Một người hoạt động năng nổ, tự tin có lẽ sẽ hợp với những hoat động ngoại khóa hơn là một người có tính cách hơi nhút nhát và kém tự tin như tôi, thế nhưng phải thử mới biết, một vai trò “ ban hậu cần “ in trên thẻ đã được đeo vào và hành trình của tôi cũng bắt đầu từ đó !
Đêm nay Sài Gòn mưa lớn, từng dòng kỷ niệm ùa về……
Thế là cũng đã kết thúc 4 ngày sinh hoạt ở trại hè Lý Tự Trọng 2019 năm nay của các em trại sinh, giờ đây ở mỗi em đã về nhà quây quần bên gia đình sau những ngày không gặp ba mẹ, nếu ngẫm lại thì các em cũng đã có những kỷ niệm vô cùng đẹp với nhau, đẹp ở đây là đẹp tâm hồn non trẻ, đẹp ở cách sinh hoạt cùng nhau và đẹp ở việc chúng ta biết học cách yêu thương mọi người… và đó cũng là những ký ức không bao giờ quên trong nhật ký mùa hè năm nay của các bé !
Mùa hè đến….Là lúc chúng ta gặp nhau
 Vẫn nhớ như in lần đầu khi những gương mặt mang những cung bậc cảm xúc của sự hồi hợp, lo lắng đôi khi có chút ngơ ngác, mỗi em đều mang theo đồ đạc lĩnh kĩnh cùng ba mẹ vào trại hè. Ai cũng vậy ! khoảnh khắc đó không xa lạ với bất kỳ ai khi lần đầu phải đến một nơi lạ với mình, lần đầu phải xa ba mẹ và lần đầu mình được là chính mình khi những chuổi ngày tiếp theo là “ tự thân vận động “ ở mỗi bé.
Những người bạn không quen từ các quận của thành phố này lại gặp nhau tại nơi đây, sự e dè, sự ái ngại không ngờ được cởi mở hơn khi từ người lạ lại hóa thành người quen thể hiện qua những công việc rất đơn giản như cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau ra mắt tiểu trại, hay những việc như chọn những chiếc giường ngủ xem ai nằm trên ? ai nằm dưới?  rồi đến việc xếp hàng để đi ăn cùng nhau…luôn cùng nhau trong mọi việc, những hành động đó như sợi dây vô hình âm thầm kết nối các em lại với nhau hơn mỗi ngày và tạo nên sự gắn kết hơn gần gũi hơn cũng như yêu thương nhau hơn giữa các em với nhau.
Các em tạm biệt ba mẹ là lúc cánh cửa trại hè chính thức bắt đầu mở ra.
Hành trình bắt đầu...là cùng nhau chinh phục
Đúng như thông điệp năm nay của trại hè “ học yêu thương “ các em sẽ được học, được trải nghiệm thực tế những hoạt động, những chương trình mà qua đó các em sẽ thấy mình trưởng thành hơn, các em sẽ cảm nhận được những hành động đẹp là như thế nào ? và đặc biệt các em sẽ biết chia sẻ với nhau để hiểu được giá trị của sự yêu thương, sự gắn bó sẻ chia.
Từ những chuyến đi thực tế ở nông trại, một ngày là nông dân chính hiệu, các em được lội bùn, tận tay mình bắt cá, hứng thú với việc đi cầu khỉ hay chính các em tự trồng cây hay ngồi hàng giờ lấm tấm mồ hôi làm những cục tẩy xà phòng, cũng mệt đấy nhưng ở mỗi em đều toát lên vẻ hứng khởi hứng thú khi được hòa mình vào thiên nhiên, được cảm nhận sự chân chất của cái tình cái nghĩa nơi làng quê.
Có những hoạt động thực tế giúp các em nâng cao được việc đoàn kết với nhau, biết hợp tác nhóm để giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn như chương trình “cuộc đua kỳ thú”, ngày hôm ấy là một ngày đẹp trời, các em được khởi hành qua các điểm của trung tâm Sài Gòn, thực hiện các nhiệm vụ ở các địa điểm bắt đầu từ đường Sách tới Bến Bạch Đằng và chốt trạm ở Nhà thiếu nhi quận 4, xuyên suốt những địa điểm là những nhiệm vụ tính điểm đòi hỏi các em phải hợp tác để thực hiện, từ việc lựa chọn sách, giải ô chữ hay chụp hình với khách du lịch mỗi nhiệm vụ đều thấy các em luôn trưởng thành trong việc hiểu “ chúng ta là một team “ và có những đội hoàn thành một cách rất xuất sắc khi về đích.
