Con người ta thường nói dối để che lấp,xây dựng hình ảnh bản thân trong mắt người khác và có thể là để thao túng họ nhưng điều này có thật sự hiệu quả ?
May mắn thay là con người ngoài nói dối giỏi ra thì chúng ta phát hiện nói dối cũng không kém,những kẻ nói dối lâu ngày sẽ bị lộ không sớm thì muộn và kèm theo đó là sự phản tác dụng mãnh liệt.Khi ta bị phát hiện là kẻ thường hay nói dối thì hình ảnh xây nên từ lời nói dối trước kia,lòng tin và có thể là những giá trị thật của bản thân ta trong mắt người khác sẽ đổ vỡ và có thể đến lúc đó lời nói thật của ta cũng chẳng mấy ai tin nữa.
Thêm một điều nữa là nói dối tạo nên hiệu ứng domino cực mạnh,lỡ lời nói 1 câu nói dối là theo sau đó là hàng loạt câu nói dối chống lưng và sau đó nữa là những câu nói dối để chống lưng cho những lời nói dối chống lưng trước đó.Vậy đó là cấp số nhân,điều đó cho ta thấy là nói dối nó mệt mỏi và vắt kiệt sức ta đến như thế nào.
Sẽ có một vài trường hợp ta sẽ muốn nói dối để muốn tốt và bảo vệ người nào đó khỏi sự thật họ không nên nghe và ta cho điều đó là điều đúng đắn,nhưng nó có thật sự hợp lý nếu ta che giấu họ khỏi sự thật,nếu để niềm tin sai lệch đó tích tụ lâu ngày và lúc họ biết được sự thật niềm tin đó sẽ sụp đổ và tồi tệ hơn rất nhiều.Sự thật có thể khó nghe và khó nói nhưng hãy cho họ biết sự thật,vì chỉ khi đối mặt với sự thật mất lòng con người ta mới mạnh mẽ lên được.
Tuy nhiên nếu thế giới không có lời nói dối thì nó sẽ còn hỗn loạn hơn nữa nhưng đó có thể lại ở một bài viết dài khác.
Vậy thì nếu không cần thiết tại sao chúng ta lại nói dối rồi tự làm khổ bản thân và người khác như vậy ?