Tôi, một thanh niên đến từ vùng quê nghèo vùng núi. Từ bé chỉ tiếp xúc với mấy phim chưởng Hồng Kông, Tây Du Ký, Kiếm hiệp Kim Dung,... Từ hồi còn cuộn phim băng to như quyển vở, đến sau này là những VCD, DVD hiện đại hơn và chỉ được nghiền ngẫm 1 dịp duy nhất trong năm. TẾT NGUYÊN ĐÁN. 

Đến cái thời Internet phát triển thì tôi bị sự quản thúc của Bố khá chặt nên không như đám bạn tiếp xúc với rất nhiều sản phẩm điện ảnh và "phi điện ảnh". Rất may là gần hết năm cấp 2 tôi mới được tiếp cận dần thông qua chiếc Ti Vi. 10h00 thứ 6, 7, chủ nhật luôn được chào đón vì có thể có cơ hội xem The Lord of the Rings hay Harry Potter. Cái sự háo hức chờ đón nó thèm khát đến như thế nào của 1 cậu nhóc vùng quê, chỉ biết xem phim qua ti vi sau lớp màn trắng lúc 10h00 đêm. 
Rồi cái thời đi học đại học, với Laptop riêng, tôi bắt đầu có thời gian xem nhiều thứ hơn. NHƯNG rất tiếc tôi, vẫn chủ yếu xem lại phim hài nhạt,... May thay lần đầu tôi đi xem rạp thì lại là một phim cực hay của Việt Nam. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Nó vừa đủ cho tôi và cô bạn gái lúc đó. Nhưng rồi chuỗi ngày đưa tôi tìm hiểu về điện ảnh đã tăng lên mạnh mẽ ngay sau đó. Cho dù ngay sau đó, 1 bộ phim tôi mất gần 3 tiếng ở rạp xem và đôi khi chẳng hiểu bộ phim nói về gì. Đó là một sản phẩm của DCEU "Batman vs Superman". Thực ra, sẽ chẳng có gì để nói nếu đó là 1 bộ phim đơn thuần. Nhưng nó lại là một phim SAH và lại còn không mấy thành công. Nó thôi thúc tôi phải bắt đầu tìm hiểu về dòng phim này và bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về điện ảnh. Môn nghệ thuật thứ 7. 
Bộ phim đầu tiên xem trên rạp
Lòng vòng một lúc để hiểu tôi đến với điện ảnh như thế nào rồi. Bây giờ sẽ đi vào vấn đề nào. Tại sao "Báo Non" kéo tôi ra rạp 2 lần?!?
1. Tiếng gọi của truyền thông
Không thể phủ nhật Black Panther được báo chí truyền thông đón nhận rất nồng nhiệt. Ngay sau, siêu phẩm Infinity War tung ra trailer tôi cứ nghĩ, liệu Black Panther có chịu được sức nóng từ sự ảnh hưởng không? Vì một bộ phim tập trung vào văn hóa của Wakanda và câu chuyện nội bộ liệu có được báo giới tập trung. Nhưng ngay sau khi có những nhận xét đầu tiên của giới chuyên môn với các xuất chiếu sớm. Các trang báo đã liên tục dành những lời khen cho bộ phim. Rồi hiệu ứng đám đông tạo nên một làn sóng phải thay đổi tư duy phim SAH phải là người da trắng cuối cùng cũng phải thay đổi. 
2. Khâu chọn diễn viên và Nhân vật:
Phải nói một từ là HOÀN HẢO. Marvel Studio với sự góp mặt của Kevin Freige có một điểm mạnh rất lớn ở khâu chọn diễn viên. Hầu như chúng ta đều thấy sự tròn vai từ những nhân vật trọng tâm của MCU đến những nhân vật phụ. Và lần này, Marvel Studio không những làm tốt và đưa các nhân vật trở nên vĩ đại với mỗi vai diễn của họ. 
