- Này! Sao lần này mày lại quyết định vậy?
- Chuyện gì cơ?
- Thì Khánh Nam mới nói tao, mày quyết định không quay lại nữa
- À...
- Bình thường bọn mày vẫn on, off miết mà, sao tự dưng nay mày cứng thế!
- Không biết nữa mày. Tự dưng tao nghĩ khác thôi…
- Sao?
- Một người có quá nhiều lý do để ra đi, một người chưa bao giờ từ bỏ như tao với Nam có lẽ không nên dây dưa nữa mày ạ…
Chuyện giữa Lan Chi và Khánh Nam đáng ra phải kết thúc từ rất lâu rồi, nhưng chỉ là do cô quá trông đợi vào cái kết của mối tình này, nên thành ra chuyện tình giữa họ cứ kéo dài
Gần nửa năm nay, cô cảm thấy tình yêu giữa họ đã có chút sứt mẻ, dù không biết rõ những vết rạn đã bắt đầu từ đâu, nhưng thái độ của Khánh Nam là thứ dễ dàng nhận thấy nhất cho sự rạn nứt này
Một người từng luôn chăm sóc và chủ động đưa đón cô như anh, bỗng nhiên một ngày chẳng còn muốn nhọc công đánh xe từ nhà đến chỗ công ty tổ chức tiệc tùng để đưa cô về nữa; một người từng rep tin nhắn nhanh như chớp mỗi khi cô gọi “anh ơi!” nay cũng phải mất một khoảng thời gian dài để rep hững hờ tin nhắn “anh bận chơi game xíu”...
Có quá nhiều thứ khiến tình cảm của họ dần trở nên nhạt đi
Trong khi Lan Chi đang loay hoay tìm cách cứu vãn mọi thứ, Khánh Nam lại chọn cách chia tay - mở đầu cho chuỗi dài on, off khiến cả hai mỏi mệt. Họ chia tay, cô khóc lóc, mệt mỏi. Rồi họ quay lại, cũng chỉ được một thời gian, câu chuyện lại đâu vào đấy - người muốn đi có quá nhiều lý do, kẻ cứng đầu cố níu kéo mãi không hiểu vì sao mình vẫn không thể buông tay…
Cho đến những ngày gần đây
Một ngày thu bình thường như mọi ngày khác, Lan Chi tỉnh dậy nhưng với đôi mắt không sưng húp, đầu cô nhẹ tênh. Bước xuống giường mà không liếc nhìn điện thoại để kiểm tra tin nhắn, cô mở cửa sổ - thấy nắng nhẹ tênh
"Một ngày đẹp trời đầu thu chăng?"
Lan Chi khẽ hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi thơm ngai ngái của hoa sữa đầu ngõ, tiếng chổi quét đâu đó phía bên kia đường, gánh phở mới mở cạnh bên nghi ngút khói, tiếng loa phát thanh đều đặn chào tuần mới… mọi thứ tự dưng đối với nó tuyệt đẹp đến lạ
Cứ vậy mà tự dưng Lan Chi chẳng còn muốn cứu vãn cuộc tình này nữa
"À! Hóa ra mình đã ở trong một tình yêu quá hạn rồi"
Thế là Lan Chi - cô gái từng cố sống, cố chết gìn giữ mối tình 3 năm, đã cho nó bốc hơi vào một sáng đẹp trời như thế
Có phải rất nhanh, gọn, lẹ không?
Không! Chỉ là đến cuối cùng, cô cũng đã tìm được lý do để thôi níu kéo
Thu Hà Nội vẫn đẹp vậy, Lan Chi vẫn là cô gái hay nở nụ cười của những ngày trước vậy
Chỉ là bây giờ cô không còn mối tình 3 năm nữa, không còn là bạn gái của Khánh Nam nữa và không còn là kẻ cứng đầu trong tình yêu nữa…
_______
Khi người khác đối xử với ta có phần khác đi, có lẽ cuộc sống của ta sẽ khác đi đôi phần, nhưng về bản chất - ta vẫn là ta - một ta thiện lương hoặc một ta bất cần vốn thế
Chỉ là ta cẩn trọng hơn và bớt dại khờ đi đôi chút
Trên thế giới này, mọi chuyện đều có thể thay đổi - nên dù em hay người thay đổi, em cũng phải chấp nhận thôi, vì mọi lý do cũng chỉ để giải thích cho sự thay lòng
Hãy để họ được thiện lương bên người khác thay vì là kẻ bạc tình bên đời em… 
#HuCaGi