Tại sao Phú Yên lại là Nơi đáng sống? Tất tần tật về vùng đất "hoa vàng cỏ xanh" Phú Yên: Từ địa lý lịch sử, tới văn hoá du lịch & quy hoạch hiện đại
Cũng đã 10 năm kể từ ngày cái tên Phú Yên vụt sáng thành vì sao, với những khung cảnh xanh mướt, đẹp như mơ bước ra từ bộ phim “Tôi...
Cũng đã 10 năm kể từ ngày cái tên Phú Yên vụt sáng thành vì sao, với những khung cảnh xanh mướt, đẹp như mơ bước ra từ bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ.
Vào năm 2015, gần như chỉ có người dân địa phương loanh quanh xứ Nẫu là từng nghe tới danh xưng Phú Yên. Tính tới thời điểm này, người ta chỉ thoáng biết tới Phú Yên như một mảnh đất ven biển hoang sơ và có phần nghèo khó, nơi con người bám lấy những cánh đồng ruộng xanh rì để kiếm sống, những đứa trẻ chỉ có triền cỏ xanh hoa vàng mọc man dại để chạy chơi, muôn điều thiếu thốn. Nhưng đó có chăng, thì là chuyện của 10 năm trước.
Theo Cổng thông tin điện tử Phú Yên, tháng 12 năm 2024, Phú Yên ghi nhận tổng lượng khách du lịch đạt 322 nghìn lượt, tăng 46,3% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 2,52 nghìn lượt, tăng gần 50% so với cùng kỳ. Những con số này đã giúp Phú Yên tổng kết năm 2024 với tổng doanh thu từ du lịch đạt 8.049,7 tỷ đồng, tăng gần 64% so với năm trước đó.
Không chỉ du lịch, tất cả các lĩnh vực khác của Phú Yên như nông - lâm - thuỷ sản, công nghiệp, thương mại, vận tải v.v đều ghi nhận tăng trưởng dương nhanh chóng trong quý I/2025. Các sân bay, đường bộ, đề án quy hoạch đang thi nhau chạy đua ở Phú Yên. Điều này là lời khẳng định cho một Phú Yên đang trở mình mạnh mẽ, tới mức với đà tăng trưởng hiện tại, Phú Yên được cho sẽ là sẽ soán ngôi thành phố đáng sống của Đà Nẵng chỉ trong nay mai.
Chuyện gì đã xảy ra với “mảnh đất nghèo” Phú Yên năm ấy?
Dải đất này đang âm thầm trở thành mảnh đất đáng sống của tương lai như thế nào?
Tiềm năng của Phú Yên có gì để mà lên bàn cân với Đà Nẵng?
Trong bài viết sau, cùng mình tìm hiểu và giải đáp các câu hỏi trên nhé.
Nếu bạn đang ấp ủ giấc mơ về một cuộc sống miền biển, hay chỉ đơn giản muốn tìm hiểu thêm về các vùng ven biển nói chung hay Phú Yên nói riêng trước khi đưa ra lựa chọn lớn, từ việc về sống hay đầu tư các vùng ven biển, muốn tìm kiếm những thông tin, những câu chuyện thật, kinh nghiệm thật từ những người đang sống và đầu tư ở các vùng này, hãy tham gia group Bỏ phố bụi về phố biển tại đây nha :>
1. Vị trí địa lý & lược sử Phú Yên qua các thời đại
Trước khi đi vào giải đáp các câu hỏi về sức hút của Phú Yên cũng như sự tăng trưởng ngoạn mục của xứ Nẫu (xin lưu ý, trong phạm vi bài viết, xứ Nẫu mình xin được dùng để chỉ riêng Phú Yên, dù đúng ra nó có bao gồm cả Bình Định) những năm trở lại đây, thì có ai thắc mắc Phú Yên nằm ở đâu, có đặc điểm gì khác với các tỉnh miền Trung khác không nhỉ?
1.1. Vị trí địa lý

