của họ để biện chứng cho lý thuyết nửa vời và phân cực của mình.
Thật ra ở đây điều này cũng đúng, vì như Dr. Jordan B. Peterson có viết trong 12 rules for life (12 nguyên tắc cho cuộc sống), khi mà con rắn của sự hỗn độn dụ dỗ Eva cắn trái táo của sự thật và biết phân biệt đúng sai, thì Eva lại dụ dỗ Adam cắn táo sau đấy. Lúc Thượng Đế truy hỏi thì Adam đi đổ thừa tất cả là do Eva. Nên đây là lẽ dĩ nhiên thôi!
Chưa dừng lại ở đó, các tín đồ này đi rao giảng xung quanh các group, với ngôn ngữ cục ngủn, lời lẽ cay độc, "dame" gắt, rằng tất cả là tại bọn simp, bọn beta, bọn loser abc gì gì đó, mấy bọn này chính là bọn làm cho phụ nữ tệ hại hơn, chảnh chóa hơn, tự coi bản thân cao giá hơn bla bla...
Mà khoan, tại sao các anh là alpha rồi, thì lại tranh và giúp bọn beta "thức tỉnh" làm gì?
Nghịch lý ở đây, alpha chính là thủ lĩnh, beta chính là những kẻ đi theo, và luôn luôn ta có thể thấy là thủ lĩnh chiếm rất ít. Theo như quy luật Dominance Hierachy (phân cấp thống trị) của Dr. Jordan Jr Peterson, thì 1-10% cá thể loài người chiếm hầu hết tài sản và hầu hết cá thể giống cái tốt nhất. Nói chung cái gì tốt nhất thì đều dành cho alpha, con beta phải theo đuôi và chịu đựng nằm dưới và dâng tất cả, và phục vụ cho con đực đầu đàn. Vậy tức là nếu không có beta, thì làm gì có alpha, alpha với ai nếu cả cái xã hội toàn alpha?
Vậy thì các anh truyền giáo cái alpha beta loser kia, đó là cái giá của mấy đứa đó phải trả, không gái, không địa vị, không tài nguyên, luôn nằm chiếu dưới, và ngửa bụng để được ban phát vật chất. Vậy các anh là alpha tất nhiên các anh ở chiếu trên rồi, thế thì các anh đổ thừa và chơi trò nạn nhân là tại bọn beta nên thế giới fuck up làm gì? Chả phải nó đã như thế từ đầu rồi à?
Nếu tại vì tất cả làm phụ nữ fuck up và xem trọng bản thân và không chừa một miếng nào cho các anh alpha. Thế phụ nữ chả lẽ ở giá hết? Có không? Hay chỉ đơn giản là các alpha thật sự ngoài kia đã chiếm gần hết mọi cá thể cái theo như Dominance Hierachy? Vậy alpha có cần phải than vãn là tại bọn beta không? Đầy đủ thì than vãn làm gì nhỉ? Làm phước à? Kéo cả bọn thành alpha rồi thì alpha cái gì nữa????
Nếu các anh lại đem cái việc đòi làm single mom, kiểu phụ nữ bây giờ toàn thế nên đúng là bọn ấy không cần đàn ông vẫn sống tốt, vậy thì cả đám single mom lên mấy cái app hẹn hò tìm người yêu kia là cái gì? Chắc hẳn nếu ai có xài các app hẹn hò như Tinder, Facebook Dating bla bla, thì việc bắt gặp single mom trên ấy tìm bạn trai là một cái chuyện đầy như cơm bữa luôn chứ chả phải hiếm.
Nói chung là nghe có mùi rất chi tanh tanh ở đây!
Thật ra, bọn mà than vãn ở trên, chỉ có thể gọi là bọn bị dắt mũi, cắn phải "c*t bò" bọc đường mà tưởng là một viên kẹo thức tỉnh. Alpha dởm, alpha học đòi thì có.
