2022 như nốt trầm buồn của phim điện ảnh Việt Nam, một năm mà khán giả phải liên tục buộc miệng nói ra câu “coi phim Việt là không tôn trọng sức lao động của bản thân”. Ấy vậy mà từ “rực rỡ” đã mang lại những tia sáng hi vọng cho nền điện ảnh Việt, đầu năm chúng ta có “Đêm tối rực rỡ!”, cuối năm là “Tro tàn rực rỡ”.
Bộ phim của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được chuyển thể từ 2 truyện ngắn "Tro tàn rực rỡ" & "Củi mục trôi về" của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.
Bộ phim của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được chuyển thể từ 2 truyện ngắn "Tro tàn rực rỡ" & "Củi mục trôi về" của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.
Nếu so sánh 2 bộ phim này với nhau thì Tro tàn vẫn thua xa về nhiều mặt, còn so sánh với những bộ phim “Tỷ đồng” khác trong năm nay thì phải gọi là rất xuất sắc. Khác với “Đêm tối rực rỡ!”, Tro tàn rực rỡ không đẩy cao trào nhiều, phim diễn ra rất đời và chậm rãi. Các yếu tố điện ảnh đều được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thể hiện một cách chỉn chu ngoại trừ phần thoại, mọi thứ diễn ra rất đời nhưng thoại lại quá văn học, khiến cho người xem cảm thấy mệt và nặng nề. Bản thân mình không hiểu rõ văn hoá vùng sông nước miền Tây, nhưng đối với mình người miền Tây sẽ rất giản dị và đời thường chứ không thể nào văn chương kể cả những lúc “hỗn” như trong phim này được.
Mình chưa từng đọc 2 tác phẩm “Tro Tàn Rực Rỡ” và “Củi Mục Trôi Về” của Nguyễn Ngọc Tư, nhưng qua bộ phim mình có thể cảm nhận được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã phần nào truyền tải được cảm xúc, tính cách nhân vật một cách trọn vẹn nhất có thể. Bộ phim khiến mình phải tìm đọc 2 truyện ngắn này cho bằng được, có lẽ với những người đã từng đọc qua 2 tác phẩm trên thì khi xem phim sẽ có trải nghiệm khác.
Còn về bối cảnh và góc quay, mặc dù rất chỉn chu nhưng tư duy của đạo diễn vẫn chưa được “hiện đại” cho lắm, có những góc máy tuy đẹp nhưng không thể nào lột tả được ngụ ý của đạo diễn và đôi lúc “sáo rỗng” tới mức khiến người xem chóng mặt.
Kết: Cả hai bộ phim “rực rỡ” mình đều khuyến khích mọi người nên cân nhắc vì cả hai đều khá khó xem và rất kén khán giả. Nếu bạn muốn tìm tới sự thấu cảm, và sự chữa lành thì phim sẽ phù hợp hơn. Điều đáng buồn ở đây là “Tro tàn” lại không rực rỡ bằng “Đêm tối”, doanh thu bị chìm trong bóng tối khi chỉ mới ra rạp được 1 tuần phim đã phải chịu cảnh bị cắt bớt suất chiếu và nhường lại cho phim ‘ngoại’ vì quá ít khán giả ra rạp.
Tài Anh Hà