Để dễ hình dung, thì nếu bạn đi từ Bắc vào Nam, bạn sẽ gặp Quy Nhơn trước khi tới Phú Yên, và qua Phú Yên bạn sẽ đặt chân tới Khánh Hòa. Đây là một tỉnh ven biển, thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Nhưng tỉnh ven biển này lại đặc biệt ở chỗ, Phú Yên ăn khá sâu vào trong khu vực giáp Tây Nguyên. Thế nên với dù diện tích tự nhiên khá bự, khoảng 5.060 km², địa hình Phú Yên lại chủ yếu là đồi núi, chiếm khoảng 70% tổng diện tích.
Dù sao đi nữa, vẻ đẹp rực rỡ của Phú Yên vẫn được chấm điểm cao nhất ở dọc đường bờ biển gần 200km. Không phải tự nhiên mà người ta nói nơi này sở hữu con đường ven biển đẹp nhất Việt Nam, hãy nhớ kỹ điều này vì nó sẽ là 1 yếu tố lớn làm nên thành công cho sự phát triển của Phú Yên mà ta sẽ đề cập ngay ở bên dưới.
Còn điều gì về Phú Yên mà bạn cần nhớ để phân biệt với các vùng đất khác? Hai điều thôi: Phú Yên với đồng bằng Tuy Hoà còn được mệnh danh là “vựa lúa của miền Trung”, và nắm giữ con bài tẩy trong tay là các cửa ngõ giao thương với Tây Nguyên thông qua 2 tỉnh giáp cận là Gia Lai và Đắk Lắk. Đây cũng sẽ là những yếu tố đáng gờm khi nói về tiềm năng của Phú Yên trong các phần sau.
1.2. Lược sử ra đời của Phú Yên
Đó là vài điểm về mặt địa lý để phân biệt Phú Yên với các người anh em xứ biển khác. Nhưng có một yếu tố làm nên “chất Phú Yên” không thể lẫn với bất cứ nơi nào còn nằm trong lịch sử hình thành của Phú Yên.
Phú Yên được ra đời với ý chí bảo vệ và củng cố vị thế đất nước của vua Lê Thánh Tông. Cụ thể là vào năm 1471, vì thấy Chiêm Thành hay Chăm Pa quấy nhiễu biên giới, xâm lấn lãnh thổ Đại Việt, vua Lê Thánh Tông thân chinh cầm quân đánh Chăm Pa đến tận đèo Cả, tức đã khẳng định được sức mạnh lên vùng Ayaru - hay Phú Yên ngày nay. Dưới thời của chúa Nguyễn Hoàng, lưu dân từ các vùng Thanh - Nghệ, Thuận - Quảng được chiêu tập và đưa vào đây để khẩn hoang lập ấp, tạo dựng cơ nghiệp. Tới năm 1611, Chăm Pa thất bại hoàn toàn, Nguyễn Hoàng sáp nhập Ayaru vào lãnh thổ Đàng Trong với tên gọi Phú Yên. Tên gọi này do chúa Nguyễn Hoàng đặt với ước nguyện về một miền đất trù phú, thanh bình trong tương lai.
Như vậy, Phú Yên không chỉ gắn liền với lịch sử bảo vệ và củng cố lãnh thổ Đại Việt, mà bản chất mảnh đất này còn vô cùng đặc biệt với màu sắc của văn hoá Chăm Pa và các dân tộc anh em bản địa lâu đời như Chăm, Êđê, Ba Na, Hrê, Raglai v.v Chính những nét thuộc về con người, xứ sở này đã ngấm vào dòng chảy văn hoá lớn của Phú Yên, tạo nên sức hút độc đáo của những người con xứ Nẫu miền Trung.
2. Phú Yên đáng sống vì sao: Con người và văn hoá của Phú Yên lên tiếng
Được đà đang nói về “chất” của Phú Yên, thì mình xin tiếp luôn lý do đầu tiên khiến Phú Yên hết sức đặc biệt, đáng yêu, đáng sống ở đây, đó chính là con người và văn hoá của Phú Yên.
2.1. Người xứ Nẫu
Bạn biết không, Phú Yên có tổng cộng tới hơn 30 dân tộc anh em tới tận ngày nay vẫn cùng chung sống. Ngoài những cái tên đã nhắc tới ở ngay trên, thì Phú Yên còn có người Tày, Nùng, Dao, Sán Dìu v.v thuộc những cộng đồng di cư sau ngày Thống nhất nữa. Thế nên Phú Yên dễ thương cơ bản vì Phú Yên không có “quy chuẩn” nào cả.

