Phần 1: Cách hành xử của HR các trường đối với ứng viên là giáo viên.

Sau tám năm đi dạy, trong quá trình ứng tuyển công việc, thật mừng, vì có một trường duy nhất cho tới thời điểm hiện tại "từ chối" ứng viên (là bản thân mình) bằng thư điện tử (email), đối với mình, họ thật lịch sự, mình rất vui, vì quan niệm "trọng thầy mới được làm thầy".
thư từ chối ứng viên, trong 8 năm đi dạy, đây là mail khiến mình hạnh phúc nhất sau những mail mời nhận việc.
thư từ chối ứng viên, trong 8 năm đi dạy, đây là mail khiến mình hạnh phúc nhất sau những mail mời nhận việc.
GÓC TẠM GỌI LÀ "BỐC PHỐT"
Một trường Quốc tế ở Quận 2, trước khi phỏng vấn sẽ làm bài tập với những câu hỏi liên quan đến xác xuất búng đồng xu, Quang Vũ và Lưu Bị ai giỏi hơn,...sau đó là những câu hỏi như "xem phim này chưa? xem phim kia chưa?,,,", tiến tới kiểm tra kĩ năng đánh đàn từ thể loại Jazz, Pop, Rock cho đến Cổ điển trước và sau Beethoven, mặc nhiên là không có gì liên quan đến chuyên môn dạy học. Quan trọng nhất là sau các vòng, nhất là vòng đàm phán lương thì sau đó:... "xin cảm ơn thầy, phòng nhân sự sẽ gọi cho thầy sau", thực tế, nhận được lại là "sự im lặng".
Một trường Quốc tế ở Quận 10, nằm ngay trên con đường khá lớn của thành phố thì năm nào cũng tìm ứng viên, mọi người khen HR trường này là "chuyên gia trong lĩnh vực ngâm hồ sơ", có đợt sau khi dạy demo xong (hai lần), bộ phận tuyển dụng cho 3 giáo viên ngồi deal lương trực tiếp, y chang như buổi trả giá, sau đó nhận lại cũng là "sự im lặng" y như trường bên trên.
Một trường danh tiếng ở quận Bình Thạnh, cái trường đẹp đến nổi có một bộ phim dùng trường để làm bối cảnh quay cũng vậy.
Một trường danh tiếng ở quận 7, tự hào là nơi đào tạo ra "công dân toàn cầu" với các giá trị cốt lõi, trong đó có giá trị TÔN TRỌNG cũng vậy.
Một trường danh tiếng khác ở quận 7 cũng vậy, nghe tên thôi là thấy toát ra vẽ quý tộc nhưng khác hơn, họ gửi thư mời nhận việc với câu "thời gian nhận việc khi học sinh quay lại học chính thức", với vị trí ứng tuyển là Giáo viên Trung học, tới thời điểm hiện tại, thành phố đã cho các cấp đi học hết nhưng chỉ có bạn trong tổ âm nhạc nhắn "xin" lại CV (quan mess), sau đó trên face tràn ngập thông tin tuyển dụng, mình có gửi mail nhắc lại cho trường nhưng cũng nhận lại y chang như các trường bên trên.
Còn nhều trường khác nữa, nhưng nói vậy dài quá.
Thiết nghĩ, các cơ sở giáo dục ngoài mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận nên chú trọng hơn mục tiêu giáo dục, mà muốn làm được việc này thì cần phải có giáo viên tốt, "lương sư hưng quốc", vậy mà, giáo viên đáp lại lời mời tuyển dụng bằng hồ sơ ứng tuyển, nhưng điều họ nhận lại được chính là sự im lặng.
Đặt trường hợp ngược lại, đến ngày nhận việc, giáo viên bật chế độ im lặng đối với nhà trường thì sao?
Thiết nghĩ, đây là kĩ năng cơ bản nhất, giá trị cốt lõi của các mối quan hệ chính là sự TÔN TRỌNG, vậy mà,...
Buồn lắm câu: "trọng thầy mới được làm thầy".