Đã từ lâu mình rất muốn có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi trading dễ hay khó. Đối với người đang trong thị trường và muốn kiếm tiền về nó mà nghĩ nó khó chăng? Còn mà nói nó dễ liệu đã hết sức thật lòng chưa?
Vậy thì theo bạn, trading khó hay dễ?
Ảnh: Alesiakozik-Pexels
Ảnh: Alesiakozik-Pexels
Nói đến trading, giao dịch trên thị trường, tự dưng làm mình nhớ đến nghề dạy học, người thầy giáo khi nhận học trò trước hết phải tạo thanh thế của mình ở ngay phút đầu tiên, phải nghiêm khắc và cho học trò cảm giác là lớp học của mình không phải là dễ nuốt nhưng nếu cố gắng, bọn nhỏ vẫn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng, chứ còn mới vào mà vì muốn dễ thân thiện và để học trò thương mình, khoái mình mà mình đã vội dễ dãi với tụi nhỏ, có ngày nó sẽ hư và …. coi như mình cũng sẽ hỏng theo. Chắc ai làm nhà giáo cũng khắc tâm 3 nguyên tắc sau đây: nghiêm khắc — công bằng — nhất quán (trong tiếng Anh là “firm- fair-consistent”)
Trở lại trading — giao dịch trên thị trường dễ hay khó?
Quả thực, thị trường là nơi đưa nhiều người bước lên đỉnh vinh quang, nhưng cũng chà đạp và là mồ chôn của bao khát vọng muốn được tự do tài chính của rất nhiều người. Có nhiều người khi nhắc về trading, họ không khỏi cảm thấy bùi ngùi hoặc cay đắng và tìm đủ mọi cách ngăn cản người khác bước vào cái mà họ cho là “địa ngục” mà chính họ đã từng sa chân vào. Có bao nhiêu câu chuyện tiền mất tật mang, gia đình tan nát, hoàn cảnh bần hàn … tất cả đều do stock là thủ phạm.
Như vậy trading chắc là không dễ rồi. Nhiều người cứ tưởng có thể bỏ ra một lúc cả chục ngàn đô để vô một khóa học với mộng ước trở thành một pro-trader sau 3 đến 6 tháng như lời hứa hẹn của ông thầy, nhưng hỡi ôi, thực tế không đơn giản như vậy. Họ cũng đổ máu như ai, điều đó cũng đơn giản vì chính những lúc trầy trật như vậy anh mới học được rất nhiều. Người thầy có giỏi đến đâu mà nếu người học trò không được mài giũa kinh nghiệm thương trường đến nơi đến chốn thì cũng sẽ có những lần thị trường dạy cho bài học nhớ đời.
Trading khó ở chỗ một người dù thông minh đến đâu, chỉ số IQ cao và làm việc gì ngoài đời cũng thành công nhưng khi vào thị trường và bưng cả thau kiến thức sành sỏi của mình vào áp dụng đều bị thị trường quất vào mông mấy phát đau điếng để dạy cho biết lễ độ là gì …. Những nguyên tắc, những kiến thức, kinh nghiệm thành công trên các lĩnh vực khác đều không tìm được chỗ đứng trên thị trường tài chính. Có nhiều việc xảy ra trên thị trường không theo một logic hợp lý nào cả, đôi khi còn hết sức vô lý như báo cáo của một công ty tốt nhưng stock rớt lợp đợp, hoặc một công ty bên bờ vực phá sản lại được bưng lên …. cung trăng bay vút.
Vậy trading không dễ rồi đúng không? Nói vậy cũng không được vì công bằng mà nói có khá nhiều người thành công trên thị trường và họ đã có thể xem trading là công việc thực thụ, thậm chí toàn thời gian. Mình tin rằng người Việt chúng ta cũng có người đã làm được chuyện đó.