Con người Phú Yên có thể có ngôn ngữ mẹ đẻ này, ngôn ngữ mẹ đẻ kia. Họ có thể theo tín ngưỡng này, tín ngưỡng kia. Có khi người Phú Yên cổ kính, có khi lại hoang dã tựa núi rừng; cũng có khi mộc mạc như đồng bằng, rồi lại trù phú như biển cả. Điểm chung lớn nhất là người Phú Yên rất hào sảng.
Họ là những người có giọng nói không lẫn vào đâu được. Người xứ Nẫu luôn nói lớn tiếng, giọng nặng và hầu hết các âm tiết đều bị biến dạng theo hướng nặng hơn, khó phát âm hơn… Đơn cử từ Nẫu cũng bắt nguồn từ từ cổ “nậu”, bị người xứ này vần vò cho thành “Nẩu”, “Nẫu” từ bao giờ không hay, và đặc trưng tới độ trở thành tên gọi chung cho mảnh đất :))

Tiếng nói của người Phú Yên khó đến nỗi chỉ người xứ Nẫu mới nói được. Người xứ Nẫu nói cho người xứ Nẫu nghe, cho nên từ ngữ quê mùa cục mịch, đến mức câu ca dao mẹ hát ru con cũng nặng trình trịch, nhưng mà nặng nhất là cái tình:
“Thương chi cho uổng công tình
Nẫu dzìa xứ nẫu, bỏ mình bơ vơ.”
Cục mà tình, ấy là cái nét rất riêng khiến ai đã ghé thăm Phú Yên lại lưu luyến không thôi với người dân nơi ấy. Họ hiền nhưng cộc cằn, phóng khoáng nhưng ngang ngạnh, tình cảm nhưng hơi thô kệch… Nẫu không khôn ngoan, khéo léo như người Bắc. Nẫu không dịu dàng, lịch lãm như người xứ Huế. Nẫu cũng chẳng rộng rãi, vô tư như người Nam. Nẫu là Nẫu, họ không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, tốt xấu gì cũng mặc. Cho nên dân Nẫu đi xứ khác làm ăn bị thiệt thòi nhiều, ít bạn, nhưng nếu có bạn, nẫu sẽ sống chết với bạn…. bởi vậy họ cứ mãi thân thương, với cái hồn trong veo mến khách và nhiệt tình theo một cách chân chất thật riêng.
2.2. Văn hoá của xứ Nẫu
Phú Yên là một mảnh đất kỳ lạ. Bạn sẽ phải lòng người dân Phú Yên trước cả khi bạn nhận ra, và bạn sẽ yêu cái cách con người nơi ấy ấp ôm và sống trọn những dòng văn hoá rần rần chảy trong mình trước cả khi bạn thật sự có thể gọi tên được nó.
Người Phú Yên sống duy tâm, họ hướng về đời sống tinh thần và trân trọng cội nguồn đã sinh ra mình từ đó.

Tháp Nhạn
Như đã nhắc đến ở trên, Phú Yên khác biệt vì cội nguồn văn hoá Chăm Pa đã có từ trước khi cái tên Phú Yên có hàng trăm năm trời. Chăm Pa là dòng máu của xứ Nẫu. Vì vậy mà đã 900 năm rồi, tháp Nhạn vẫn đứng sừng sững giữa lòng thành phố Tuy Hoà, thay cho Thiên Y A Na - Mẹ Xứ Sở của người Chăm bảo vệ, chở che cho mảnh đất. Họ nhất định không để cho kiến trúc và điêu khắc Chăm Pa đi vào dĩ vãng, nhờ đó mà ta có Thành Hồ, Di tích Đồng Miếu, Phù điêu Kala Núi Bà trở thành bảo vật quốc gia.

