Tự nhiên gần đây Tôi hay ngồi lục lại ký ức của những năm 2000, lúc thì những hình ảnh gắn liền với miền quê nghèo, lúc thì nghe lại những bài nhạc gắn liền một thời… Tự nhiên thấy nhớ, thấy bồi hồi, thấy mình già nhanh quá. Thắm thoát giờ đã hơn 30 tuổi rồi. Tôi thấy như mới ngày hôm qua.
Tôi... Một cậu bé miền Tây Nam bộ gặt, tuổi thơ gắn liền với đàn vịt, ruộng vườn, sông ngòi, ao rạch. Thuở đó, những lúc thấy mình cực quá, chưa bao giờ có đồ đẹp, đi chơi hay sinh nhật như người ta! Dù cực nhưng từ những năm tuổi thơ, gia đình vẫn tạo điều kiện để Tôi đi học. Tôi hiểu nên cố gắng, không chơi bời, bạn bè gì. Tới giờ Tôi vẫn vậy…
Tốt nghiệp đại học ra trường đi làm, Tôi thấy mình may mắn. Cũng tự thân cố gắng xin vào được cả 2 tập đoàn đều có ngày 8/8 là ngày kỷ niệm thành lập. Tôi thấy sao mà trùng hợp quá, chắc là duyên, là nợ, là định mệnh sắp đặt nữa.
…Đôi lúc Tôi thấy mình đôi lúc hơi gồng mình với thế giới. Tôi tự nhận mình không có ý xấu, Tôi muốn thế giới tốt lên. Nhưng quan trọng là thế giới họ không hiểu đó là ý tốt của Tôi? Thế mới đau…Sau này Tôi hiểu, mổi người không ai giống ai. Mỗi người có cách để sinh tồn và đối nhân xử thế khác nhau . Không thể dạy nhau cách sống được! Tự nhiên Tôi có bài học.
<i>Tôi có một kênh Tik Tok tên Bình Tĩnh Sống 0601</i>
Tôi có một kênh Tik Tok tên Bình Tĩnh Sống 0601
Gần đây tôi thấy mình nhẹ nhàng và từ tốn hơn một chút với thế giới - Dù chỉ là một chút nhưng Tôi vẫn thấy mình bắt đầu biết lắng nghe và đồng cảm hơn với thế giới. Tự tôi nhận ra sự thay đổi này nhưng thế giới vẫn dè chừng. Chắc họ nghĩ Tôi sống ảo, báo chí truyền thông vẫn PR ngợi ca kênh Tiktok Bình Tĩnh Sống 0601 với chuỗi series “Từ những câu chuyện thường ngày – Nơi lắng nghe, đồng cảm và không phán xét” của tôi như một món ăn tinh thần, một nơi chữa lành thông qua những câu chuyện. Mà ở đó Tôi được ngợi ca như một người biết lắng nghe, thấu hiểu. Nhưng thực tế thì họ thấy Tôi ở ngoài sắc sảo, gay góc quá! Ừ chắc cũng đúng nhưng quay lạy ý tôi vừa chia sẻ “mổi người không ai giống ai, mỗi người có cách để sinh tồn và đối nhân xử thế khác nhau” nên có lẽ sự khác biệt của tôi khiến thế giới họ nói chuyện về nhiều! Không sao, như cái tên tôi chọn: Bình Tĩnh sống…Sẽ là Bình Tĩnh Sống. Rồi sẽ lắng nghe, đồng cảm và không phán xét như cái cách tôi đã xây dựng.
TRÍCH…”HÔM NAY THỨ NĂM, NGÀY 26/03/2026” , TỰ NHIÊN THẤY LÒNG RỐI BỜI NỬA GIÁC NGỘ, NỬA BUNG LUNG. TÔI THẤY CÓ MỘT CẢM GIÁC GÌ ĐÓ TRỐNG RỖNG TRONG LÒNG MỘT CÁCH KHÓ TẢ…
BÌNH TĨNH SỐNG