Cái gì mà tự mình làm ra thật thích các em nhỉ? Có những lúc làm hoài không được như buổi tối làm đồ handmade, bạn này gấp con hạc lại không bay được, hay bạn kia gấp con khủng long lại không có chân, nhìn nhau và cưới khuấy lên với sự thích thú nhưng rồi lại tập trung nghe hướng dẫn kỹ càng và ở mỗi em đều có sự quyết tâm để hoàn thành cho bằng được…và cuối cùng các em cũng không làm được… Trẻ con mà…
Ai cũng biết câu “ Làm anh thật khó, phải đâu chuyện đùa…” sự nhường nhịn nhau luôn được các em tự giác đề cao ở đây khi tham gia bất kỳ hoạt động nào, rõ ràng nhất là khi các em được trải nghiệm chơi bắn súng nước, từng em lớn luôn chủ động ở vai trò người bom khí để các em nhỏ vịnh tên lửa và cùng nhau canh thời khắc vừa đủ là buông tay ra để tên lửa bắn lên bầu trời cao ngút, khi tên lửa được bắn lên là lúc những tiếng reo hò không ngớt của các em, từng sự thích thú thể hiện trên ánh mắt đầy ngây thơ ở mỗi đứa.
Chúng ta gom nhặt kỷ niệm…là chúng ta yêu thương nhau
Có thể bắt gặp các em là chính các em khi bước vào đêm lửa trại, ánh lửa bập bùng vương cao sáng rực một góc sân sau cơn mưa lớn trước đó cũng đã làm ấm cái không khí lành lạnh rồi, cũng ấm luôn trong lòng của mỗi người ở đó..Mừng quá ! Trời hết mưa rồi.
Và lúc đó, tình yêu thương lan tỏa mạnh mẽ, từng cái vịnh hai tay của bạn này lên vai bạn kia để duy chuyển vòng quanh lửa trại, là từng cái nắm tay lại của hai hay ba bạn  khi chơi trò chơi với nhau…Ai nói các bạn không cảm xúc, phải nói các bạn rất nhạy cảm và dễ mau nước mắt khi cùng nhau ngồi xung quanh những ánh nến lung linh được xếp hình trái tim rất đẹp, là lúc mà các bạn có khoảng lặng để nghĩ về gia đình mình, mình có làm ba mẹ buồn không ? mình có nghe lời ba mẹ không ? là những câu hỏi nghi vấn mà các bạn phải tự tìm ra câu trả lời cho chính mình, có khi cần cả đời để chiêm nghiệm đấy các em ạ ! Khi những lá thư của ba mẹ được trao tận tay tới các em là lúc những giọt nước mắt tuôn trào, ai cũng xúc động, ai cũng khóc, cứ khóc đi đừng ngại các em ạ ! ai cũng yêu gia đình mình mà và hãy hứa cùng nhau sẽ là một đứa con ngoan cho ba mẹ vui lòng các em nha .Các em đã rất can đảm và dũng cảm rồi !
Chúng ta chào tạm biệt…là chúng ta hẹn nhau mùa hè kế tiếp
Thời gian trôi nhanh lắm, mới đây mà hôm nay đã chia tay nhau, vẫn là hình ảnh chúng ta ngồi lại nghe sinh hoạt, vẫn là hình ảnh ba mẹ ngồi phía sau nghe cùng chúng ta như ngày đầu tiên ra mắt trại nhưng hôm nay rồi chúng ta sẽ về…Từng em khi về đều mang theo những món quà của Nhà trường gửi tặng, những món quà của anh chị quản trại gửi tặng, nhưng chắc chắn các em không bao giờ quên khi mang về một hành trình ký ức đầy những kỷ niệm – kỷ niệm của sự yêu thương.
Kỷ niệm đẹp là kỷ niệm không bao giờ chúng ta quên được các em ạ ! Đó là khoảnh khắc mà ai cũng thấy mình trở nên tuyệt vời một cách lạ thường, ở đó có mình và bạn, có anh lớn và em nhỏ và có cả một đội hình đồng hành cùng nhau trong suốt những ngày tham gia trại hè…Làm sao mà quên được ?
Đêm về khuya trên con hẻm quận 9, mưa rả rít suốt khiến tâm trạng ai cũng não lòng….nhớ !