Từ việc chọn Chadwick Boseman một diễn viên có chiều sâu và mạnh ở nhữn g vai diễn mang tính biểu tượng cho Người da màu như số áo 42 mang tên Jackie Robinson- người Mỹ gốc Phi đầu tiên chơi tại giải Major League Baseball hay còn được gọi là người xóa bỏ phân biệt chủng tộc trong làng bóng dày; Jame Brown cha để của dòng nhạc funky, hay còn được gọi với cái tên thân mật "Bố giá nhạc Soul". Một diễn viên chuyên đóng những vai mang biểu tượng của người Da Màu không ai khác chỉ có thể là Chadwick Bose MAn. Có một vài ý kiến cho rằng Chadwick Boseman diễn chưa tốt. Mình thì thấy Chadwick đã diễn khá tròn vài. Vì rõ ràng ý đồ của Marvel và đoàn làm phim ở đây là xây dựng 1 chú "Báo Non" chứ không phải một Chú Báo mang sự nguy hiểm của con Sói. Vì BÁO NON mới lớn trong 2 phần còn lại của triology. Hơn nữa, Chadwick hay cụ thể là vai Black Panther phải trở thành Báo Non để xây dựng nên phản diện xuất sắc nhất của MCU. Erik Killmonger. 
Không còn gì phải bàn cãi cho màn trình diễn của Michael B. Jordan. Anh đã giúp một vai diễn vốn đã được kịch bản ưu ái được trở nên hoàn hảo như vậy. Một Vilian về sức mạnh thì thuộc hàng C của MCU nhưng đó lại là điểm tựa để NXS xây dựng một nhân vật phản diện có chiều sâu nhất MCU từ trước đến nay. Phần lớn bạn bè tớ từ rạp chiếu phim ra đều cho một bình luận chính nhân vật phản diện hay hơn và đôi lúc xứng đáng có ngai vàng hơn T'Challa. Thực ra, đôi lúc trong rạp được tình tiết phim dẫn đến làm mình nghĩ Erik Killmonger xứng đáng với ngai vàng hơn T'Challa. Đây có vẻ là chủ đích của NXS khi xây dựng một Vilian hoàn hảo đến vậy. Đặc biệt, đoạn khi Erik lĩnh "chiêu thức lạ" của T'Challa rồi gục xuống tôi thấy được một con người lầm đường lạc lối đã chấm dứt con đường của Mình. Một đứa con hoang (đứa trẻ lạc lối) biết rằng mình sắp phải chia xa cái nơi mà cha anh luôn muốn đưa anh về. Diễn xuất quá hoàn hảo của Erik làm mình không thể quên được cái cảm giác vừa đau đớn về thể xác và vừa đau đớn về tinh thần. 
 
Xin được nói thêm về T'Challa và Eril Killmonger. Hai nhân vật này có điểm chung mà ta thường quên đó là:
- Erik và T'Challa đều có động lực chiến đấu khi cha mình bị giết. 
- Erik và T'Challa đều có tư tưởng muốn xây dựng giúp đỡ cộng đồng của mình ở ngoài kia, "đồng loại" của anh. Nhưng Erik có mục đích lớn hơn. Vì anh sống trong cuộc sống của một Black American ở những khu ổ chuột xung quanh NYC, bị vây quanh bởi Thuốc phiện và Gái Mại Dâm. Còn T'Challa sống trong "nhung lụa" của 1 vị hoàng tử quốc gia giàu có nhất thế giới. Trong tư duy của anh có bảo vệ đồng loại nhưng không thoát khỏi tư tưởng của các vị vua đời trước. Anh không gặp biến cố quá lớn để phải thay đổi nhận thức và thoát khỏi vòng tư duy của các vị vua đời trước. Rất may, anh "được" chết hụt bởi một người xứng đáng làm một vị vua hơn anh. Để từ đó anh thay đổi nhận thức, thay đổi tinh thần một lần nữa để xứng đáng làm một vị vua hơn. 
Ngoài ra, chúng ta không thể bỏ qua các nhân vật còn lại cũng không kém phần xuất sắc. 