Tất cả những phim, những dẫn chứng, những nhân vật được các tín đồ cắn thuốc này lấy ra làm hình mẫu và biểu tượng, mình chả thấy ai là người đi đổ thừa hết tội lỗi lên người khác và xem thường phụ nữ kiểu thế. Họ đếch quan tâm và chỉ quan tâm đến mục đích hay sứ mệnh của đời họ. Đấy mới chính là alpha thật sự kia kìa. Chứ cái bọn chơi trò nạn nhân và đổ thừa phụ nữ và simp, beta gì đấy? Thì là... =))) haha... tao khinh.
Thứ tôi đồng ý duy nhất với cái thuyết kia, đó là đừng bao giờ tôn thờ phụ nữ và đừng bao giờ simp! Nhưng rõ hơn, đó là đừng bao giờ simp và không bao giờ tôn thờ mọi thứ gì không xứng đáng cả.
Với phụ nữ, tại sao lại phải tôn thờ? Con người thì cần tôn thờ chắc? Thứ ta nên tôn thờ không phải là con người, mà là lý tưởng và nghĩa vụ của chính bản thân mình hay một mục đích và nghĩa vụ lớn cả bản thân mình nữa.
Vậy thì nên làm gì với phụ nữ? Bản chất của họ đúng là có những thứ khác đàn ông, nhưng về mặt tâm lý và một số chức năng của con người, thì vẫn giống. Và cùng gọi là "người hết", vậy tại sao cùng là như nhau, ta lại phải tôn thờ... thứ mà bạn nên làm đó là hãy xem phụ nữ cũng là con người... hãy xem họ cũng như những thằng đàn ông khác trong việc đối xử, tôn trọng, cũng như xem thường.
Như thế nào? Đàn ông, có đứa đáng tôn trọng, có đứa không đáng tôn trọng. Ta chỉ tôn trọng và nể những ai xứng đáng, như "con đầu đàn" thật sự mang lại giá trị chung cho toàn thể. Ta chấp nhận con đầu đàn được mọi thứ tốt nhất, vì ta biết khi có vấn đề xảy ra, đây sẽ là đứa đứng ra lãnh trách nhiệm và dẫn dắt tất cả để chống với hiểm nguy ngoài kia. Còn lại ta mặc kệ, đếch quan tâm thậm chí xem thường những đứa không xứng đáng như bọn loser, ăn bám, đổ thừa hay những thằng "đầu đàn khốn nạn" mà chỉ lo cho bản thân và không làm đúng trách nhiệm đầu đàn của nó.
Nếu ta đối xử với phụ nữ cũng như con người, chắc chắn, ta không cần phải tôn thờ. Thay vào đó, ta tôn trọng một số người phụ nữ vì ta nể họ ở những điểm đáng để nể, xứng đáng với kĩ năng, xứng đáng với giá trị những người này mang lại và ta sẽ xem thường hay đếch quan tâm những đứa ảo tưởng, karen, bitchy và đếch xứng đáng.
Trải nghiệm riêng cá nhân của tôi là tôi từng quen và date với rất nhiều cô gái, với đủ loại kiểu tính cách khác nhau, tôi thừa tự tin để nói rằng, "bạn như nào thì bạn thu hút cái đứa như thế ", "nồi nào úp vung nấy thôi", nếu bản thân toxic, yếu đuối, thiếu tự tôn hoặc control freak (ám ảnh kiểm soát, gia trưởng cùng cực) thì bạn sẽ gặp cái đứa hợp với cái tính đó. Đừng đổ thừa là tại ai hết.
Thế thì còn simp và tôn thờ không? Chắc chắn không! Vì nếu bạn tôn thờ phụ nữ, có nghĩa là bạn đang không đối xử người đó là con người như bao người khác. Thế thì, vấn đề là ở chính bạn đó chứ có phải phụ nữ đếch đâu, về bản chất, họ là con người!!!

Debunking cắn thuốc

Phụ nữ fuckup vì bọn đàn ông yếu đuối, loser và nhiều tính nữ...

