Những người kì lạ phần 2
Có những người xuất hiện rất kì lạ, họ thoắt ẩn thoắt hiện, thi thoảng bạn lại gặp họ ở đâu đó, nghe thấy họ ở đâu đó, hoặc bất chợt nghĩ về họ lúc nào đó. Nhưng cuối cùng ngay từ đầu họ với ta vốn dĩ chỉ là hai người xa lạ quen biết nhau và ko hiểu gì về nhau hết, cũng ko nói chuyện với nhau hàng ngày. Có bao giờ bạn tự hỏi thế họ là ai không?
Tôi có một người bạn tên Thành, tôi và Thành thực chất quen nhau qua một người bạn, cũng có đôi lần nói chuyện, có đôi lần chia sẻ nhưng số lần nc cũng vô cùng ít ỏi trong gần 10 năm trôi qua, nhưng rõ ràng tôi và Thành vẫn dõi theo nhau, thân thì ko phải, xa lạ cũng ko.
Và khi tôi chợt nhận ra một người kì lạ như Thành cũng có ý nghĩa với cuộc đời tôi, có tác động tới cuộc đời tôi, thì tôi ko còn thắc mắc về câu hỏi đó nữa. Tôi cảm ơn Thành vì đã là một phần trong cuộc đời tôi, tôi biết thành gặp tôi quen tôi, ko phải ngẫu nhiên, ko phải tự nhiên mà như vậy. Mọi thứ đều có nguyên do của nó.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời cho việc đó, hãy tự hỏi chính mình nhé.
Mỗi người trong chúng ta đều có vô số những người quen, người thân và cả “những người kì lạ”. Nhưng ko mấy khi bạn hỏi xem những người đó là ai? Họ đến đây, xuất hiện ở đâu với mục đích gì, hay chỉ là tự nhiên họ ở đấy, họ được sắp đặt để ở đấy gặp bạn đúng thời điểm.
Tôi có một suy nghĩ thế này, bạn thử nghĩ xem, họ rất có thể là những bản thể đang lang thang đi tìm kiếm những điều mà họ cần hoàn thiện để đạt được những gì mình mong muốn trong mỗi con người. Hay nói cách khác, những người đó xuất hiện ở đó là vì họ đi lang thang và tìm câu trả lời cho chính mình, lang thang trong chính những mối quan hệ của họ. Họ nghĩ rằng gặp người này gặp người kia sẽ có thể là tình cờ hoặc họ đang đi tìm kiếm điều gì đó có ích cho cuộc đời của họ. Họ xuất hiện một cách tình cờ và kì lạ như vậy đó.
Một cuộc lùng sục trong suy nghĩ khi bạn gặp một tình huống bất chợt xảy đến với bạn, bạn sẽ hỏi ai? Đôi lúc bạn sẽ tìm đúng những người này, họ đến vì cuộc đời này đôi khi để chúng ta gặp nhau, để cho chúng ta câu trả lời, đừng tìm kiếm đâu xa, những người này chính là đáp án cho bạn khi bạn cảm thấy mọi thứ gần nhất với mình đang không còn cùng nhịp điệu với bạn. Người ta gọi đó là những người bạn vô cùng kì lạ, nhưng khi bạn tìm đến họ để nhận đc sự chia sẻ của họ, đôi khi bạn vô tình biến họ thành một phần của bạn lúc nào ko hay, họ tác động lên cuộc đời bạn mà bạn ko hiểu hết về họ. Trách họ ko được, cảm ơn họ cũng ko xong, chúng ta bị lấn cấn về việc đó.
Vậy cuối cùng lại thì những người đó thực sự là ai? xuất hiện ở đó là làm gì? Liệu có phải chính là một phần nhỏ trong khao khát dang dở của bạn còn sót lại đang vất vưởng một góc nào đó trong tâm hồn của chính bạn đang tạo ra những người kì lạ đó, những mối quan hệ kì lạ đó.
Hãy nhìn họ và tìm ra chìa khoá cho mối lương duyên với mỗi người chúng ta gặp trên cuộc đời này. Trân trọng họ đúng như những gì họ xứng đáng.
Vì mọi thứ là sắp đặt sẵn chờ bạn đến trải nghiệm, nên hãy vui vẻ đón “những người kì lạ”đến với cuộc đời chúng ta.