TRĂNG NON
Gió lùa bung xõa tóc mây Muôn sao chiếu sáng tàng cây hững hờ Đêm hư ảo , ngỡ như mơ Dòng sông lụa bạch ,đôi bờ xanh xanh ...
Gió lùa bung xõa tóc mây
Muôn sao chiếu sáng tàng cây hững hờ
Đêm hư ảo , ngỡ như mơ
Dòng sông lụa bạch ,đôi bờ xanh xanh
Muôn sao chiếu sáng tàng cây hững hờ
Đêm hư ảo , ngỡ như mơ
Dòng sông lụa bạch ,đôi bờ xanh xanh

Trăng non vừa lên trên cành
Dường như e thẹn sau vành lá nghiêng
Màn đêm thanh tịnh, yên nhiên
Ngẩn ngơ đợi gió từ miền biệt xa
Dường như e thẹn sau vành lá nghiêng
Màn đêm thanh tịnh, yên nhiên
Ngẩn ngơ đợi gió từ miền biệt xa
Cung ngân nhã nhạc cầm ca
Mảnh mai khoác áo lụa là trầm thơm
Nàng - xưa lầu ngọc cung son
Mơ hồ hóa mảnh trăng non giáng trần
Mảnh mai khoác áo lụa là trầm thơm
Nàng - xưa lầu ngọc cung son
Mơ hồ hóa mảnh trăng non giáng trần

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Vincent Tri
Hay quá! Vẻ đẹp của thiếu nữ với vầng trăng. Làm mình nhớ 2 câu của Lý Bạch:
Nâng ly mừng trăng sáng
Đối ảnh thành ba người
"Cử bôi yêu minh nguyệt
Đối ảnh thành tam nhân".
- Báo cáo

Hoa Vien
Hóa ra bạn thích nhà thơ Lý Bạch ah. Bất ngờ quá.
- Báo cáo

lalala
hay nhỉ!!! Lâu lâu vô khen bạn 1 câu cho đỡ buồn ^^
- Báo cáo

Hoa Vien
Khen 1 câu tui không thấy vui.
- Báo cáo

lalala
Cậu tham quá rồi ^^
- Báo cáo