Hôm nay, gió mùa đông bắc về, trời chiều chủ nhật nhá nhem như vết mực tàu mài loang lổ. Thời tiết này mà mời nhau tách trà nhâm nhi thì thật nhã.
Nơi này viết những tách trà này dành cho mọi người, những người không quen, với tâm niệm chia sẻ góc nhìn đảm bảo đủ dư vị, để mỗi lần đọc xong, các bạn đều có những chiêm nghiệm thú vị, độc đáo.
Bữa trà muộn hôm nay, nơi này xin mượn câu chuyện không rõ thật giả để bầu bạn với anh chị. Xin kể cho anh chị nghe câu chuyện về chàng trai Jacob.
Jacob sống trong một gia đình, với cha là Isaac và mẹ là Rebecca. Jacob có một người anh, tên là Esau.
Người cha rất yêu quý Esau, còn người mẹ lại yêu thương Jacob. Trước lúc mất, người cha nói Esau đi ra ngoài săn gì đó rồi quay về, rồi ông sẽ ban phước cho Esau. Nhân lúc Esau đi ra ngoài, người mẹ mang Jacob tới gần Issac, lúc này đã mù lòa, để được ông ban phước.
Lúc Esau về thì mọi chuyện đã rồi. Rất tức giận, Esau thề giết bằng được người em của mình. Người mẹ giúp Jacob bỏ trốn.
Sau nhiều năm lưu lạc, Jacob lúc này muốn làm hòa với anh mình, trở về lại quê nhà. Jacob để tất cả người thân về trước, anh đi sau cùng. Lúc anh ở một mình, có một người Do Thái bí ẩn vật lộn với anh. Người Do Thái này vật lộn với Jacob tới bình minh, khi mãi mà không thắng được Jacob, người này đè vào khớp hông của Jacob, khiến cho anh bị trật khớp ngã xuống.
Người này nói: "Để ta đi, trời sáng rồi!".
Jacob nói: "Tôi không để Ngài đi chừng nào ngài chưa ban phước cho tôi!".
Người bí ẩn này hỏi: "Tên ngươi là gì?"
"Jacob!".
Người lạ mặt nói: "Từ giờ trở đi, tên ngươi không phải là Jacob, mà là Isra-EL. Ngươi đã vật lộn với Thần, và chiến thắng."
Jacob liền hỏi lại: "Làm ơn cho tôi biết tên của Ngài!". Nhưng người lạ mặt trả lời: "Tại sao lại hỏi tên ta chứ?".
Và người lạ mặt ban phước cho Israel.
Kể từ đó, người Israel không ăn phần thịt hông gia súc, bởi El (Thượng Đế) đã chạm vào hông của Jacob.
IsraEL nghĩa là "May EL Rule". Jacob không ngừng vật lộn với đức tin trong lòng anh, kết cục là sức mạnh anh có được từ nó, và đức tin của anh vào El càng thêm mạnh mẽ.
Bạn sẽ thấy chuyện đời phù phiếm thế này: hôm nay vào nhà thờ cầu nguyện, quỳ trước tượng Chúa, hôm sau ra đường đã lại như người thường tranh đoạt đảo điên. Hôm nay vào chùa chắp tay cúng dường, nghe kinh, sám hối, hôm sau trở lại cuộc sống thường nhật cùng những toan tính thiệt hơn. Phật ở đâu? Chúa ở đâu? Bàn tay lần chuỗi mân côi lúc này, lại là bàn tay sẵn sàng ôm lấy bóng hồng khác ở chỗ riêng tư. Có bao nhiêu người sẵn sàng giữ lấy đức tin trong lòng như Jacob giữ lấy Thần đêm đó?
Vật lộn với đức tin không hề đơn giản, vì cái Jacob nhận lại là sự đau đớn cùng cực, ai từng bị trật khớp, mà là trật khớp ở hông thì biết đau đớn thế nào. Trong chiến đấu, bộ đội học về cách chế ngự đối thủ. Khi vật đối thủ xuống, đè vào khớp xương cột sống thứ 14, thì đảm bảo đối phương cả đời này đừng hòng đứng lên nổi.
Jacob trật khớp hông, cơn đau làm người ta khụy xuống, nhưng Jacob không buông. Anh vẫn cầu nguyện được ban phước. Chính là lúc đau đớn nhất, mà anh vẫn không rời xa đức tin của mình, cũng là lúc anh được ban phước, và có một thân phận mới, tên là Israel.
Vật lộn với đức tin sẽ có cái đau đớn như vậy. Và rất nhiều người vì một vài cơn đau sẵn sàng từ bỏ đức tin của mình. Lúc gặp tai ương thì không còn Trời Phật gì trong tâm nữa.
Lứa trẻ sinh từ năm 2000 trở đi, sắc diện rất tốt, đảm bảo căn tính sáng lẹ. Duy tâm một chút, chẳng phải những đứa trẻ này là thế hệ trước đầu thai lại hay sao?
Trong Thần số học, không đề cập đến số 0, vì họ nói không thấu triệt được. Có người nói số 0 làm tăng cường độ của các con số bên cạnh. Kỳ thực không phải. Ai biết sơ sơ về thần số học đều biết muốn làm tăng sức mạnh của một con số thì dựa vào tần suất nó xuất hiện trong biểu đồ sinh của người được xem. Có người mờ mờ nhận ra. Ông Pitago ngày xưa nhập đạo, học về Thần số học, sau này mở trường, có 1 yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, đó là chỉ nhận dạy những người số 7, cũng không giảng về số 0. Không phải là Pitago không biết, đơn giản ngôn từ có, cũng không chỉ ra được, thôi thì không nói còn tốt hơn.
Con số 0 là con số của Đạo.
Những đứa trẻ sinh từ năm 2000 trở đi, có ít nhất trong ngày sinh 1 số 0, đảm bảo lứa này sẽ tiệm cận gần đến Đạo hơn bao giờ hết. Cứ nói về tiền bạc với chúng, e là làm hỏng cả cuộc đời tụi nhỏ. Vì tiền không phải là thứ khiến chúng quan tâm, hứng thú.
Vận mệnh của dân tộc này cũng là nằm trong tay của lớp trẻ. Đất nước này có tiến bộ được không, cũng là nhờ chúng nó sau góp công xây dựng.
1972, đất nước có nạn gì? Bom rơi đạn lạc!
Mất bao lâu để những ảnh hưởng kia biến mất? Chờ đi!
Con đường đầy gai là con đường đau khổ. Tương lai khi tai ương biến mất, đảm bảo những ai kiên trì tin vào Trời Phật, bất chấp thống khổ thế nào, sau đều được ban phước như Jacob!
Bài viết nay xin dừng tại đây. Nơi này đang phát triển một kênh Youtube, có lẽ lời nói âm thanh sẽ gần gũi hơn những gì có thể chia sẻ ở Spiderum. Đều đặn hàng tuần, sẽ cố gắng up bài Podcast mới lên, chủ đề chủ yếu nói về tâm lý. Rất mong mọi người hữu duyên, tìm thấy được những kiến thức hữu ích cho chính bản thân mình, thông qua hình thức khác. Vui lòng nhấn đăng ký kênh và video để thường xuyên nhận được thông báo về bài viết mới chuyên sâu về tâm lý.
Xin cảm tạ.