Một Okoye, trung thành với tổ quốc, dũng mãnh trong những pha combat hay vẫn có những phân đoạn hài rất duyên dáng của cô.
Một Shuri, thông minh, lém lỉnh. Cô sẽ chắc chắn sẽ là một trong những thành viên trong next generation của MCU và sẽ rất nhiều fans mong muốn lần gặp mặt của thiên tài công nghệ Wakanda với thiên tài hóa học, "thợ máy" Tony, hay chính cậu nhóc cũng thông minh và lém lỉnh không kém Nhện Nhọ. 
Một M'Baku với vẻ mặt không thể làm khán giả nhịn cười. Thanh niên nghiêm túc, ăn chay nhưng thường hay nói chuyện kiểu "đâm xuồng bể". 
Còn rất nhiều vai diễn khác nhưng một kết lại với 1 nhân vật không xuất hiện nhiều nhưng vai diễn của ông cũng để lại ấn tượng không hề nhỏ. Và một lần nữa, chúng ta phải ngả mũ với tài năng của ông Andy Serkis. Ông là một lựa chọn không thể bỏ qua của các Nhà làm phim với những vai sử dụng CGI để tạo hình nhân vật. Chắc hẳn mỗi chúng ta không thể quên được cuộc chiến nội tâm giữa Smeagol và Gollum, giữa một con quỷ và một cậu nhóc. Hay hình ảnh một chú khỉ mang gene tiến hóa hơn cả con người. Một con KHỈ thay đổi diễn biến tâm lý qua từng phần một của bộ ba Triology "The Planet of the Apes" hay một công có "Tình" hơn chú Kong chỉ biết đánh nhau và....ăn bạch tuộc, Kong 2005. Thật tiếc khi Andy chưa dành được một giải Oscar nào khi mà Viện Hàn Lâm Điện Ảnh Hoa Kỳ vẫn rất dị ứng với công nghệ CGI. Anw, chúng ta cũng không thể phủ nhận tài năng thực thụ của Andy. Và chính ở Black Panther chúng ta thấy một nhân vật ĐIÊN tới mức nào. Không CGI (trừ cái tay :v), thời lượng diễn ít, vai phụ, nhưng ra khỏi rạp ắt hẳn nhiều người vẫn nhớ đến tên THẦN KINH, với những trò cực lố. 
 
 Thực ra, chỉ một nuối tiếc nhỏ khi MCU lại tiếp tục quay trở lại với cái dớp khi diễn viên đạt giải Oscars thường sẽ là nhân vật không mấy nổi bật. Tớ đã thực sự kỳ vọng ở Lupita Nyong'O sẽ có nhiều đất diễn hơn. Cô phải người đấu tranh cho lý tưởng bảo vệ đồng loại nhất, ngoài việc chỉ xuất hiện với cảnh đưa 1 nhóm dân lưu vong. Cái cánh đấu tranh của cô với Black Panther cần quyết liệt hơn, hay chuyện tình của Cô và "Báo Non" cần khai thác sâu hơn là chuyện tình lan can nhạt nhẽo hoặc vào câu thoại không mấy sâu sắc. 
-- Tổng kết lại về khâu diễn viên và nhân vật: Tớ một lần nữa ngả mũ trước MCU. Nếu cứ cái đà này thì chúng ta sẽ có quyền hy vọng ở MCU với giai đoạn 4 với những nhân tố mới và đặc biệt là những đứa con từ Fox đang Homecoming--
3. Về khâu hình ảnh
Chúng ta đã được nhìn thấy Asgard với không gian rộng hơn sau sự kiện Ragnarok. Chúng ta đã nhìn thấy không gian ngoài vũ trụ thông qua những chuyến du hành của GoTG. Hay chúng ta được chiêm ngưỡng hành tinh của tên Ego. Nhưng khán giả của MCU chưa được chiêm ngưỡng một không tại Trái Đất, với cây cỏ, núi sông hùng vĩ kết hợp với thành phố hiện đại với những công nghệ hàng đầu của những chuyến tàu chạy bằng từ trường cực hiệu quả. Chúng ta, chưa được thấy đồng cỏ xanh mát với những chú Tê Giác với móng và sừng được bọc bằng....vibranium. Chúng ta chưa được thấy những những chiếc chạy dọc sông và vang lên những ca khúc dân tộc với rất nhiều bộ lạc. Mỗi bộ lạc là một điệu nhảy, một bộ trang phục, một style. Chúng ta chưa được thấy những ngọn núi phủ tuyết hùng vĩ mà có các bộ lạc bám bên sườn núi tuyết trắng. Black Panther đã mang đến cho chúng ta những khung cảnh đó. Chỉ có một từ để nói với Black Panther về khung cảnh này thôi. QUÁ HOÀNH TRÁNG!
