Bạn học như bò, ví dụ thế.
Mẹ bạn đi họp phụ huynh về không mắng bạn một câu nào, chỉ thở dài bảo:
- Nhìn thằng con bác hàng xóm mà thèm. Cũng tên Hưng như mày mà nó ngoan ngoãn, học giỏi, còn biết giúp bố mẹ làm việc nhà. Còn mày cả ngày chỉ biết lên mạng chém gió.
Mẹ bạn khen thằng Hưng, tức đang chửi bạn như cún. Thằng Hưng được mẹ bạn mượn làm dao để thịt bạn.
Một trường hợp cụ thể hơn, bạn nữ hoàng dancesport cho ngươi ta vay tiền người ta không trả. Bạn đăng tus 2 trang A4 lên mạng ám chỉ hết người này đến người kia, không nói rõ danh tính. Cư dân mạng giúp bạn bằng cách bổ vào mặt tất cả những kẻ trong vòng nghi vấn. Đến khi người bị bổ oan gọi ngõ thì bạn mới xin lỗi và xóa tus.
Những việc như trên rất nhiều, diễn ra hàng ngày, như cơm ăn nước uống.
Tá đao sát nhân đơn giản mà hiệu quả. Lợi dụng sức của người khác để tấn công đối thủ, vừa đạt mục đích mà không cần ra mặt, vừa giữ được cho bản thân không bị tổn thất.
Kế này được áp dụng thành thục và âm thầm trong cuộc chiến giữa những người thuộc phe Đại đức Thích Chân Quang và những người ủng hộ sư Thích Minh Tuệ, dù hai vị này chưa từng đối đầu trực tiếp.
Sư Quang đang trên đà thuận lợi tụ họp lực lượng và nguồn lực để phát dương quang đại giáo phái của ngài, bằng những giới luật của hội kín và cách kêu gọi cúng dường bất chấp, thì bỗng đâu xuất hiện sư Tuệ tu tập bằng cách chẳng đòi hòi gì.
Tu như vậy là không có được.
Người ta động đến việc làm ăn của mình, mình có phản ứng là việc tự nhiên.
Sư Quang lập tức phát biểu người tu hành phải y phục đàng hoàng, tu tập chốn nghiêm trang. Ngài chỉ nói chung chung, không nhắm cụ thể vào ai cả. Con nhang của ngài không hổ là người hiểu lòng sư phụ, lập tức nhảy bổ lên mạng xã hội công kích sư Tuệ là sư giả, không biết cách tu chân chính. Giáo hội cũng nhanh chóng vào cuộc tung ra một công văn xác nhận sư Tuệ tuy cạo đầu nhưng không phải sư thật, báo chí chính thống cũng đăng lại
Chiêu mượn đao này của sư Quang chính xác và hóc hiểm. Tín đồ của ngài mắc mưu đã đành, đến giáo hội và báo chí cũng bị lôi vào cuộc.
Cao tay, tôi bội phục.
Tiếc là những người ủng hộ sư Minh Tuệ đầu óc không đơn giản như tôi.
Trong số những người lớn tiếng bênh vực sư Minh Tuệ, có một số ít không hẳn ủng hộ ông, mà chỉ đơn giản là phản đối sư Quang.
Họ vin vào lối tu hành khắc khổ của sư Tuệ để lên án lối tu hành xa hoa của sư Quang. Một cách vô thức hoặc cố tình, họ mượn sư Tuệ để công kích sư Quang. Tôi đoán không nhiều người ủng hộ sư Tuệ nhận ra điều này. Có một số kẻ tỉnh táo và mưu mô hơn. Họ mượn đao thuần thục và phản đòn sư Quang trên mọi diễn đàn mạng xã hội cũng như phương tiện truyền thông chính thống.
Kết quả một loạt các đại diện to mồm của sư Quang, tiêu biểu là bạn Phương Trinh càng nói càng dở, bị dập sấp mặt trên mọi mạng xã hội, bị báo chính thống lên tiếng và sắp được lên phường uống trà.
Sư Quang im lặng không dám phát biểu thêm. Một loạt các phốt của ngài được lôi ra, từ lối sống xa hòa đến chiếm hữu đất rừng phòng hộ xây chùa. Đỉnh điểm là vụ mua xe sang không cần mặc cả. Ngài bị giáo hội quay lưng, bị gọi vài lần lên viết tường trình, bị truyền hình đưa tin tiêu cực. Tôi đoán quân sư của ngài khôn khéo tư vấn ngài nên âm thầm chìm xuống một thời gian như ngài trụ trì Ba Càng, chờ dư luận im ắng hãy trồi lên.
Sư Tuệ kéo theo một làn sóng lớn người ủng hộ, cả thực chất lẫn phong trào, dù có lẽ bản thân ông không muốn như vậy.
Hàng đoàn người đi theo ông. Hàng đoàn người chào đón ông khi ông hành hương qua địa phương của họ. Nhưng những người lớn tiếng ủng hộ ông nhất vẫn chỉ ngồi phòng lạnh, gõ phím lên bài. Chưa thấy Kols nào đầu trần chân đất áo vá đi bộ theo ông.
Tôi dự đoán một thời gian nữa, khi ban Tôn giáo chính phủ thực sự vào cuộc, sư Quang và một loạt các sư được cho là làm xấu hình ảnh của giáo hội ngồi trật tự, mọi việc sẽ bình thường trở lại. Sư Tuệ vẫn sẽ tu tập theo con đường ông đã lựa chọn. Người theo ông sẽ giảm dần vì lối tu quá khắc khổ.
Cuộc vui là vậy, rồi sẽ đến lúc tàn.
Ai phản đối sư Tuệ, hãy trực tiếp lên án sư Tuệ. Đừng ủng hộ sư Quang bằng cách lên án sư Tuệ.
Ai phản đối sư Quang, hãy trực tiếp lên án sư Quang. Đừng ủng hộ sư Tuệ bằng cách lên án sư Quang.
Lòng vòng mượn tay người này, mượn cách tu nọ chi mất thời gian và tư cách, còn bị người ta dắt mũi.