Lễ hội Bài Chòi
Đời sống tinh thần của người Phú Yên còn giàu có vì họ biết ơn tất cả mọi thứ. Họ tổ chức lễ hội Cầu Ngư để cảm ơn Cá Ông, cảm ơn vị thần bảo hộ họ ra khơi, bám biển. Họ tái sinh hình ảnh “kỵ sĩ thôn quê” qua lễ hội đua ngựa Gò Thì Thùng như biết ơn các trận chiến quá khứ đã mang tương lai này tới cho họ. Họ có cả lễ hội để tri ân tới những người khai mở các công trình thuỷ lợi lịch sử. Họ có hẳn 1 lễ hội Bài Chòi được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể để tái dựng và biết ơn một thời vàng son của cha ông, đất tổ v.v Ngay cả tháp Nghinh Phong nổi tiếng, cũng không chỉ là một khối hình vô nghĩa, mà nó là tấm lòng của người Phú Yên dành cho cha và mẹ của dân tộc Việt, thể hiện sự gắn kết bền chặt giữa trời và đất, giữa quá khứ và hiện tại của quê hương yêu dấu Phú Yên.
Văn hoá Phú Yên đẹp vì nét đẹp nội tâm của người Phú Yên, nhưng cũng có những di sản Phú Yên đẹp vì bàn tay tài hoa của một và chỉ một con người xứ Nẫu. Trong số hàng trăm di tích vật thể và di sản văn hoá phi vật thể, người Phú Yên còn nổi danh với các làng nghề gốm.

Bởi Phú Yên được chính thức đặt tên khoảng 400 năm, thì gốm Phú Yên cũng đã xuất hiện khoảng 300 năm về trước. Gốm cổ Quảng Đức chính là người bạn song hành, chứng kiến gần như toàn bộ quá trình hình thành, phát triển vùng đất này, là báu vật quý của Phú Yên mà bạn nên tận tay sờ vào và cảm nhận câu chuyện của nó.
3. Phú Yên đáng sống vì sao: Cảnh sắc và ẩm thực nơi xứ Nẫu
Dạo một vòng quanh yếu tố đầu tiên rồi, không biết bạn đã “đổ” Phú Yên chưa? Nếu chưa thì chuẩn bị tinh thần đi, vì phần tiếp theo của Phú Yên hẳn sẽ làm bạn phải đứng ngồi không yên mong ngóng.
3.1. Phú Yên đáng sống, đáng nhất là thức dậy trong cảnh sắc mỗi ngày
Tới đây thì có lẽ có thể so sánh với Đà Nẵng để bạn dễ hình dung về tài nguyên mà Phú Yên đang có. Nếu như Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố đáng sống bởi thiên nhiên phong phú 1, thì Phú Yên là nơi đáng sống bởi cảnh sắc đa dạng 10.

Toàn cảnh Phú Yên nhìn từ núi Đá Bia @ngothang1312
Nếu như bạn bị mê hoặc bởi tầm nhìn xanh bao quanh thành phố từ bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng, thì ở Phú Yên, bạn có thể ôm trọn Vũng Rô, vịnh Vân Phong mênh mang từ đỉnh núi Đá Bia - “Ngón tay của Chúa”. Nếu như bạn còn lăn tăn để lên được đỉnh Bà Nà ngắm mây trời phải bỏ gần triệu bạc, thì người Phú Yên vẫn đang ngắm bình minh và hoàng hôn mỗi ngày từ núi Chóp Chài hoàn toàn miễn phí.
Tại sao Đà Nẵng dù có bãi biển Mỹ Khê đẹp nhất thế giới vẫn không được phong chức “con đường ven biển đẹp nhất Việt Nam”? Bởi ở Phú Yên, khoảng 132km đường biển nơi đây không hề xuất hiện bóng dáng nhà cao tầng hay các khu nghỉ dưỡng độc chiếm. Cung đường uốn lượn men theo bờ biển, mang đến những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, kết hợp giữa núi non trùng điệp và đại dương xanh thẳm, tạo nên một tuyến đường hoang sơ độc nhất vô nhị.