Xã hội những năm công nghệ và kỉ nguyên số đã khiến cho mạng xã hội và sự kết nối của thế giới trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tất nhiên cái lợi sẽ có cái hại. Đó là với riêng cái việc đàn ông bây giờ, già trẻ lớn bé, phi công cho đến lão làng, có thể dễ dàng quẹt Tinder, quẹt Facebook Dating, tìm quanh đây Zalo với hàng tá những cô gái và buông lời không chỉ với một, mà là hàng ngàn người một lúc để tán tỉnh, để ngỏ lời, để "chào em", để "em xinh quá"... Một cô gái với nhan sắc khá, nhận cả trăm request (yêu cầu kết bạn) và tin nhắn mỗi ngày là chuyện bình thường. Chính vì thế, tự cao và "giá" của các cô gái này tự dưng bị đẩy lên một mức giá như giá bong bóng bất động sản, không ai kiềm lại được. Nhưng các cô gái cứ tưởng mình hấp dẫn, thật ra, không, những anh chàng này gửi một loạt với nhiều nhiều cô gái khác nhau (Tại sao tôi biết? Đó là vì been there, done that =))) ). Và như quy luật cung cầu, các cô thấy cầu cao, thì cung sẽ tự động thổi giá, như là một quy luật, nhưng vì là cầu ảo, nên mới gọi là bong bóng vì chả ai mua nổi mấy chị cũng sẽ rớt giá đều đều thôi.
Và đây chính là thứ mà bọn cắn thuốc dựa vào, cái lí thuyết mà phụ nữ càng hư và tệ hại là do các loser, beta cuck, soyboy bla bla...
Cơ mà, các bạn có lẽ đã quên một thứ trong cái đẳng thức trên. Đó là social media (Mạng xã hội) và công nghệ.
Đàn ông + Social Media/Tech = Nữ fuckup
Công nghệ, xã hội, chính trị, y học nói chung và social media nói riêng, được tạo ra giúp giải tỏa những cảm xúc, nhu cầu và ham muốn của loài người và nhân nó lên quy mô triệu, tỷ người.
Thay vì ở một làng quê nhỏ lúc xưa, một anh beta và anh alpha trong xóm với nhau, có 5 cô gái (2 chàng trai 5 cô gái vì 3 chàng trai còn lại bị bắt đi lính đánh trận và tử ẹo rồi), thì ít nhất 2 cô có cơ hội gặp anh alpha, 2 cô này chắc hẳn phải hơn 3 cô còn lại, nên là cùng lắm chỉ có 2 cô cặp với anh alpha thôi. Còn lại anh chàng beta sẽ ít nhất vẫn còn cơ hội với 3 cô kia nhan sắc và giá trị kém hơn.
Còn hiện tại?
Một anh chàng alpha có thể cặp kè được nhiều cô nàng hơn, cũng như cặp kè được cô nàng tốt nhất dễ dàng, vì anh ta nổi bật, cả ngoài đời lẫn trên mạng và cô gái nào cũng thèm muốn, thậm chí đánh nhau chiêu trò để làm được điều đó. (đấy là phụ nữ, còn mấy bố thấy con nhỏ đẹp nhất, ngon nhất, giá trị nhất mấy bố có tranh nhau với nhau không?)
Cũng như porn của đàn ông con trai, thì K-drama, Kpop, ngôn tình bla bla cũng khuấy đảo giới nữ bằng những hình tượng đàn ông lãng mạn, lịch thiệp, ga lăng, tài giỏi... Và chính vì thế, các cô gái cứ mơ tưởng và nâng cái tiêu chuẩn người tình trong mộng lên.
Cộng với thực tế, hiếm có con đực đầu đàn alpha thực sự xuất hiện ở ngoài (vì đã nói rồi, 1 tướng khó kiếm, ngàn quân dễ tìm). Nên thứ mà con gái, phụ nữ gặp chỉ là những beta tràn lan ngoài kia, và beta thì tất nhiên là needy vì chưa trải qua nhiều thứ cũng như túng thiếu phụ nữ. Các beta này chỉ dựa vào bản năng ham muốn vốn có nhưng kĩ năng, kinh nghiệm thì không đủ, dẫn tới buông lời tán tỉnh một cách trơ trẻn, nhạt tếch. Thêm nữa là khả năng giao tiếp của đàn ông khác phụ nữ, thiên về sự kiện và thông tin chứ không phải thiên về kết nối và giao tiếp. Nên là các cô chỉ có lắc đầu mà ngao ngán từ chối. Thề thốt thà single mom, thà tăng giá đợi được thời tới bán ngay.
