Cảm hứng từ cuốn "Ta là ai ? Và nếu vậy thì bao nhiêu ?"
Ta ?
Ta là ai ?
Từ đâu mà tới ?
Nơi cõi đời rộng cao vời vợi
Sao lại sầu đau, vui sướng, tranh đua ?
Ta đã được sống hay chưa ?
Hay chỉ là giấc mơ sẽ tan thành cát bụi
Sao thế gian còn lắm điều hờn tủi ?
Độc ác, ghét ganh, gian dối hại người ?
Hỡi thế gian tươi đẹp của ta ơi !
Sao người đẹp đến ngất ngây, màu nhiệm ?
Có lẽ nào không phải bằng ý niệm
Mà thế giới tự nhiên, được tạo ra, lại huyền diệu đến nhường này ?
Hỡi thế gian, thế giới ta ở đây
Sao còn lắm những điều ngang trái
Có lẽ nào ta còn đây, tồn tại
Rồi tan vào hư vô, như chưa từng hiện hữu bao giờ ?
Ta còn đây, hay chỉ là mơ ?
Từng hơi thở chỉ do ta tưởng tượng
Ai có huyền năng và lòng độ lượng
Xin giúp ta thấy rõ ta là ai
Nhịp thời gian như một thoáng mây bay
Cuộc đời qua đi rồi không bao giờ trở lại ?
Ta sống vì ai ? Vì điều gì tồn tại ?
Để được yêu thương, để biết ta vẫn sống trên đời ?
Hỡi thế gian huyền diệu của ta ơi.
Ta cần niềm tin, một niềm tin để sống
Xin cuộc đời vẫn đầy khát vọng
Và không khổ đau, thất vọng, muộn phiền
Hỡi thế gian cao rộng vô biên
Ta vẫn thấy bao cuộc đời đáng sống
Có lẽ nào, đấy chỉ là giấc mộng ?
Khi người ta được sinh ra, sắp đặt để làm người ?
Sao ta thấy khi ngày tháng dần trôi
Cuộc sống được dựng xây từ những người đi trước
Những người sinh sau tuy rằng thừa hưởng
Nếu không biết giữ gìn, trân trọng sẽ đánh mất (hay bỏ mất) những điều hay
Ta ở đây, ta còn sống đây
Trong khoảng trăm năm có lẽ ?
Cân nhắc nhiều, nghĩ suy nặng nhẹ
Rồi quên mất thời gian, cuộc sống, bạn bè ?
Ai biết nhiều, xin hãy kể tôi nghe
Tôi là ai ? Vì đâu mà tới ?....