Thé còn bảo là trading không khó hoặc trading dễ ợt thì sao? Mình biết có khá nhiều người tuyên bố như vậy. Nhưng hãy xem động cơ của họ là gì? Nhiều người không muốn vạch áo cho người xem lưng nên bâng quơ mấy lời như vậy để che mắt thiên hạ. Nhiều người thầy có các khóa học dạy trading cũng muốn trấn an hoặc lên “dây thiều” học trò của mình để họ phấn chấn ghi danh theo học nên chắc phải nói stock là dễ dàng rồi. Cũng không hẳn họ có ý lừa đảo nhưng họ đang dùng tư duy đơn giản của họ đánh đồng lên sự việc. Việc anh có thành công đi nữa trong khi có quá nhiều người thất bại lẽ ra anh cũng nên cảnh báo một cách nghiêm túc với học trò của anh cũng giống như các người thầy ở các trường học phổ thông dang làm khi họ gửi thông điệp đầu tiên cho các học trò của họ là lớp học này không dễ đâu nhé, đừng có mà dễ ngươi. T. nghĩ nếu ông thầy này hay bà giáo dạy stock kia làm được việc này, cảnh báo vào thị trường là không dễ thì chắc sẽ giảm được rất nhiều máu đổ trên thị trường. Đằng này, họ thích hứa hẹn và để tăng “thanh thế” “chất lượng” hàng xịn của lớp học, họ thu số tiền học phí thật cao, đến khi học trò vô thị trường thua te tua mới thấy sao chua vậy, thì mọi việc cũng đã rồi.
Thị trường như chiến trường, nếu không muốn đổ máu thì … xuôi tay đầu hàng. Biết bao nhiêu người đã rời khỏi chiến trường không binh đao này. Quả là đây có thể là trái chanh chua lét. Vậy thì có cách gì để biến quả chanh chua này thành một ly nước chanh thơm ngọt cho mùa hè nóng bức hay không?
Trở lại câu chuyện trường học, ông thầy tuy nghiêm khắc và lớp học của ông tuy khó khiến học trò quan tâm và nghiêm túc học tập, khi bọn nhỏ đã thích ứng với những khó khăn này và nổ lực vượt khó thì …. khóa học cuối cùng cũng không làm khó được các em. Khi các em đã thong dong và khi thái độ nghiêm túc đã trờ thành thói quen, mọi thứ trở thành nhất quán thì …. thành công của các em là điều không phải là không thể . Việc gì trên đời này cũng cần phải học. Bạn có thể tự học (có thể con đường đi lâu hơn) hoặc theo học với ai đó (tìm thầy đúng để học lại là một vấn đề nan giải khác) thì đó là việc của bạn, nhưng chắc chắn bạn phải có thái độ nghiêm túc thực sự: cho đến khi nào bạn thấy được là thị trường là không dễ và giao dịch là công việc khó cần trau dồi mỗi ngày thì hi vọng thị trường mới trao hoa cho bạn, còn không thì nó sẽ chọi cho bạn cả đống cà chua thối vào người. Các tên tuổi lớn như Jesse Livermore, Mark Minervini, …. phải mất cả chục năm để có thể đứng vững trên thị trường mà bạn mới vào thị trường, bạn đã huênh hoang giao dịch quá dễ thì có lẽ bạn nên xem xét lại thái độ quá chủ quan đó.
Ảnh: Sergeitokmakov - Pixabay
Ảnh: Sergeitokmakov - Pixabay
Mình nghĩ họa cho ai mới vào thị trường đã thắng và phúc cho ai thua mấy mẻ ban đầu. Thị trường nhiều khi dễ dãi như người đang yêu, khi đó ai xin gì nó cũng cho cho nên anh vào lúc nó đang “yêu”, anh thắng lớn, thắng nhiều lần rồi anh… vung tay quá trán, chơi bứt gân, nhiều khi còn xài tiền ký quỹ (margin) của nhà môi giới -broker, tưởng bở la` ta đây sẽ sớm có nhà lầu xe hơi, ai dè đến lúc nó trở mặt và khó tính như bà già “ế hàng”, nhà xe đâu không thấy, chỉ thấy mình dọn ra ngoài đường, và đạp xe cọc cạch mỗi ngày. Trading là dài lâu, cho nên hãy xem thị trường như ông giáo khó khăn khiến mình nên người sau này, chứ đi tìm ông thầy nói với mình câu mình muốn nghe, “trading dễ lắm, vào học đi sẽ thấy” không khó tìm lắm đâu nhưng cũng sẽ dễ chết vì dễ ngươi, khinh bạc.
Vậy thì trading dễ hay khó? Bạn tự trả lới nhé! Đối với bản thân mình, trading là lẽ sống không phải chỉ vì nó mang tiền bạc đến cho mình mà thôi mà chính trading giúp mình thăng hoa vì thử thách và phần thưởng tinh thần nó mang lại theo ý nghĩa “à, cuối cùng thì tôi cũng làm được thật tốt điều tôi muốn làm!”
Để tìm hiểu thêm về những ý tưởng tương tự, xin ghé thăm http://youtube.com/tuongngo