Con đường biển Phú Yên
Hãy tưởng tượng, trong cùng một ngày, bạn có thể thong dong đi xe giữa một bên là núi cao, một bên là biển xanh thăm thẳm, không ồn ã xô bồ, chỉ có mình bạn độc chiếm vẻ đẹp ấy. Trên hành trình này, bạn có thể đón bình minh đầu tiên tại Việt Nam ở mũi Đại Lãnh nếu đủ quyết tâm. Đi thêm tiếp theo, bạn sẽ gặp gành Đá Đĩa với những khối đá bazan hình thành từ dung nham núi lửa hàng triệu năm trước độc đáo xếp chồng kỳ vĩ. Thi thoảng, bạn sẽ bắt gặp các làng chài nhỏ nhắn yên bình như trong phim. Cuối ngày, bạn vẫn có thể đón hoàng hôn cam rực ở một vịnh biển nào đó, bởi ở Phú Yên, đâu đâu cũng là món quà của thiên nhiên, nối liền một dải. Chỉ nơi đây mới có phép màu của thiên nhiên hài hoà đến thế.
Ngoài núi đồi thăm thẳm và các bãi tắm hoang sơ không bóng xi măng cốt thép, nhớ đến Phú Yên còn là nhớ đến các vịnh và đầm phá tựa “Đà Lạt của biển khơi”. Hay các suối khoáng nóng chăm sóc sức khoẻ hiếm có.
Nếu đây không phải là lý do khiến Phú Yên đáng sống, thì tôi không nghĩ ra lý do nào hợp lý hơn…
3.2. … trừ ẩm thực của Phú Yên
Ẩm thực Phú Yên không hào nhoáng, cầu kỳ. Nó giản dị, gần gũi mà đậm đà, hào sảng như con người xứ Nẫu. Sống ở Phú Yên có thể không nô nức món ngon như Đà Nẵng kế thừa từ Huế, nhưng món nào món nấu đã nếm qua là không thể quên đi.
Mắt cá ngừ đại dương là một món ăn như thế. Là thủ phủ của cá ngừ đại dương tại Việt Nam, Phú Yên vẫn tin chọn phương pháp câu với đèn và lưỡi câu như hàng chục năm về trước như thể mỗi con cá ngừ mình câu là một chiến tích lừng lẫy. Điều khiến cho cá ngừ đại dương của Phú Yên bỏ xa cá ngừ ở những nơi khác còn nằm ở ngư trường đánh bắt. Đó là vùng biển gần Trường Sa giàu phù du, nguồn thức ăn tự nhiên phong phú, vô cùng lý tưởng cho cá ngừ sinh sống và phát triển. Kỹ thuật câu tay khéo léo không làm dập cá, cùng môi trường sống chất lượng cao, đã khiến cho cá ngừ đại dương Phú Yên nổi tiếng vì thịt đỏ tươi, chắc, thơm và béo nhẹ. Thế nhưng phần được mong chờ nhất để chế biến lại là phần mắt cá.

Điều này là bởi mắt cá ngừ đại dương rất to, to như quả trứng vịt, là phần siêu giàu dinh dưỡng. Thế nên người Phú Yên đã nghĩ ra cách hầm nó với táo tàu, kỷ tử, đẳng sâm, nấm hương v.v để tăng độ đậm và bổ cho món ăn. Món ăn chỉ có tại Phú Yên này tốt cho mắt và sức khoẻ, mà vị lại ngon béo, thơm lừng. Nhiều người tới Phú Yên có thể vì nghiện món này mà quay lại suốt.