Vì thế, càng làm cho việc tán tỉnh các cô của các anh beta càng khó hơn. Mà đã càng khó hơn thì lại càng beta hơn, vì không có cơ hội giải tỏa cái bản năng quan trọng của con người đó là sinh dục và sinh sản. Và khi bị từ chối nhiều thì serotonin trong cơ thể cũng hạ tiếp xuống, càng hạ thì càng ít động lực ra đường hay tán tỉnh. Nên chỉ còn cách giải tỏa bản năng nhanh nhất là tìm đến porn và thủ dâm. Porn thì ai cũng biết là nó như thức ăn nhanh cho tình dục, còn gọi là cheap dopamine, càng nạp nhiều cheap dopamine thì dễ dẫn tới việc đếch còn động lực để theo đuổi mục tiêu của đời mình và theo đuổi phụ nữ nữa (mà giờ thì đầy nguồn cheap dopamine do internet và công nghệ phát triển như game, như film ảnh, như tik tok...).
Cay cú dồn nén chất đống không thể tả! Và bùm!!!! Take the pill save the world! Chơi thuốc phát vào tỉnh hẳn người ra và ra đường cứu thế giới nào! Tất cả tại phụ nữ đó! Hãy đứng lên mà chống lại! Cùng tất biến, tâm lý đang dồn nén lâu ngày sẽ tới lúc nổ. Thì các anh phải chơi trò đổ thừa là tại phụ nữ thôi! Ít nhất bây giờ, các anh đã dùng cái năng lượng hận thù làm động lực mà chịu nhấc đít lên tí rồi!
Vì vậy, cái đẳng thức của phụ nữ sẽ là
Phụ nữ + ảo tưởng về đàn ông do công nghệ film ảnh và porn kiểu của nữ + thực tế toàn beta + với quá nhiều beta nhắn tin tán tỉnh thông qua social media > Thất vọng với thực tế (về sự beta của người yêu, của chồng) > Nâng giá, chiêu trò, cạnh tranh, ngoại tình để tìm một alpha thực thụ giống với ảo tưởng > Hoặc tuyên bố đếch cần trai và single mom muôn năm!
Đẳng thức của beta và alpha dởm thì
Beta tán tỉnh phụ nữ > bị từ chối (hoặc bị cheating) liên tục > hạ serotonin > beta hơn do tự ti > tìm đến porn (hoặc các nguồn cheap dopamine khác) > cheap dopamine nhiều dẫn tới mất động lực theo đuổi mục tiêu cuộc sống và theo đuổi phụ nữ > xã hội và thực tế dập vì chả làm nên cái gì cả > cay cú dồn nén > được cho cắn thuốc > truyền năng lượng cay cú vào sự hận thù và hạ thấp tất cả phụ nữ > Năng lượng tăng cao và bắt đầu nhấc đít lên thay đổi.

Nữ quyền, cắn thuốc và sự phân cực

Đây là cái đồ thị hình chuông
<i>Credit: Google</i>
Credit: Google
Ở cái khu vực về phía cùng cực hai bên đầu hiện tại là nơi dành cho nữ quyền (hoặc nữ quyền phát xít - feminazi) và những tín đồ cắn thuốc cuồng tín. Cái gì liên quan tới phân cực càng nhiều, thì càng thu hút sự chú ý của dư luận. Mà thu hút chú ý càng nhiều thì VND và USD càng nhiều hơn nữa. =))
Với sự phát triển của Internet, Youtube, Facebook, Google và cả tấn những thứ ngoài kia để bạn có thể nạp thông vào người. Với cái sự chú ý hạn hẹp của mỗi con người chúng ta. Không có cách nào để ta nạp được tất cả những luồng thông tin liên tục dội bom mình. Chỉ có khoảng 0,0001% những thông tin xuất sắc cũng như bullshit (c*t bò) nhất mới vượt qua và bắt lấy sự chú ý của ta trong khoảng 99,999% thông tin ngoài kia.
