Chắc các bạn nào xem đủ từ lúc trận đấu bắt đầu cho đến phút thứ 56 (lúc Quý bị thay ra) thì chắc các bạn đã hiểu tại sao vòng lọai U23 Châu Á hồi cuối tháng 3 Quang Hải trở thành một cầu thủ hơn cả trụ cột, cụm từ "không thể thiếu" cũng chẳng diễn tả nỗi tầm quan trọng của Hải "Con" nơi tuyến giữa (nhấn mạnh lại là tuyến giữa nhé, ở tuyển thì Hải thường đá tiền đạo cánh).
Thậm chí, HLV Park Hang Seo khi ấy (vẫn dẫn dắt ĐT U23) còn phải thay đổi từ 3-4-3 (sơ đồ mà ông vẫn thường sử dụng) thành 3-5-2 do Thái Quý và Việt Hưng không thể quán xuyến nổi khu trung lộ (đặc biệt là Thái Quý, Việt Hưng hồi đó, và kể cả ở trận vừa rồi chơi không tệ). Thầy Park buộc phải làm vậy để gia tăng quân số, kéo Quang Hải xuống thấp hơn, và kết quả Quang Hải là nhân tố tạo đột biến trong trận thắng Thái Lan 4-0.
Những dòng trên có lẽ hơi lan man và lạc đề, nhưng mình vẫn phải nói ra để các bạn hiểu rằng Thái Quý đang là 1 mắt xích rất yếu ở cả trên tuyển lẫn ở CLB. Các bạn còn nhớ trận Thanh Hóa thắng Hà Nội 4-1 chứ? Sau khi ông Chu Đình Nghiêm thấy Thái Quý có 1 màn trình diễn không khả quan ở vòng lọai U23, ông Nghiêm đã "train" Quý ở vị trí hậu vệ phải, và trận đấu đó cánh phải là nơi bị khoét nhiều nhất, một thử nghiệm thất bại hoàn toàn.
Công bằng mà nói trận đấu vừa rồi Quý chơi quá tệ, đó là lý do khi Văn Kiên bị treo giò do nhận đủ 3 thẻ vàng ở trận hòa HAGL gần đây, HLV Chu Đình Nghiêm không thể dùng Thái Quý mà phải dùng Đức Huy.
Hi vọng Thái Quý sẽ tiến bộ và trưởng thành trong tương lai, chứ cứ thế này thì nguy quá.
Suy nghĩ của bạn sau màn thể hiện của Thái Quý hôm nay? Hãy để lại ý kiến dưới phần comment và cùng bàn luận nhé!
Còn Bùi Tiến Dũng thì mình nghĩ trận này các cầu thủ Myanmar không tạo được "công ăn việc làm" cho Dũng nên anh đội trưởng toàn tắm mưa là chính nên chắc cũng không có gì để bàn luận đâu.
Edit: Sau khi đoc comment mình thấy lý do Quý có phong độ như vậy là do bị thử nghiệm ở quá nhiều vai trò, vị trí nên không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mong rằng một cầu thủ có tiềm năng như Quý sẽ không chỉ dừng lại ở mức "triển vọng", sinh năm 1997, chưa có gì là quá muộn... Cố lên nhé! Mong được nhìn thấy hình ảnh một tiền vệ trung tâm là trụ cột của cả CLB lẫn ĐTQG ❤️