Hay như món bánh hỏi lòng heo, một món dân dã xuất thân từ đường phố, mà lại có thể chễm trệ nằm trong danh sách món ăn sáng của nhà hàng sang trọng. Món này thực ra không có quá nhiều nguyên liệu đặc biệt để bàn tới bàn lui, cũng chỉ có bánh hỏi hấp chín phết mỡ hành, lòng heo, rau sống và nước chấm, thế mà lại chứa đựng cả cái hồn của người Phú Yên đến quắt quéo. Chẳng cần nguyên liệu cao quý, người Phú Yên vẫn khéo léo tạo được một món nức nở lòng người. Món này là đại diện cho nét đời thường đậm chất miền Trung của Phú Yên, với quán ăn nhỏ, bàn ghế nhựa, mùi mắm dậy khói sớm mai thân thuộc.
Một ví dụ kinh điển khác về ẩm thực Phú Yên phải kể tới món lẩu gà lá é, món ngon nức tiếng trong mấy năm trở lại đây. Tuy là một trong số những món được biết đến nhiều là must-try khi tới Đà Lạt “xứ sở ngàn hoa”, nhưng trên thực tế, lẩu gà lá é có gốc gác từ Phú Yên, bắt nguồn từ món gà nấu lá é truyền thống của con người nơi này. Lá é vốn là loài cây mọc nhiều ở vùng đất nắng, cát pha Phú Yên, chứ không phải loài cây đặc hữu của vùng cao nguyên lạnh ẩm. Từ một món ăn nóng bừng, giải cảm, ông truyền cho bố, bố truyền cho con, cứ vậy, người Phú Yên đã nấu canh gà lá é, sau này là lẩu gà lá é ngọt thanh, the the dìu dịu, thơm thơm bừng ấm như chúng ta đã biết hàng chục chục năm nay rồi. Quanh đi quẩn lại vẫn là món ngon cả hương vị lẫn tinh thần của đất Phú Yên mà thôi.

Muối kiến vàng Phú Yên nè, tò mò không =))
Bánh xèo vỏ, cơm gà óng vàng, nước mắm Gành Đỏ, muối kiến vàng v.v cũng là những món được sáng tạo từ cái thô mà thật của người Phú Yên nắng gió. Trên nền hoang sơ cảnh sắc ít nơi còn giữ được như thế, thì ẩm thực Phú Yên bật lên đậm đà bản sắc và lòng người nồng hậu nơi này, níu chân người tới không nỡ rời đi.
4. Phú Yên đáng sống vì sao: Những quan tâm đầu tư đến chất lượng sống mới
Có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hoà rồi, đây là lý do cuối cùng khiến cho Phú Yên trong 10 năm trở lại đây bỗng bật lên như một biểu tượng hiện đại, đáng sống mới, đó là những quan tâm của chính quyền địa phương và các doanh nghiệp tới sự phát triển của Phú Yên, giúp đánh thức “nàng thơ ngủ quên của miền Trung” này.
4.1. Sự thay đổi về hạ tầng, giao thông
Không còn là miền quê nghèo bám núi bám biển, Phú Yên đang ở thời điểm "vàng" chuyển mình. Hạ tầng, giao thông vốn được xem là bệ phóng của kinh tế. Chưa bao giờ hệ thống giao thông, hạ tầng của Phú Yên lại hùng hậu đến thế, từ đường bộ, đường sắt, đường thủy đến hàng không.

