Sau khi xem bộ phim khoảng cách giữa chúng ta, tôi tự hỏi trên Trái Đất này nếu không tồn tại thứ chúng ta thích liệu chúng ta có muốn ở lại đây không?
Đây là một trong số ít bộ phim viễn tưởng không cần phô trương đình đám, không cần phải Pr quảng cáo mà vẫn có thể được biết đến...tận sao hỏa. Nghe thật vô lí nhưng việc được truyền thông săn đón đến tận sao hỏa là bởi vì, nhân vật chính của chúng ta đến từ sao hỏa.
Venus, nơi nhân vật chính của chúng ta sinh sống tưởng chừng như chỉ là hành tinh cô đơn nhưng nơi đây lại là nơi ươm màu những màu xanh trong vắt của tuổi 16. Gadner Elliot được Asa Butterfiled thử vai là cậu bé được sinh ra ở sao hỏa và không may khi mẹ cậu đã qua đời khi sinh cậu. Cuộc sống tự lập ở Trái Đất đã khó, nay còn gấp bội lên khi cậu không có mẹ ở bên trong suốt những năm tháng trưởng thành.
Tưởng chừng như sự cô đơn ấy sẽ kéo dài mãi, thì vào một ngày Venus rực cháy ngọn lửa của những rung động đầu đời cậu đã tìm được một nửa còn lại của mình trong một lần được kết nối với Trái Đất. Và cô bé Tulsa do Britt Robertson thủ vai chính là động lực chính khiến cậu nung nấu trong mình quyết tâm trở về Trái Đất mặc cho mọi vấn đề phát sinh sau đó và bất chấp cả tính mạng nữa khi cậu có 1 trái tim to bất thường, trong tim cậu chứa hàm lượng troponin cao nguy hiểm, có nghĩa là cậu có một trái tim to bất thường. Trái tim của cậu không thể chịu được áp lực khí quyển của Trái Đất và vì vậy Gardner phải quay về sao Hỏa ngay lập tức nếu cậu muốn sống sót.
Bước vào phim, mình thực sự sốc vì visual của Asa, đẹp trai thực sự. Đạo diễn Peter Chelsom và Allan Loeb biên kịch khất khéo chọn vai bởi đôi mắt xanh nổi bật của Asa hút hồn người xem đến nỗi mình thực sự nghĩ anh đến từ hành tinh sao hỏa. Chứ ở Trái Đất không những đẹp trai ấm áp, ngọt ngào ánh mắt hút hồn như vậy thì anh xứng đáng với độ nổi tiếng mà mình đang có hiện nay mặc dù tuổi đời còn khá trẻ.
Xây dựng mạch phim rõ ràng, cốt chuyện hay. Mình đánh giá đây không chỉ là dòng phim khoa học viễn tưởng, điện ảnh lãng mạn mà bộ phim còn hướng người xem về tố giáo dục nữa. Mặc dù có vài yếu tố chưa rõ ràng bởi tính viễn tưởng của phim nên giới phê bình đánh giá phim không cao, nhưng khi công chiếu ở Việt Nam phim nhận được phản hồi rất tích cực.
Xuyên suốt phim luôn có câu hỏi rằng "What's yours favorite about Earth? Trái Đất có gì vui?
Hãy xem phim để trả lời câu hỏi này nhé: Dưới đây là link phim