Lắng nghe bài hát "Open the eyes of my heart" do "cậu bé" này trình bày (Link ở cuối bài)
Lắng nghe bài hát "Open the eyes of my heart" do "cậu bé" này trình bày (Link ở cuối bài)
Christopher Duffley là một chàng trai người Mỹ bị mù bẩm sinh và mắc hội chứng tự kỷ, đường dẫn video bài hát ở cuối bài có kể về cuộc đời cậu ấy ở phần đầu. Mình luôn tự hỏi về những khả năng mà con người có thể làm được còn vươn tới mức nào nữa, có một điều gì đó đặc biệt mà mình không tài nào giải thích được. Chỉ có thể choáng ngợp trước những gì mà Thượng Đế ban cho con người khả năng để làm, đặc biệt khi nhìn thấy những điều mà những người có những khiếm khuyết do bẩm sinh hay tai nạn nào đó làm được. Chỉ có thể gọi là phép mầu. Nếu bạn hỏi rằng Thượng Đế có công bằng không khi để cậu bé ấy chào đời như vậy, mình tin là như vậy vì Ngài yêu thương mỗi con người, vốn được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài, một cách rất cá nhân và qua đó con người có thể thấy được vinh quang của Ngài. Mỗi con người là một kiệt tác trọn ven của Thiên Chúa.
Quyền năng của Thiên Chúa được bày tỏ thông qua một đứa trẻ
Quyền năng của Thiên Chúa được bày tỏ thông qua một đứa trẻ
Cho dù chúng ta dùng những lý do gì để giải thích cho câu hỏi tại sao cậu bé lại bị như vậy thì có một thực tế là chúng ta đang sống trong một thế giới sa ngã, vậy thì sự khác biệt nằm ở đâu? Mình chợt nhận ra câu trả lời khi đặt câu hỏi tại sao lại như vậy, sự khác biệt nằm ở lời hứa. Chúa ban cho con người những lời hứa của Ngài qua lời Kinh Thánh, người cô của cậu bé đã cầu nguyện cho cậu bé khi biết cháu của mình sinh non và quyết định sẽ nắm bắt lấy những lời hứa của Chúa dành cho cháu của mình. Dần dần họ khám phá ra được Chúa ban cho cậu bé một cao độ (pitch) tuyệt vời. Người cô ấy cũng chia sẻ rằng cậu bé đã dạy cho mọi người rằng thay nhìn vào mọi thứ bằng đôi mắt thường của chúng ta, Chúa muốn chúng ta đi xa hơn qua việc nhìn mọi thứ như cách Chúa nhìn, qua tấm lòng của chúng ta.
Lời bài hát bày tỏ một khao khát của con người để vươn tới Đấng Tạo hóa của mình, không phải bởi mắt thường mà bằng cả tâm hồn và tấm lòng. Cũng như Thiên Chúa ba ngôi, con người cũng có ba phần là phần hồn, phần linh, và phần thể xác. Bài viết này sẽ trở nên dài hơn nếu đi vào phân tích khía cạnh thần học của việc tại sao con người lại có ba phần. Nhưng nếu nói một cách đơn giản thì sự thật là chúng ta không phải là những thân thể để chứa những linh hồn, mà chúng ta là những linh hồn mà mỗi linh hồn có một thân thể. Chính vì vậy mà bạn sẽ thấy những điều kỳ diệu qua một thân thể có những khiếm khuyết hay đơn giản là những người bình thường làm được những điều phi thường. Khi bạn tin rằng cơ thể con người có ba phần như vậy thì cũng rất dễ dàng để bạn hiểu được rằng những gì mà chúng ta thấy được bằng mắt thường không phải là tất những gì đang diễn ra, có một mặt trận vô hình đang diễn ra. Tại sao mình lại gọi là mặt trận? Vì có một sự thật thứ hai là có một mặt trận thuộc linh (spiritual) giữa cái thiện và cái ác đang diễn ra trên thế giới mà chúng ta đang sống mà chúng ta không dễ thấy được bằng mắt thường trừ khi Chúa mở mắt cho chúng ta. Điều này có nghĩa nếu chúng ta có thể thấy được quyền năng của Chúa bày tỏ qua thân thể một con người thì những thế lực ma quỉ cũng muốn tranh giành lấy điều này. Trong Kinh Thánh có chỗ nói Thiên sứ trưởng Michael tranh giành với Satan để lấy được xác của Moses, nhưng thật sự linh hồn con người mới chính là cái mà ma quỉ thật sự muốn có được.