Nâng cấp Quốc lộ 29 và xây dựng cao tốc nối “rừng với biển” tạo trục xương sống Đắk Lắk - Phú Yên
Đầu tiên, phải nhắc tới việc Phú Yên sở hữu loạt đường Quốc lộ (1A, 1D, 25, 29) cùng mạng lưới tỉnh lộ kết nối đồng bằng với miền núi và Tây Nguyên. Đây chính là lúc lợi thế về mặt địa lý, cửa ngõ kinh tế nối với Tây Nguyên của Phú Yên được phát huy toàn bộ sức mạnh, mở ra tương lai giao thương rực rỡ. Bên cạnh đó, tuyến đường ven biển đang được đầu tư lại của Phú Yên khi hoàn thành sẽ mở ra quỹ đất ven biển hơn 4.000ha, phục vụ phát triển đô thị, du lịch, kinh tế biển.
Đó là đường bộ, còn đường sắt Phú Yên cũng có 2 ga Bắc Nam, đường thuỷ có cảng Vũng Rô nước sâu lớn nhất. Hai tuyến đường này không chỉ kết nối Việt Nam với nhau, mà còn là với cả thế giới qua biển Đông nữa. Không quá khi gọi Phú Yên là trung tâm vận tải hàng hải chiến lược khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Về mặt hàng không, sân bay Tuy Hòa cũng đang hướng tới Top 5 sân bay lớn nhất Việt Nam, với nhà ga thứ 2 mong đợi đón 3 triệu lượt khách/năm, như khẳng định Phú Yên đang trên đà rực rỡ của du lịch và giao thương dài hạn.
4.2. Sự thay đổi về quy hoạch – chính sách – thị trường
Mọi sự phát triển đều đi liền với nhau. Tất nhiên giao thông hạ tầng được đầu tư thì quy hoạch - chính sách - thị trường cũng đang được triển khai mau chóng. Năm 2023, Phú Yên chính thức phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh đến năm 2045 với mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển Nam Trung Bộ, phát triển các trục đô thị – dịch vụ – công nghiệp ven biển gắn với mô hình sinh thái bền vững.
Tỉnh đang tập trung xây dựng hành lang Tuy Hòa – Đông Hòa – Nam Phú Yên thành “hành lang vàng” kết nối các đô thị biển lớn như Quy Nhơn, Nha Trang. Các khu công nghiệp, khu đô thị mới, khu nghỉ dưỡng được quy hoạch đồng bộ, gắn với sân bay, cảng biển và cao tốc. Chính sách thu hút đầu tư cũng được triển khai mạnh mẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực: đô thị ven biển, năng lượng tái tạo, logistics, du lịch cao cấp. Không gian công cộng cũng được chú trọng: công viên ven biển Tuy Hòa quy mô 3km được ví như "công viên Mỹ Khê phiên bản Phú Yên"; Quảng trường 1/4 và tháp Nghinh Phong trở thành biểu tượng mới của thành phố, giúp Phú Yên ghi điểm mạnh mẽ về sự hiện đại mới.
Có thể nói, Phú Yên đã khai mở được các tiềm năng của mình và đang ráo riết để chuẩn bị cho sự bùng nổ trong một vài năm tới, một bước ngoặt trong cuộc sống của những ai yêu mến và gắn bó với Phú Yên.
4.3. Xu hướng bất động sản đang nói lên rằng đây là nơi đáng sống
Nếu như những tín hiệu phía trên mới chỉ cho bạn thấy sự quan tâm của chính quyền và các nhà đầu tư vào chất lượng sống mới của Phú Yên, thì bất động sản đang thực sự muốn nói lên rằng Phú Yên đang vào thời kỳ vàng son hơn bao giờ hết.
Các bất động sản tên tuổi đã bắt đầu đổ bộ tới Phú Yên, tuy so với các thành phố biển lân cận, mặt bằng giá đất Phú Yên còn “mềm”, song tiềm năng tăng trưởng lại cực kỳ lớn. Đây là giai đoạn cần được lưu ý kỹ, nhất là những ai đang có ý định đầu tư hay chuyển tới sống tại Phú Yên, bởi giai đoạn 2025–2030, dự kiến bất động sản biển ven biển sẽ lên ngôi nhờ xu hướng “bỏ phố về biển”, tìm kiếm second home hoặc nơi an cư dài hạn.
Thế Phú Yên có đáng sống hơn Đà Nẵng không?
Thực ra, Phú Yên và Đà Nẵng là hai mảnh đất khác nhau, như có thể thấy ở địa lý, lịch sử, văn hoá, cảnh sắc và con người của Phú Yên mà mình đã nhắc tới ở trên. Thế nên bản thân Phú Yên đã là một nơi rất đáng sống, nhưng mà đáng sống theo kiểu khác Đà Nẵng rồi.

Chưa phải đô thị, không đông đúc huyên náo, Phú Yên giữ cho mình không gian rộng lớn, cảnh quan nguyên sơ chưa thương mại hoá, cùng nét chân chất hiền hoà của bản địa Phú Yên. Đây là một nơi mang bầu không khí gần gũi, dễ chịu, chậm rãi, phù hợp cho thế hệ tìm kiếm cuộc sống cân bằng, nguyên bản, có đủ thiên nhiên và tiện nghi.
Thế nên cứ tới với Phú Yên và cứ sống đi, bạn sẽ thấy nơi đây có tất cả, bao gồm cả sự đáng sống tuyệt vời không bắt gặp ở bất cứ nơi nào.
Và nếu một phần trong bạn đang thôi thúc được sống gần biển – chậm hơn, xanh hơn, thật hơn – thì group “Bỏ phố bụi về phố biển” sẽ là nơi bắt đầu tuyệt vời cho hành trình ấy. Tham gia nhóm tại đây nhen.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất













