Bước vào ngưỡng cửa đại học, đã có cho mình những mong muốn “ không làm mà vẫn có ăn” một cách tương đối cho cuộc sống sau này, những mong muốn ấy đã thúc đẩy mìnhđến với suy nghĩ tự do tài chính trong tương lai
Nghĩ tới cuộc sống như vậy đã sướng muốn run cả người rồi vì ai cũng muốn có một khoảng tiền lớn đủ để ăn chơi hưởng thụ tuổi già, lo cho con cháu nhiều đời mai sau. Và sau đây là một số quan điểm của mình về lí do tại sao chúng ta nên suy nghĩ về việc tự do tài chính khi còn trẻ.Thứ nhất việc chúng ta muốn hưởng thụ một cuộc sống sung túc không phải là sai trái và mình tin chắc rằng tất cả mọi người trên thế giới này ai cũng mong muốn điều đó cả. Mà để làm đạt được mong muốn đó thì Tiền chính là một phương tiện giúp ta tiệm cận với mong cầu đó.Mình đã tìm hiểu một số chính sách về việc lao động ở Việt Nam, thì mình nhận ra nếu chúng ta làm việc một cách nghiêm túc, chăm chỉ thì số tiền chúng ta kiếm được sẽ không đủ cho chúng ta an dưỡng tuổi già
. Vì sao à! Đơn giản là vì ở Việt nam quy định về việc nhận lương hưu chỉ dừng lại ở mức 75% thông qua Bảo hiểm xã hội và phải được tham gia trên 20 năm và mỗi năm phải tham gia đủ 180 ngày nếu không thì sẽ không tính năm đó. Và nếu nghỉ hưu trước thời hạn ( nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi) thì có thể bị trừ 2%/năm. Chưa kể tình trạng lạm phát xảy ra thì nếu chúng ta không tìm ra giải pháp thì có thể số tiền chúng ta nhận được năm 60 tuổi có thể chỉ bằng 1/5 thậm chí 1/10 số tiền chúng ta tích góp được và với số tuổi là 60 thì cũng được gọi là hơn nữa đời người rồi, chúng ta lúc đó có khi không còn sức mà hưởng thụ khoản tiền chúng ta tích lũy được nữa cơVì vậy nên nếu chúng ta đạt được thành tựu “ tự do tài chính” thì chắc chắn chúng ta sẽ được an nhàn hưởng thụ cuộc sống mà không cần phải nghỉ ngợi nhiều về tiền bạc. Để đạt được thành tựu này thì cần rất nhiều kinh nghiệm- trải nghiệm- kiến thức rất uyên thâm, và có rất nhiều thử thách khó nhằn ở phía trước, nhưng mình tin nếu bây giờ chúng ta bắt đầu thì một thời điểm nào đó trong tương lai chúng ta sẽ đạt được thôi, “không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền
”. P/S: Việc mình viết bài chỉ mục đích là nếu quan điểm về việc vì sao chúng ta nên nghĩ về tự do tài chính khi còn trẻ, chứ không khuyến khích là “ tốc độ thành công phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ” nhé, và bài viết chỉ mang tính kham khảo, cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đọc bài của mình