TƯ SẢN hay VÔ SẢN, xưa rồi, quá xưa rồi...
XIN LƯU Ý, mọi thông tin bên dưới CHƯA ĐƯỢC KIỂM CHỨNG tính đúng - sai. Bây giờ là năm thứ 17 của thế kỷ 21, và đất nước "Triều Tiên"...
XIN LƯU Ý, mọi thông tin bên dưới CHƯA ĐƯỢC KIỂM CHỨNG tính đúng - sai.
Bây giờ là năm thứ 17 của thế kỷ 21, và đất nước "Triều Tiên" vẫn còn đang giảng dạy cho tầng tầng lớp lớp những "người chủ tương lai đất nước" về "Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin". Nội dung của nó không có gì khác hơn là "nhà tư bản" "bóc lột" sức lao động của "CÔNG NHÂN", là "CHỦ NGHĨA TƯ BẢN/ĐẾ QUỐC" là "một thứ xấu xa, đáng phải bị thay thế bởi một thứ tốt đẹp hơn là CHỦ NGHĨA XÃ HỘI". Hay là 'ai nắm giữ "tư liệu sản xuất" thì người đó làm "chủ" ', "KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP GIÀU HƠN AI, giàu thì tất cả đều giàu, nghèo thì tất cả đều nghèo, mọi người đều 'bình đẳng' như nhau" và "GIÀU <==> BÓC LỘT".
Tuy nhiên thì "mâu thuẫn là động lực của sự phát triển". Nếu như con người ai cũng như ai thì xã hội loài người sẽ không phát triển đến như hiện tại. Cũng giống như là "nếu thứ gì đó đứng yên thì coi như thứ đó đã chết". Cho nên con người phải vận động liên tục, không ngừng cải thiện bản thân. Thế nhưng vẫn có một số bộ phận thích "dậm chân tại chỗ", tiến không tiến mà lùi cũng không lùi. Bộ phận đó khá là nhiều (Ý KIẾN CHỦ QUAN nhưng tác giả sẵn lòng phản hồi lại ý kiến của bất kỳ spiderman nào) ở "Triều Tiên" do ai cũng động viên nhau "cố học đi rồi sau này vào Nhà nước làm việc cho an nhàn" rồi... (Laptop sắp hết pin nên tạm dừng ở đây một chút vậy :3 )...

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

