Để trở thành Fan của 1 nhóm hay người nào đó, chắc chắn thứ âm nhạc họ mang lại rất hợp với bạn.
Nhưng nếu, cái bạn thích không được nhiều người biết đến (không biết chứ không có nghĩa nó không hay) thì sao nhỉ?
+ Tần suất gặp 1 người như bạn là cực hiếm, nhiều khi thấy mình đặc biệt vô cùng.
+ Thông tin về nhóm/người bạn thích là hiếm hoi, chỉ trừ kênh thông tin chính thống ra thì mấy cái nhỏ hơn, cụ thể hơn sẽ không biết gì hết. Đặc biệt, nếu nhóm/người đó thuộc mấy nước không sử dụng tiếng anh, sẽ chẳng có ai dịch giùm xem họ đang nói cái gì.
+ Offline của fandom: đôi lúc ở cả thế giới này chỉ có khoảng trăm ngàn người cùng sở thích với bạn, tỉ lệ bạn gặp tại Việt Nam càng càng hiếm, đừng nói tới việc tổ chức off. Về khoản này, tôi rất ghen tị với mấy đứa fan Kpop, off mà còn phải bán vé, tranh giành nhau để có vé, còn tôi thì kiếm được 1 người cùng gu là quý lắm rồi.
Nhưng những gì tôi được là
+ Tự nhiên thấy mình đặc biệt hẳn
+ Chẳng cần quá quan tâm đến thị phi đời tư của họ, chỉ cần nghe công sức của họ.
+ Vì chẳng thể mua đồ do fan tự làm (doll, postcard chẳng hạn) nên tự mình tự làm 1 cái gì đó không đụng hàng.
+ Thoải mái, vì chẳng rảnh mà cày view hay so sánh với giữa những người họ với nhau, vì kiểu gì cũng flop mà, cứ từ từ thưởng thức thôi. So sánh làm gì, không rảnh.
Thế đó, dù là fan ai đi nữa thì vẫn thế thôi, không có gì khác nhau. Fan đông thì tỉ lệ những người chung sở thích là nhiều, fan ít thì ngược lại. Cũng có buồn khi xung quanh mình chẳng có ai giống mình, thế rồi lên youtube mở bài quen thuộc, ngồi nghe và thấy thư giãn, vậy là tốt rồi.