Nghe qua có vẻ tự lập là tốt và theo mình tự lập làm mình trưởng thành hơn. Trong mọi chuyện tự lập sẽ đưa bạn vào thế chủ động nhưng củng thiệt thòi đó chứ, củng tủi thân và đôi lúc cảm thấy nặng nề vì gồng gánh biết bao trách nhiệm. Trong gia đình khi hiểu chuyện quá mức thản nhiên bản thân sẽ tự lập. Những năm sinh viên của mình phải đi làm để trang trãi tiền trọ tiền ăn, đôi lúc miệt mài viết bài hộ đôi ba người bạn trên mạng xã hội để kiếm tiền đến tận 2 3 giờ sáng. Có lúc cảm thấy mình thật cừ nhưng lại rồi củng có lúc mình muốn bé nhỏ lại muốn có ai đó để mình bé nhỏ lại. Bạn có bao giờ muốn " thôi hay mình dựa vào ai đó chưa?