 
4. Về câu chuyện
Câu chuyện của Black Panther không quá phức tạp, không quá đen tối như mọi người chờ đợi một sản phẩm thâm sâu, đen tối nhất của MCU. Tuy nhiên,  MCU và Disney vẫn rất tỉnh táo vì họ vẫn muốn kéo khán giả đến rạp xem nhiều nhất có thể. Và để Black Panther không tách quá xa khỏi quỹ đạo vốn có của MCU. Bước đi này của MCU tớ cho là đúng đắn vì rõ ràng MCU có thể đưa Black Panther sâu sắc hơn, cuồng xé hơn trong nội tâm của nhân vật, đưa đến nhiều triết lý hơn để bộ phim thực sự TÂM LÝ. Nhưng như vậy thì sẽ rất phí đất diễn của nhân vật như Shuri hay M'Baku. 
...Muốn viết thêm một chút về câu chuyện của Black Panther... Nhưng phải dành thời gian xem lại bản online 
5. Về âm nhạc
Album soundtrack của Black Panther trễm chệ ngồi đầu bảng của Billboards đủ để cho tớ thấy âm nhạc lần này của Black Panther đã thành công như thế nào. 
Chúng ta được thấy những âm thanh được tạo nên từ nhạc cụ dân tộc mỗi khi ở Wakanda. Tớ như có cảm giác đang xem 1 bộ phim tài liệu về các bộ lạc châu phi khi được nghe những đoạn âm thanh được công hưởng trên những con thuyền chạy dọc con sông của Wakanda. 
Những đoạn nhạc R&B, Rap của những nghệ sĩ da màu như: The Weeknd, 
Kendrick Lamar, Snoop Dogg hay Run the Jewels, làm tôi nổi da gà. 
Các đoạn nhạc rất khớp và đẩy cao trao những đoạn combat lẫn những đoạn đau khổ khi T'Challa bị Erik ném xuống thác. Sau khi xem xong Black PAnther mình chờ đón âm nhạc của Infinity War sẽ thực sự sẽ lên đến đỉnh điểm cảm giác khi có combat, có mất mát, đau thương bi tráng,... Chắc chắn nếu làm đủ thì những sự ra đi của những tượng đài MCU sẽ "đẹp" hơn bao giờ hết. 
6. Tổng kết lại
- Đây không hẳn là một bài review vì nó có nhiều spoiler và nhiều ý kiến chủ quan. Nhưng đây là một bài viết chia sẻ về kỷ niệm mà tôi đang dần từng bước tìm hiểu về điện ảnh (kể cả những tác phẩm không phải nghệ thuật, phi thương mại). Túm lại, Black Panther với 3 ý sau:
Black Panther là bước chuyển mình cho cả dòng phim MCU khi phân tích các chủ đề gay gắt hơn. 
Black Panther xây dựng vững chãi lượng khán giả là người da màu cho MCU. 
Black Panther vẽ nên cho MCU một tương lai rất rộng mở với nhiều hướng đi tích cực cho các diễn viên trẻ. 
Xin kết bằng bức ảnh của những cô gái HẤP DẪN NHẤT MCU cho đến hiện tại.