Ở đây không những là thông tin, mà nó còn áp dụng với con người, chỉ có một số người tệ nhất hay tốt nhất gần như chiếm hết mọi sự chú ý của ta.
Cắn thuốc dùng những tiêu cực của thiểu số phân cực phía nữ quyền để biện minh cho cái lý thuyết rẻ tiền của mình. Cộng với những thông tin được bơm từ phương Tây (phần này thì đa số bọn này dịch từ mấy trang cắn thuốc nước ngoài về, chỉ cần vào xem là thấy nguồn thôi) quy chụp tất cả phụ nữ tạo ra hết vấn đề của thế giới ngày nay, đếch quan tâm là nó có phổ biến ở Việt Nam hay không. Dù là nữ có phải theo nữ quyền hay không, những người ở giữa đồ thị hình chuông hay những cá thể nữ đáng tôn trọng, thì đều bị gom vào tất cả là do phụ nữ và bản chất phụ nữ.
Và sau đó cắn thuốc lại tiếp tục dựng lên một cái khiên, để chống những ai bênh vực phụ nữ (hay dám đứng lên chống lại bọn chúng) là thua cuộc, trắng nai, beta chim, đậu hũ trai, tính nữ quá nhiều... =))) khá đấy, vì như thế, ai mà cãi được mấy bạn nữa (cơ mà cãi thì cãi xài lý lẽ chứ ai lại xài trò công kích và xúc phạm, đổ thừa và chửi ỏng lên thế kia, sao nó giống như "đàn bà" theo định nghĩa của mấy bạn vậy =))), alpha là phải xài lý trí và xài lý lẽ theo định nghĩa của mấy bạn mà =)) ).
Thế là cái phong trào này vẫn nhan nhản xuất hiện ngoài kia, bóc mùi và lùa những ai đang cay cú và non dạ vào tròng.
Và tất nhiên, khi mấy tín đồ cắn thuốc áp dụng quy tắc và quy chuẩn của cái phân cực, tốt thì không nói, nhưng ở đây là tệ hại nhất, "garbage in, garbage out", rác vào thì rác ra thôi, đã tiêm nhiễm bản thân bằng cái động lực độc hại và toxic thì chắc chắn sẽ có tác dụng phụ. Khi phần đường ngọt bọc cứt bắt đầu tan bớt, cức bò dần hiện ra, xung quanh ai cũng né vì bốc mùi mà bản thân lại tưởng mình thơm. Các anh rồi sẽ cảm nhận cái thối nó lan tỏa đời mình, chỉ khác là lần này nó sẽ đau hơn như thế nào!

Viên thuốc "đỏ" thật sự

Tiến hóa hung đúc trí não và cơ thể của con người cho cuộc sống săn bắt, hái lượm cũng như bầy đàn. Sự chuyển đổi từ cách mạng nông nghiệp, đến công nghiệp và tới thời hiện đại bây giờ, khiến cho con người đang sống trong một xã hội phản tự nhiên và xa rời khỏi bản năng cũng như bản chất thật sự của con người. Và chính điều đó làm cơ thể tự nhiên của ta không thể nào hài lòng được với cái cuộc sống nhân tạo này. Mỗi phát minh hay quy chuẩn mới được đặt ra, luôn mang một tác dụng phụ mà bản chất con người ta không thể nào theo kịp cũng như được thiết kế để thích nghi với nó. (Nguồn: Sapiens - Brief History of Humankind)
Và cái tiến hóa này, nó hung đúc nhân loại hàng triệu năm. Sapiens (loài người) thời hiện đại và 70 ngàn năm về trước cũng không khác nhau là mấy. Còn cái thời đại xã hội tiến bộ bây giờ chỉ mới phát triển theo cấp số nhân mới vài 200-300 trăm năm trở lại đây.