Thư giãn một chút bạn nhé!
Qua bài viết trong chủ đề âm nhạc này nói chung cũng như là bài hát này nói riêng, mình muốn truyền tải đến bạn rằng âm nhạc có sức mạnh tác động to lớn lên mỗi con người. Có một sự kết nối giữa trái tim (the heart) - linh hồn (the soul) - tâm trí (the mind) của con người. Trái tim/tấm lòng của con người là một điều đáng quí nhất, đặc biệt khi nó muốn vươn tới Đấng Tạo hóa để thông qua đó tình yêu của Thiên Chúa (Thiên Chúa là tình yêu) có thể ở giữa vòng con người. Hai Điều răn lớn nhất trong Kinh Thánh chính là yêu Chúa và yêu Người, cho nên ở đây có một sự tác động qua lại lẫn nhau; Nếu bạn nói rằng bạn yêu Chúa nhưng ở đời sống thường nhật bạn lại căm ghét người lân cận mình thì phải có một điều gì đó sai sai. Chính vì vậy mà nhu cầu canh giữ tấm lòng của chúng ta là rất quan trọng vì Kinh Thánh cũng nói rằng:
Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống đều từ đó mà ra."
Châm ngôn 4:23
Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để canh giữ tấm lòng của mình khi lời Chúa cũng nói rằng lòng người dối trá hơn mọi vật? Nhưng chúng ta có câu nói rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Như mình đã viết ở trên, có một sự kết nối đặt biệt giữa tấm lòng, linh hồn, và tâm trí, cho nên là không thể có một cái bị tổn thương mà hai cái còn lại vẫn ổn. Cho nên việc canh giữ những gì đập vào mắt chúng ta hay những thứ chúng ta cho phép bước vào tâm trí chúng ta thật sự rất quan trọng. Những gì chúng ta nhìn, đọc, nghe,...thật sự có sức tác động nào đó. Mình cho rằng âm nhạc chính là thứ vũ khí vươn tới tâm hồn con người một cách mạnh mẽ nhất. Liệu rằng có khi nào mỗi cá nhân chúng ta đi xa đến mức chúng ta cũng không biết rằng ngay cả bản thân cũng đang bị lừa dối bởi trái tim của chính chúng ta? Thật thú vị và trùng hợp khi viết tới đây thì bài hát này được phát lên tiếp theo trên YouTube, nó có liên quan đến điều mình viết trong đoạn này, mình tin đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cho nên bạn cũng hãy lắng nghe và cảm nhận bên cạnh bài hát chính mình giới thiệu nhé!
Thiên Chúa đã bày tỏ tình yêu của Ngài của thông qua một đứa trẻ, đó chính là hài nhi Giê-su để qua đó con người có thể được cứu chuộc khỏi tội lỗi của mình và hơn cả đó chính là sự sống, là hy vọng thật sự. Mình mong rằng qua bài viết này có thể giới thiệu với bạn về Phúc âm (the Gospel), Tin mừng từ Thượng Đế. Thượng Đế thật sự gần với bạn hơn bạn nghĩ và mình tin là Ngài sẽ mở ra những cánh cửa cho bạn khi bạn muốn tìm kiếm Ngài. Đừng chần chừ bạn nhé!
Have a good day and God bless you!