TRUYỀN THÔNG, DỊCH COVID VÀ SỰ HOANG MANG
Bài viết này được viết ngày 19/2/2022 Được đăng trên profile www.facebook.com/maivanket
Gần dây truyền thông đa phương tiện đang phát triển mạnh mẽ. Xu hướng nghe, nhìn đang lan rộng khắp nơi khi các báo lớn chuyển dần sang báo nói, các nhà đài và báo xây dựng nội dung hình ảnh và đăng tải lên TikTok và các nền tảng xã hội khác. Đây là một xu hướng tất yếu và đang tiếp cận được nhiều người hơn. Bên cạnh đó nó cũng giúp mang lại một điểm lợi đáng kể cho người dùng đó là họ năm bắt được nội dung nhanh hơn và rõ ràng hơn. Đặc biệt đây là các nội dung số ngắn gọn dưới ba phút. Chúng ta lướt qua một loạt các tờ báo lớn, các chương trình thông tin, thời sự và các video ngắn này chúng ta dễ dàng bắt gặp hàng ngàn nội dung liên quan đến covid một ngày. Rộ lên là các từ/ cụm khóa: số ca nhiễm mới, Hà Nội con số đã đạt ..., hậu covid, hội chứng MIS-C ở trẻ em, Bệnh viện này hàng ngày khám/ chữa bao nhiêu ca ... vân vân và vân vân. Nhìn vào những cụm từ này ta thấy cả một trời u ám, hoang mang đến tột độ. Có sở kia quyết định 21/2 cho các bạn học sinh đi học trở lại nay cũng đã hủy, có lẽ là do tâm lý sợ. Sự hoang mang còn có thể đẩy cao hơn nữa khi đa phần các nội dung số này đều có một kết cấu thông tin theo kiểu: + Mở bài bằng cách nêu bối cảnh: hiện nay/ hôm nay/ ở Việt Nam/ Ở Hà Nội ... + Thân bài 1 là đến các cảnh quay/ đoạn lời đau thương, bệnh viện, chết chóc, có nên tiêm vắc xin ... + Thân bài 2 là đến các ’hội chứng’, ’con số’ biết nói, ’hậu covid’, ’số ca tử vong’, ’số ca nhiễm’, ’tái nhiễm’ + Kết bài là làm mạnh các quan điểm này lên bằng các lời trích dẫn hùng hồn của các nhà khoa học, các bác sỹ, các y tá nổi tiếng ... + Họa hoằn lắm tìm được một hai nội dung đưa ra các h vọng cho người mắc covid. Một số bài nói về thuốc, về phương pháp chữa trị ... Đến đây, người đọc/ xem/ nghe khó lòng mà thoát ra được những ám ảnh và hoang mang. Cái chúng ta cần hiện nay chắc đã đến lúc chúng ta nhìn thẳng vào vấn đề và vào thực tại. Nhìn thẳng vào mỗi chúng ta để chúng ta lấy lại những lạc quan những tích cực vốn có của cuộc sống. Chúng ta cần đặt niềm tin vào khoa học, vào những tiến bộ của nhân loại để loại ra khỏi trong đầu các khai niệm như ’hậu covid’ và những khái niệm mà chúng ta không thể nào kiểm soát được. Thay vào đó chúng ta hãy tin rằng khoa học và nhân loại đang đi đúng đường, nếu chúng ta có bị một di chứng nào đó thì đến lức đó khoa học cũng sẽ đủ nhanh để tạo ra một loại thuốc giúp chúng ta khắc phục tình trạng đó. Chúng ta có thể tập trung hơn vào hiện tại để chuẩn bị cho chúng ta những loại thuốc, những loai thiết bị cơ bản nhất dùng cho điều trị F0 hay các loại thuốc điều trị cơ bản để hồi phục sau khi bị nhiễm và quên đi nỗi lo tái nhiễm. Chúng ta bổ sung thêm kháng thể cho chúng ta để chúng ta sẵn sàng. Chúng ta cũng hãy tập trung vào hiện tại để bổ sung cho chúng ta thêm dinh dưỡng, tập trung vào một ngày ba bữa ăn nhẹ nhàng, và mỗi miếng chúng ta ăn vào thật ngon, thật tuyệt vời. Và bên cạnh đó, thoát ra khỏi những hoang mang kia để có một tinh thần khỏe mạnh, những suy nghĩ tích cực và yêu thương lại cuộc sống như vốn dĩ nó vẫn đáng yêu như vậy. Khi đó chúng ta sẽ bắt đầu sống cuộc sống của chúng ta, cho hôm nay, và cho mai sau. Chúc mọi người yêu đời thêm nhé!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