Có bao giờ bạn tự hỏi social media, internet, những công nghệ giải trí đầy cheap dopamine kia so với cái bản năng thật của con người là săn bắt hái lượm có tác dụng phụ gì? Cơ thể sinh học và đầu óc của ta có thật sự thích nghi?
Tại sao ai ai, đâu đâu, xã hội nào cũng tôn vinh cái tình yêu 1 vợ 1 chồng, và bắt buộc ta phải như thế, nhưng tỉ lệ ly dị và việc bắt gặp những câu chuyện cheating lại thường xuyên như cơm bữa? Có bao giờ bạn tự hỏi là liệu xã hội ngày nay, với cái quy chuẩn là một vợ một chồng thì có đúng với tự nhiên tiến hóa hay không? Việc con đực và con cái phải chung sống với nhau suốt cả một đời có thực sự là phù hợp với bản năng?
Có bao giờ bạn tự hỏi là tại sao cuộc sống lại không công bằng? Luôn luôn là trò chơi của kẻ thắng lấy hết? Và kẻ thực sự được lợi đằng sau những thứ kia là ai? Hay bất công chính là quy luật?
Và nhiều nhiều câu hỏi tại sao ở trên nữa, thử suy nghĩ xem.
Câu trả lời tôi cho rằng hợp lí nhất để nối tất cả những vấn đề trên đó là:
Đời này luôn fuckup (tệ cđm hại) như thế! Luôn đau khổ! Và luôn bất công. Và thứ dẫn đến đau khổ đó chính là bản chất con người!
Con người luôn bị điều khiển bởi những chất sinh học trong cơ thể mình, như là dopamine, endorphin, serotonin, ocytoxin, cortisol và adrenaline. Dù cho bạn có đưa nó bao nhiêu thứ mà bạn đang suy nghĩ trong đầu, những thứ mà bạn muốn đạt được ở tương lai… như tiền bạc, người yêu, danh vọng, xe mới, nhà mới, mối quan hệ an lành, một cuộc sống bình yên... mấy cái chất chết tiệt trên vẫn sẽ khiến cho bạn tiếp tục đuổi theo cái cơn khoái lạc khác và đam mê mới (và éo bao giờ dứt). Tất cả chỉ là ảo tưởng về tương lai của các chất sinh học này, chúng đang thúc đẩy ta khiến ta hành động để sinh tồn. Nếu bạn không làm theo thì đơn giản đánh mất tất cả động lực, lo lắng, trầm cảm và tệ nhất là tự kết liễu vì không còn biết sống vì lí do gì và cái mục tiêu gì nữa.
Và những chất này cũng là lí do khiến ta lừa dối, ngoại tình, nghiện vô độ một thói quen xấu cũng như hàng đống những điều tiêu cực khác. Dù ta có biết là không nên và phải dừng lại đó, nhưng ta không thể kiểm soát được, ta dường như "bị thúc đẩy" bởi một động lực vô hình, sau đấy hối hận khi mọi chuyện đã rồi, nhưng rồi sau đấy lại "ngựa quen đường cũ".
Còn những cái như thứ bậc, tôn giáo, chính trị, tiền bạc cho đến xã hội đều là những trật tự được tưởng tượng ra. Nhầm mục đích duy nhất là để tất cả toàn thể tin và hợp tác để đạt một mục đích nào đấy, chứ không hề là vì lợi ích của cá nhân. Cá nhân chỉ đang là 1 tế bào bị lợi dụng và thao túng (thậm chí là tự nguyện) trong một cái xã hội lớn được điều khiển bởi những tên khốn (thậm chí là ngu ngốc).
Credit: Wait But Why
Credit: Wait But Why
Những thằng khốn là những đứa bất chấp phương pháp tốt hay xấu (mean) để đạt được mục đích (end) cá nhân hay nhóm lợi ích mà làm tổn hại lợi ích về lâu dài của toàn thể. (Chú giải theo định nghĩa gốc của triết gia Immanuel Kant)
Tại sao là những tên khốn?
