TỪ MỘT CĐV BARCELONA
Là một CĐV nhiệt thành của Barcelona, chuyện chứng kiến Real Madrid thua là một điều gì đó rất...sướng, thậm chí hơn cả việc đội bóng...
Là một CĐV nhiệt thành của Barcelona, chuyện chứng kiến Real Madrid thua là một điều gì đó rất...sướng, thậm chí hơn cả việc đội bóng của mình chiến thắng.
Hôm nay, Real Madrid thua Girona 2-1 ngay trên sân nhà.

Với thất bại này, Real bị Barca bỏ xa 9 điểm trên BXH và có thể nói, cuộc đua vô địch La Liga mùa này của họ đã sớm kết thúc.
Nhưng có một thứ gì đó thật trống vắng...

Trước đây mỗi lần Real thua, Ronaldo là tâm điểm của mọi tin tức, anh ghi bàn, họ nói anh đã chơi tốt nhưng vẫn thất bại, anh tịt ngòi, họ chỉ trích, và fan Barca là những kẻ hả hê trên cả. Bởi vì đó là Ronaldo, là kẻ ngạo mạn đáng ghét. Nhưng anh là người duy nhất có thể chạy đua với Lionel Messi, và sẽ là gì nếu một người mất đi đối thủ lớn nhất của mình?
Đã 7 tháng kể từ khi Siêu sao người Bồ Đào Nha chuyển sang Juventus, rời bỏ cuộc đối đầu lớn nhất, dài nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới giữa hai con người, hai CLB kì phùng địch thủ, và sức nóng của đấu trường La Liga đã giảm bớt, thì ta đã dần quên mất cảm giác hả hê đó, cảm giác khi mà không phải Real Mardrid, mà chính là Ronaldo nếm mùi thất bại. Giờ đây Barca cũng đã dần mất đi sự dũng mãnh của một kẻ chiến bại, và có lẽ một ngày nào đó, sớm thôi, El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid sẽ chỉ còn là một kỉ niệm đẹp trong quá khứ.

Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Nguyễn Kinh Luân
Không đồng ý lắm với ý của chủ thớt ở câu cuối cùng! El Clásico là hận thù xuyên thời gian, là niềm kiêu hãnh của người dân bản xứ, là cuộc chiến không khoan nhượng của mỗi chiến binh trên sân cỏ. Nếu chỉ vì một hai cá nhân mà theo dõi, thì cụm từ "Siêu kinh điển" liệu có xứng đáng được sử dụng?
Đồng ý là cả Messi lẫn Ronaldo đều có sức ảnh hưởng không thể bàn cãi trong kỷ nguyên của bóng đá hiện đại. Nhưng điều đáng nói nhất chính là tinh thần chiến đấu của những thành viên còn lại trong cả tập thể. Không thể dễ dàng bỏ qua những yếu tố đó khi nhắc về "Siêu kinh điển". Ở Barcelona, những người con La Masia,của xứ Catalunya như Pique, Busquets, Alba hay thậm chí Messi luôn sẵn sàng vùng lên nếu những người Hoàng gia với sự lì lợm đúng nghĩa như Ramos hay Marcelo ức hiếp. Đó là chưa kể còn rất nhiều cầu thủ khác luôn mang tâm lý "đánh nhau" khi bước ra sân, dùng mọi điều tốt đẹp nhất có thể để gúp đội bóng mình đang khoác áo không phải chịu thiệt.
Chúng ta có thể khó chịu với Ramos khi anh luôn chơi xấu trên mức cần thiết với Barcelona, nhưng đối với các Madridista, đó là thượng đẳng. Họ luôn cần một đấu sĩ thực thụ như trung vệ số 4 để áp đặt điều họ muốn lên El Blaugrana. Hay Dani Carvajal dùng tay cản bóng trái phép trong trận El Clásico lượt đi mùa giải trước, đó có thể là một điều thiếu fair-play trong bóng đá. Còn đối với góc nhìn từ người Hoàng gia, đó là sự hy sinh. Thà anh chịu rời sân để Navas ít ra còn có cơ hội cản được quả penalty, hơn là chịu nhìn bóng bay vào lưới, ...
La Liga có thể giảm bớt sự chú ý, nhưng chất lượng từ những đại gia ở giải đấu này vẫn là một thách thức đáng gờm dành cho cả 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Tất nhiên, cả Barcelona và Real Madrid là hai gã sừng sỏ nhất ở đấu trường châu lục. Điều đó được kiểm chứng xuyên thời gian, từ cổ tới kim. Vậy tại sao ta phải hoài nghi về độ nóng của những lần đụng độ giữa họ ở thời điểm hiện tại, thậm chí là tương lai xa?
___________
Kinh Luân.
- Báo cáo

alama10_
Cảm ơn bạn vì đã góp ý, thật ra mình viết bài này hơi thiếu đầu tư nên còn hơi lũng cũng, và câu cuối mình thừa nhận là có hơi..sai sai. Nhưng theo mình, sự máu lửa của trận Siêu kinh điển rồi sẽ không bao giờ được như thời kì trước 2018. Vì sao, vì cả hai đội đang dần dần sử dụng nhiều cầu thủ "ngoại" hơn, những người mà không lớn lên với sự thù ghét bên kia, nhưng người mà không bao giờ có thể hiểu được những mâu thuẫn còn hơn cả việc chỉ là chiến thắng một trận bóng khó. Đã bao lâu rồi La Masia có thể cho ra một cầu thủ đủ trình độ đá ở đội 1? Rồi một ngày sẽ không còn những Pique, Busquets, Messi, hay Ramos, Marcelo, Ronaldo nữa và khi đó, những cầu thủ rồi có sẵng sàng đổ máu?
- Báo cáo