Cũng phải nói rằng: chủ đề về thanh xuân, về tuổi trẻ là một thứ có vô vàn thứ để nói, nào là từ yêu yêu thương thương, nào là mối tình đầu, nào là chuyện thanh xuân cùng các chiến hữu cùng thi đại học,... 
Thế đấy, chỉ dần nghĩ đến tuổi trẻ là ta có thể nảy nở ra bao nhiêu câu chuyện “để đời”, đủ để ta có thể dùng cả cuộc đời này kể lại. 
5 năm 10 năm hay 20 năm tuổi trẻ của chúng mình, có phải là có quá nhiều chuyện xảy ra hay do vì đó là “lần đầu” của những tấm chiếu chưa từng trải nên nó lưu giữ lâu trong trí nhớ. Và con người ta thì lại thích ăn mày quá khứ rực rỡ nhất của chính mình.
Kể cũng hay mà lại cũng lạ, Ừ đúng là một thời thanh xuân trong sáng, tươi đẹp, những tâm hồn tươi mơn mởn luôn là đẹp nhất, ta được bảo bọc trong vùng an toàn, một thế giới mà người lớn chúng mình tạo ra do nỗ lực của họ, họ cũng đã trải qua tuổi trẻ, qua cái thời mà đẹp nhất nên họ muốn chúng ta có thể cảm nhận được những thứ đẹp đẽ nhất đó. 
Mình đã đọc đươc 1 câu nói mà người ba nói với con: “Ba đã trải qua quãng thời gian rực rỡ thời đại học, nó đẹp lắm nên ba cũng muốn con có được khoảng thời gian tươi đẹp đó”.
Và thời gian trôi cũng nhanh, quá nhanh cho một tuổi trẻ vì ai rồi cũng phải bước vào đời, những tấm chiếu rồi cũng phải trải, bát cũng có ngày sứt, và chúng ta cũng phải trưởng thành, đâu thể ở trong vùng an toàn mãi được.
Vì nó trôi qua quá nhanh nên khi ta ngẫm lại, sao nó dễ dàng đến thế, một chớp mắt thôi. Điều đó khiến ta luôn thấy tuổi trẻ thật rực rỡ và chỉ muốn quay lại.
Nhưng đâu ai biết được, tuổi trẻ thế nào là đẹp, nó cứ trôi qua, cứ xảy ra thôi. Cũng có những điều ngu ngốc mình chỉ muốn chôn vùi mà quên đi. Nó đẹp vì nó đã được trải qua, nó đẹp vì nó ngắn vànó đẹp vì nó là phiên bản duy nhất.
Ngày bé thì muốn lớn, ngày lớn rồi lại muốn trở lại, chắc là ai cũng đã từng, nhỉ?
<i>Tuổi trẻ luôn hướng đến tương lai</i>
Tuổi trẻ luôn hướng đến tương lai