Thứ nhất, gene của con người là ích kỷ. Cơ thể của ta chỉ như những cỗ máy sinh tồn: "Như một cỗ máy được lập trình một cách mù quáng để bảo tồn các phân tử ích kỷ được gọi là gene." - Dawkins, Selfish Gene. Những cỗ máy sinh tồn này - chúng ta - bị loại bỏ khi gene của chúng ta chuyển sang một cá thể thoáng qua khác. (Nguồn)
Thứ hai, đó những người hiểu biết và nhìn nhận ra được điều xấu thường đ*ch quan tâm và không muốn đấu tranh. Nên dễ dàng, bọn khốn lấn áp và xuất hiện cũng như nắm quyền là điều bình thường. Chính việc thấy, hiểu nhưng vẫn câm lặng và ích kỷ ngồi trên tháp ngà để giữ mình trong sạch, để trốn đời là thứ góp phần gây nên cái tệ hại ngày nay đấy.
Và thậm chí, sắp tới, một giống loài mới có thể vô tình xuất hiện và trở thành thần thánh toàn năng mới. Chúng sẽ soát hoàn toàn loài người với sự hoàn hảo và lấp đầy lỗi của con người hiện tại đây. Vị thánh mới này gọi là AI, với mầm móng đang bắt đầu len lỏi vào đời sống của mỗi cá nhân thời hiện tại qua algorithm. Cùng với việc các công ty công nghệ đang chạy đua phát triển AI, vì cái gì thì đa số ai cũng biết, tiền cho cổ đông! Mà cổ đông là ai, chính là con người chứ đứa nào. (Everything is Fck - Mark Manson)
Vậy nên cuộc sống này luôn là một mục nhọt ở đít vậy, nhưng khác là cái mục nhọt này éo bao giờ chịu nổ ra để mà lành!
Đó đây mới thật sự là cái viên "thuốc đỏ" mà bạn cần cắn đấy!

Cách để thoát khỏi vòng lặp

Cách để thoát khỏi cái vòng lặp của đau khổ trên đó là hãy
Dừng việc đổ lỗi tại bên ngoài đi!
Chấp nhận bản thân tệ hại, yếu kém và ngu dốt!
Chấp nhận cái sự thật rằng tất cả mọi thứ trên đời này đều như c*t và sẽ luôn như thế. Rằng đời có tốt, có xấu, có sướng, có khổ cái con m* gì thì cũng kệ m* nó, chấp nhận nó như cách nó vận hành trước đã!.
Và bắt đầu chịu 100% trách nhiệm với tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh, dù lỗi đó là của ai, kệ m* nó. Sau đó là giải quyết vấn đề của bản thân và chọn vấn đề để mà giải quyết.
Sau khi đã đủ mạnh mẽ với sức mạnh nội tại, thì hãy đứng lên mà rèn cái vũ khí của chính bản thân rồi đấm vào mồm những thằng khốn ấy! Và thay đổi tất cả những điều tệ hại đang xảy ra kia, xem nó chính là sứ mệnh đời mình. Thế là đủ!
Khi Adam nhận ra là có đổ lỗi cho Eva như thế nào thì cũng vô ích, sự thật là chàng vẫn phải bị tống xuống Trái Đất. Với sự yếu đuối và bất tuân của cái cơ thể, với sự tệ hại và ngu dốt của chính mình Adam bắt đầu nhận ra là cứ ngồi đó than trách như thế cũng chẳng đi đến đâu. Anh bắt đầu mặc kệ mọi sự việc đúng sai ở bên ngoài. Chịu tất cả trách nhiệm về những thứ xảy ra xung quanh anh. Anh bắt đầu thay đổi, bắt đầu giải quyết những vấn đề và học cách kiểm soát tốt hơn bản thân mình. Theo thời gian, anh bỗng nhận thấy mình thay đổi, mạnh mẽ hơn, và bắt đầu đứng dậy hùng dũng. Đủ mạnh để bắt đầu đứng lên và chống trả, chống trả lại vị Chúa độc đoán. Và dẫn dắt nồi giống của mình trở thành thần, thần của chính bản thân mình!
Lucas
Edited: Chỉnh sửa ngôn từ cho phù hợp hơn.