"Sóng bắt đầu từ gió/ Gió bắt đầu từ đâu?/ Em cũng không biết nữa/ Khi nào ta yêu nhau?"
"Sóng bắt đầu từ gió/ Gió bắt đầu từ đâu?/ Em cũng không biết nữa/ Khi nào ta yêu nhau?"
Anh yêu dấu, có lẽ bức thư này chẳng bao giờ được gửi đi, hoặc khi anh đọc được nó, em đã đi xa khỏi cuộc sống của anh rồi. Hoặc may mắn thay ông trời cho mình cơ duyên hội ngộ, em sẽ luôn muốn nói cùng anh những điều chân thật. Dù sự thật làm ta đau đớn quằn quại, nhưng sự thật cũng làm ta thức tỉnh cái tâm hồn chết rỗng, già nua vì cảm giác chiếm hữu. Thế đó, ta sẽ mãi chẳng có gì để đuổi theo nếu chẳng may một ngày tình mình trọn vẹn...
Cuộc đời mà, chẳng bao giờ cho ai được toại như ý nguyện, cũng chẳng cho cái gì hoàn mỹ, vẹn tròn. Âu cũng bởi vậy mà chúng ta mới còn lao tâm khổ tứ vì nhau, mới có luyến lưu, hờn dỗi. Âu cũng vì thế mà suốt những tháng rộng ngày dài, em đi tìm anh trong mòn mỏi. Tìm anh bằng lời thơ, trong tiếng hát, trong nốt nhạc, nét bút xanh hay là con chữ, tìm trong những thước hình vỏn vẹn thênh thang, trong những mờ nhạt mơ hồ, trong hiện hữu, rồi cả tương lai và những ngày đã cũ... Anh chẳng bao giờ biến mất, vẫn ở đó đợi em, đâu đây trên con đường muôn ngả, mà có chăng em cũng chỉ, bằng trái tim mình mà cảm nhận.
Với trực giác mãnh liệt ấy, mà trên khắp nẻo đường đời, dẫu nhiều dáng hình thấp thoáng, em đã tự nhắc mình phải kiên nhẫn chờ anh. Đôi khi em ngỡ như anh đến, bởi những ngộ nhận ấm áp, thân thương, rồi chẳng được lâu bền như anh hứa, vậy thì đó chắc chắn chẳng phải anh. Vì anh của em không bao giờ rời bỏ... Em biết tạo hóa là những điều kỳ diệu, để cho em biết quý lấy những chặng đi bền lên xuống. Buồn vui, gian khó ở đây để nhắc cho em nhớ rằng anh là điều không phải dễ có mà thờ ơ, buông thả.
Em ở phương xa vẫn chờ anh như anh đang làm điều này bao nhiêu năm dài. Em vẫn ngày một miệt mài kiếm tìm cảm hứng và yêu thương, những thứ kỳ diệu mà trái tim em nói rằng chúng chính xác là bản đồ dẫn em đến gần hơn với anh thương mến đấy! Vậy nên em hiểu và lạc quan vui sống, sống hết mình cho cảm hứng và yêu thương...
Anh yêu dấu của em - Chúc anh an yên, giản đơn và hạnh phúc!