1/ Cà phê đem lại hưng phấn nhưng sau đó rất là mệt, và kèm theo những cơn đau bụng chết tiệt
2/ Ta không thích những công việc có trách nhiệm, nhưng không thể không làm
3/ Dùng tình cảm xóa nhòa ranh giới các mối quan hệ, các quy chuẩn, tôn ti, trật tự, vẻ bề ngoài, và nhiều thứ giả tạo khác (nhưng làm thế nào nhỉ?)
5/ Đạo đức là thứ duy nhất định vị con người
6/  Muốn viết gì thì viết, nắng mai buổi sáng, hoàng hôn buổi chiều
7/ Làm việc với dữ liệu là một cam kết tự thân
8/ Cẩn thận xem xét những khái niệm đó có thuộc ý thức hệ nào không, phục vụ cho mục đích gì, ai là người chịu thiệt, những thứ bị ẩn dấu
9/ Học qua lời bắt bẻ của cấp trên